Khống chế đối tượng nghi ngáo đá, một cảnh sát khu vực bị thương
Hai chiến sỹ công an phường Lạch Tray khống chế đối tượng
Bài liên quan
Hải Phòng cần có tầm nhìn tốt hơn về phát triển bền vững
Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong
Thủ tướng cắt băng khai trương 3 đường bay từ Hải Phòng của Bamboo Airways
Khởi công xây dựng cầu sông Hóa nối Thái Bình với Hải Phòng
Vào lúc 20h50 tối ngày 10/5, người dân trên phố Lạch Tray hoảng hốt khi thấy một nam thanh niên cầm hung khí liên tục chửi bới, la hét rồi chạy vào nhà ông Trần Hưng T (SN 1961, trú tại số nhà 124 Lạch Tray - quận Ngô Quyền - Hải Phòng).
Đối tượng này dùng hung khí khống chế ông T rồi chém liên tục vào đầu, mặt, lưng và tay khiến đứt gân tay ông T. Ngoài ra đối tượng này còn cầm hung khí chĩa về phía những ai có ý định vào cứu nạn nhân.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an phường đã cử 2 đồng chí tức tốc có mặt tại hiện trường. Bằng nghiệp vụ, 2 chiến sĩ công an phường Lạch Tray đã khống chế nhanh gọn, tước hung khí, đưa đối tượng về trụ sở công an phường làm việc.
Được biết, trong quá trình khống chế đối tượng này, thượng úy Đỗ Thế Văn - chiến sĩ cảnh sát khu vực đã bị thương khi đối tượng chống trả quyết liệt trong cơn mê sảng ngáo đá.
Một nhân chứng cho biết, trong lúc quán đông khách thì đối tượng la hét, trên tay cầm hung khí lao vào quán nước của ông T, mọi người trong quán hoảng sợ bỏ chạy. Vợ ông T thấy chồng bị đối tượng khống chế liền lao vào cứu cũng bị đối tượng chém vào tay.
Nạn nhân nhanh chóng được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cấp cứu với nhiều vết thương nặng cũng như mất máu nhiều.
Hiện, công an phường Lạch Tray vẫn đang tạm giữ đối tượng để phục vụ điều tra làm rõ sự việc và có biện pháp xử lý hình sự theo luật định.