Lung linh hoa đăng đêm hội Nguyễn Trung Trực cầu quốc thái dân an
| Hội tụ về vùng đất thiêng Rạch Giá: Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực Hào khí Nguyễn Trung Trực rực sáng đêm lễ hội truyền thống Hành trình về nguồn thiêng liêng |
Tối 18/10, hàng ngàn ngọn hoa đăng rực rỡ đã đồng loạt được thả xuống dòng sông Kiên, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, lung linh trong “Đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an”.
Sự kiện thiêng liêng và đầy cảm xúc này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 157 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025), một lễ hội truyền thống mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh của người dân tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung.
![]() |
| Sông Kiên rực rỡ sắc màu đêm hoa đăng (Ảnh: Tây Hồ) |
Lễ hội Nguyễn Trung Trực không chỉ là dịp tưởng niệm và tri ân người anh hùng dân tộc đã kiên cường chiến đấu chống giặc ngoại xâm, mà còn là dịp để thế hệ hôm nay ôn lại truyền thống yêu nước, lòng quả cảm, và tinh thần bất khuất của cha ông. Các hoạt động trong lễ hội đều được tổ chức trang nghiêm, thành kính nhưng không kém phần sôi nổi, gần gũi với cộng đồng.
Trong đó, Đêm hội hoa đăng là một trong những điểm nhấn đặc biệt, thu hút hàng ngàn người tham gia. Những ngọn hoa đăng lung linh trôi trên dòng sông Kiên như chuyên chở bao ước vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà an vui, người người hạnh phúc. Đây cũng là dịp để mỗi người lắng lòng, hướng thiện và nghĩ về cội nguồn dân tộc.
![]() |
![]() |
| Hàng ngàn người dân và du khách thập phương hội tụ về đây trong đêm Hội hoa đăng cầu quốc thái dân an (Ảnh: Tây Hồ) |
Sự kiện không chỉ để lại dấu ấn trong lòng người dân địa phương, mà còn khiến nhiều du khách thập phương xúc động và ấn tượng sâu sắc.
Chị Nguyễn Thị Hòa, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự lễ hội Nguyễn Trung Trực. Không khí ở đây thật linh thiêng, người dân thì thân thiện và nhiệt tình. Đặc biệt, khi thả hoa đăng, tôi cảm thấy rất bình yên, như đang gửi gắm tâm tư mình vào dòng sông”.
Ông Trần Văn Minh, người dân phường Rạch Giá, xúc động nói: “Tôi đã dự lễ hội này suốt nhiều năm qua, nhưng mỗi lần thả hoa đăng là một cảm xúc khác nhau. Không chỉ là nghi lễ, mà đó còn là dịp để tôi dạy con cháu biết ơn tiền nhân, biết yêu quý truyền thống quê hương”.
![]() |
![]() |
| Các bạn đoàn viên thanh niên phường Rạch Giá và các bạn trẻ thắp nến hoa đăng (ảnh: Tây Hồ) |
Còn đối với bạn Lê Phương Thảo, sinh viên từ Đại học Cần Thơ cho biết, lễ hội là dịp quý giá để tìm hiểu lịch sử và văn hóa dân tộc: “Em rất ngưỡng mộ tinh thần yêu nước của anh hùng Nguyễn Trung Trực. Lễ hội giúp em hiểu thêm về lịch sử địa phương và thấy tự hào khi là người Việt Nam”.
![]() |
| Thả đèn hoa đăng |
Lễ hội Nguyễn Trung Trực từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân An Giang. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tâm linh, lịch sử và văn hóa dân gian, lễ hội không chỉ là nơi để tri ân quá khứ mà còn là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Những ngọn đèn nhỏ bé trên dòng sông Kiên không chỉ là biểu tượng của ước nguyện, mà còn là thông điệp về niềm tin, sự đoàn kết và lòng yêu nước, những giá trị vững bền trong tâm hồn người Việt.
![]() |
![]() |
| Dòng sông Kiên hiền hòa trước giờ "Đêm hội hoa đăng" |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Du lịch
Tây Ninh kỳ vọng doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng năm 2026
Giao thông
Thông qua nghị quyết về dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành
Kinh tế
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nêu giải pháp xúc tiến đầu tư
Nhịp sống phương Nam
TP Hồ Chí Minh hình thành đô thị khoa học công nghệ phía Bắc
Tin tức
HĐND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
Kinh tế
Phát huy trí tuệ Nhân dân trong chiến lược phát triển phường Thuận An
Xã hội
TP Hồ Chí Minh động thổ, khởi công đồng loạt các công trình lớn
Nhịp sống phương Nam
500 thương hiệu nổi tiếng giảm giá tới 80% tại Cần Thơ Mega Sale
Chuyển đổi số
Tương lai của TP Hồ Chí Minh nằm trên con đường chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ
Giao thông











