Kẻ đào trộm mộ, lấy đi một phần thi thể bà cụ 93 tuổi để làm gì?
![]() |
Sau 1 ngày chôn cất, thi thể bà cụ 93 tuổi ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, Thanh hóa đã bị kẻ gian đào bới và lấy mất một phần thi thể.
![]() |
Khu nghĩa trang của xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc nơi xảy ra vụ việc
Vào sáng sớm ngày 31/1, một nhóm người ra khu nghĩa trang của xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa để đào huyệt mộ thì vô cùng hoảng hốt phát hiện ngôi mộ bên cạnh bị đào bới tứ tung, một phần tử thi của người xấu số đã bị mất.
Ông T. (con trai bà cụ mới mất) kể lại:"Bà cụ thọ 93 tuổi,mới được an táng trưa 30/1 ở nghĩa địa xã Vĩnh Thành. Đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, gia đình đang chuẩn ra mộ làm lễ cho mẹ thì hay tin ngôi mộ bị kẻ gian đào xới ngổn ngang. Khianh em gia đình chúng tôi chạy đến, không thể tin nổi, xác mẹ tôi đang nằm trên miệng huyệt,phần đầu gối bị kẻ gian dùng dao rạch da và tháo đihai phần đầu gối (hai bánh chè), bát hương, đồ lễ, vòng hoa bị vứt tung tóe. Nhìn thấy cảnh tượng đó chúng tôi không thể cầm được nước mắt”.
Gia đình đã ngay lập tức báo cáo chính quyền địa phương và lực lượng công an có mặt để lập biên bản, kiểm tra hiện trường vụ việc.Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, vì lo sợ bị mất xác người thân nên gia đình đã quyết định đưa bà cụ đi hỏa thiêu ở Đài hóa thân hoàn vũ tỉnh Thanh Hóa.
Theo người dân địa phương thì gia đình của người quá cố sống hiền lành và không có mâu thuẫn, thù hằn với bà con lối xóm nên nghi vấn trả thù cá nhân có thể được loại trừ. Nhận định ban đầu có thể kẻ gian đánh cắp xương bánh chè người quá cố để bào chế phương thuốc chữa bệnh.
Một số người dân sống gần khu vực nghĩa địa cho biết, vào tối hôm 30/1, họ nghe tiếng chó sủa ầm ĩ hướng nghĩa địa. Ngoài trời mưa, rét nên không ai để ý, hơn nữa thỉnh thoảng cũng có những gia đình bốc mộ vào ban đêm.
![]() |
Ngôi mộ của bà cụ 93 tuổi bị kẻ gian đào bới, lấy đi một phần thi thể
Ông Lê Văn Thọ, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho biết:"Trên địa bàn chưa từng xảy ra vụ việc nào như vậy.Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo cáo lên công an huyện, công an tỉnh vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, sự việc xảy ra trong đêm mưa gió nên hiện trường không còn nhiều dấu vết, gây khó khăn trong công tác điều tra”.
Ông Trịnh Văn Mạnh – Trưởng Công an xã Vĩnh Thành cho biết:“Gia đình mà có người mất ở ngoài thị trấn Vĩnh Lộc khác địa phương với chúng tôi. Tuy nhiên, khu vực bãi nghĩa trang là chôn chung giữa xã Vĩnh Thành và thị trấn Vĩnh Lộc. Đất của khu nghĩa trang nằm trên địa phận xã Vĩnh Thành nhưng hai địa phương vẫn chôn chung những người đã khuất. Nhưng tôi khẳngđịnh không có tình trạng phân chia, tranh chấp chỗ chôn. Sự việc trên rất phức tạp, khi nghe thấy và tận mắt chứng kiến mà tôi ghê sợ. Ở địa phương, hàng trăm, hàng nghìn năm nay chưa bao giờ có sự việc tương tự”.
Trao đổi với báo chí, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết:"Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ án, các manh mối đang được nhà chức trách khoanh vùng".
Vụ đào trộm mộ của một cụ bà mới mất lấy đi một phần cơ thể đã khiến người dân xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộcvẫn chưa hết bàng hoàng, ghê rợn.Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
PV (Tổng hợp)
Theo Zing.vn
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Đại nhạc hội “Rực Rỡ Hà Nam” chiêu đãi du khách màn pháo hoa tầm cao hoành tráng

Nghệ sĩ Tia - Thủy Nguyễn: Mong có những tác phẩm thiết thực cho Hà Nội

Tạp chí Người Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tri ân sâu sắc công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cơ hội cho hoạ sĩ trẻ phát huy tài năng, sáng tạo

Hành trình giao hưởng qua ba miền ký ức và văn hóa

Cuốn sách khắc họa tâm hồn cao cả của Bác Hồ

Lễ Thượng cờ tại Cột cờ A Pa Chải: Mốc son 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hội đồng Anh chính thức khởi động chương trình tài trợ kết nối thông qua Văn hóa năm 2025
