Tag
Ảnh

Những chuyến xe chở yêu thương

aa
TTTĐ - Dẫu biết Sài Gòn đang “ốm” sẽ nhiều rối ren và vất vả, nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, bên cạnh những gói hỗ trợ từ chính quyền các cấp thì người dân vẫn có được sự sẻ chia từ các đoàn từ thiện đến “cứu trợ” cho những nơi gặp khó khăn. Những san sẻ yêu thương, đùm bọc ấy cho thấy rằng dịch bệnh có thể đang diễn biến phức tạp, nhưng tình người lại thật giản đơn.
“Siêu thị lưu động” chở yêu thương đến người dân khó khăn Những chuyến xe "chở yêu thương" tiếp sức y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19
Những chuyến xe chở yêu thương của nhóm Miền yêu thương Sài Gòn
Những chuyến xe thiện nguyện của nhóm Miền yêu thương Sài Gòn

Cho đi là còn mãi

Thời gian qua, người dân Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp phải đón nhận nhiều thông tin đáng âu lo và đau xót về tình hình dịch bệnh mỗi ngày. Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đang khiến thành phố phải rất nỗ lực để chống chọi, làm đảo lộn cuộc sống của mọi người, nhất là lao động tự do, các hộ nghèo, cận nghèo...

Thế nhưng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn ấy, vẫn có những điều tốt đẹp, sự sẻ chia, tình yêu thương lan tỏa giữa người với người; Để như tiếp thêm động lực cho mỗi chúng ta cùng chung tay đẩy lùi đại dịch, đưa Sài Gòn trở về trạng thái vốn có.

Tiêu biểu trong vô vàn những nghĩa cử cao đẹp đó, có một nhóm thiện nguyện mang tên “Miền yêu thương Sài Gòn” (Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh của nhóm “Miền yêu thương Việt Nam”) đã, đang và ngày ngày vẫn luôn thầm lặng, bền bỉ làm các công tác thiện nguyện, san sẻ biết bao bữa cơm cho người dân.

Từ khi dịch khởi phát tại TP Hồ Chí Minh, nhóm đã bắt đầu các hoạt động gửi tặng gạo, rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm khác ở những khu vực bị cách ly, phong tỏa, tới bệnh viện dã chiến, hay thậm chí trao tận tay những người “kêu cứu”. Ngoài ra, nhóm cũng tham gia hỗ trợ các bếp yêu thương để mang đến bữa cơm no cho người lang thang, cơ nhỡ, các F0, F1 đang điều trị tại nhà.

Từ khi dịch khởi phát tại TP Hồ Chí Minh, nhóm đã bắt đầu các hoạt động gửi tặng gạo, rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm khác ở nhiều nơi khi cần
Từ khi dịch khởi phát tại TP Hồ Chí Minh, nhóm đã bắt đầu các hoạt động gửi tặng gạo, rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm khác ở nhiều nơi khi cần

Chị Ngọc Ánh - Trưởng nhóm “Miền yêu thương Sài Gòn” chia sẻ, chị nhận thông tin các nơi cần hỗ trợ thông qua điện thoại, Facebook, Zalo… sau đó tiến hành tổng hợp, xác minh tìm hiểu, rồi phân công từng thành viên mang các phần quà tới đúng địa chỉ mà bà con cần đến nhóm. Ngoài TP Hồ Chí Minh, từ lúc chưa siết giãn cách, nhóm chị Ngọc Ánh còn xuống tận Đồng Nai, Bình Dương để cứu trợ cho người dân.

Hằng ngày, chị Ngọc Ánh cùng các thành viên sẽ đi tới từng địa chỉ theo danh sách đã được tổng hợp để phân phát, trao tận tay những phần quà cho những ai cần. Về tới nhà, chị Ngọc Ánh cùng các thành viên lại tiếp tục lên danh sách những nơi sẽ đi cho ngày hôm sau và sắp xếp, liên hệ các lái xe… Nhiều khi công việc này cũng làm tốn thời gian của chị và mọi người đến tận một, hai giờ sáng.

Động lực từ tiếng gọi đồng bào

Đối lập với sự đầy đủ của rau, củ, quả, trứng, sữa… mà nhóm cứu trợ, đôi khi những bữa ăn của nhóm lại rất vội vàng, có phần qua loa vì mọi người đều muốn tranh thủ để tiếp tục công việc. Chưa kể đến, xe của một vài thành viên cũng bị hỏng hóc do phải gồng gánh “thồ” hàng quá nhiều. Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm chưa bao giờ cảm thấy nản lòng vì những điều đó. Bởi tất cả đều biết, ngoài kia còn rất nhiều bà con đang ngóng chờ và cần sự trợ giúp từ nhóm mình.

Những hình ảnh làm ấm lòng người dân giữa mùa dịch
Một trong những hình ảnh làm ấm lòng người dân giữa mùa dịch

Chị Ngọc Ánh nhớ lại, trong chuyến đi cứu trợ cho một xóm trọ ở đoạn đường Tân Thuận Tây (Quận 7), vô tình nhóm gặp được một bác trai lớn tuổi đang ngồi một mình bên ngoài con ngõ. Ông bị lãng tai, mắt kém, co ro trong góc. Khi thấy đoàn cứu trợ của chị, ông chủ động tới xin một phần. Ông cho biết, vì mấy ngày nhà không còn gì ăn nên phải đi lang thang bên ngoài để xin… Sau khi nhóm trao phần quà, ông bật khóc rồi bất ngờ quỳ xuống để bày tỏ sự biết ơn. Mọi người trong đoàn ai cũng chua xót, mắt rơm rớm…

Hay hình ảnh những em nhỏ trong một xóm nghèo cùng chắp tay nói “Cho con xin sữa với ạ”, khi vừa thấy đoàn xuống cứu trợ tại địa phận Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh)…

Chị Ngọc Ánh bên những hàng hóa thiết yếu và thông tin hỗ trợ của nhóm Miền yêu thương Sài Gòn
Chị Ngọc Ánh bên những hàng hóa thiết yếu và thông tin hỗ trợ của nhóm Miền yêu thương Sài Gòn

Chính những con người ấy hay vô vàn những hình ảnh đầy ám ảnh, gợi bao khắc khoải trong mỗi chuyến cứu trợ trong đợt dịch này lại như tiếp thêm sức mạnh cho mỗi thành viên, để nhóm không ngừng lan tỏa sự sẻ chia và yêu thương “đồng bào” hết mình.

Là tài xế và phụ bốc vác hàng hóa để phân phát trong nhiều năm qua, anh Đỗ Văn Tùng khiêm tốn cho biết: “Tôi chỉ là tài xế và kiêm bốc vác thôi. Tôi tham gia nhóm vì tình yêu thương con người, là đồng bào nên đùm bọc, giúp đỡ nhau lúc khó khăn”.

Hàng hóa được nhóm mua và chuẩn bị phân phát cho người dân thật sự cần đến
Hàng hóa được ủng hộ hoặc do nhóm mua để chuẩn bị phân phát cho người dân thật sự cần đến

Đại đức Thích Đồng Tâm (chùa Phổ Minh, Quận 8), Tổng điều phối nhóm “Miền yêu thương Việt Nam” chia sẻ rằng, ông không đặt mục tiêu về sự phát triển của tất cả các chi nhánh của nhóm ra sao, mà chỉ mong muốn ai gặp khó khăn thì sẽ luôn được nhóm hỗ trợ, giúp đỡ dù là trong lúc dịch bệnh hay đã trở về cuộc sống bình thường.

Nhóm “Miền yêu thương Việt Nam” thành lập từ năm 2009, đến nay đã gần được 12 năm. Ban đầu, nhóm chỉ là tập hợp các bạn sinh viên trẻ tình nguyện đến chăm sóc người bệnh nặng. Sau đó, nhóm mở rộng ra nhiều hoạt động từ thiện khác nhau.

Khi nhóm mới thành lập, Đại đức Thích Đồng Tâm trực tiếp đứng ra kêu gọi quyên góp, nhưng qua quá trình hoạt động, có được sự tin tưởng nên nhận được hỗ trợ, chung tay góp sức từ các Mạnh thường quân và nhiều Nhà hảo tâm. Trong quá trình hoạt động, nhóm có lúc có đến 23 chi nhánh trên khắp cả nước. Tuy nhiên, vì nhiều hoàn cảnh nên hiện nay chỉ còn các nhóm ở Đà Nẵng, Đắk Lắk, Huế, Sài Gòn và Hà Nội là hoạt động mạnh mẽ và thường xuyên.

Nguyễn Trang - Nguyễn Nguyên

Đọc thêm

Lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng Giải trí

Lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng lựa chọn áo dài sắc vàng khi thực hiện lễ hằng thuận tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn.
Đại hội XIV của Đảng: Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV Đại hội XIV của Đảng

Đại hội XIV của Đảng: Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

TTTĐ - Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ ba tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội). Trong ngày làm việc thứ ba, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.
Hình ảnh đẹp nữ Cảnh vệ tham gia bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV Ảnh

Hình ảnh đẹp nữ Cảnh vệ tham gia bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

TTTĐ - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có những gương mặt nữ trẻ trung, rắn rỏi chốt trực tại những vị trí then chốt nhất, với sự tập trung và kỷ luật tuyệt đối - họ là những 'bông hồng thép' của lực lượng Cảnh vệ, Bộ Công an.
Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường Đại hội XIV của Đảng Ảnh

Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường Đại hội XIV của Đảng

TTTĐ - Ngày 21/1, đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng nghe lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương tham luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện, tập trung các định hướng lớn và giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ mới.
Đại biểu thảo luận tại đoàn về Văn kiện trình Đại hội XIV Ảnh

Đại biểu thảo luận tại đoàn về Văn kiện trình Đại hội XIV

TTTĐ - Chiều 20/1, tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các văn kiện Đại hội.
Sắc đỏ Đại hội XIV rực rỡ tại các điểm di tích ở Hà Nội Ảnh

Sắc đỏ Đại hội XIV rực rỡ tại các điểm di tích ở Hà Nội

TTTĐ - Các di tích, điểm tham quan tại Hà Nội được trang hoàng bằng cờ hoa, pano, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, hân hoan hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội XIV của Đảng

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam

Lời Toà soạn: Sáng nay, 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã nghe Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo:
Kết tinh trí tuệ toàn Đảng, hội tụ niềm tin cả dân tộc Ảnh

Kết tinh trí tuệ toàn Đảng, hội tụ niềm tin cả dân tộc

TTTĐ - Sáng nay (20/1), trong không khí hào hùng và trang nghiêm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chính thức khai mạc phiên Trọng thể. Đây là thời khắc lịch sử quy tụ 1.586 đại biểu ưu tú - những người mang theo sứ mệnh thiêng liêng: Kết tinh cao độ trí tuệ của toàn Đảng và gửi trọn niềm tin sắt son của cả dân tộc để kiến tạo những quyết sách rường cột, mở ra kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đất nước.
Các đại biểu mang khí thế, niềm tin mới trong ngày hội lớn Ảnh

Các đại biểu mang khí thế, niềm tin mới trong ngày hội lớn

TTTĐ - Sáng 20/1, Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức diễn ra, đánh dấu một cột mốc lịch sử trọng đại. Hội tụ về Thủ đô trong ngày hội lớn, gần 1.600 đại biểu đại diện cho trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam mang theo hành trang là khí thế tiến công mạnh mẽ và niềm tin sắt son, sẵn sàng quyết định những vận hội mới cho đất nước.
Những khoảnh khắc lịch sử "tiếp lửa" cho kỷ nguyên vươn mình Ảnh

Những khoảnh khắc lịch sử "tiếp lửa" cho kỷ nguyên vươn mình

TTTĐ - Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, không gian trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới” đã trở thành điểm dừng chân đầy cảm xúc của các đại biểu tham dự Đại hội XIV. Không chỉ là những bức hình tư liệu, đó là những lát cắt lịch sử sống động, khơi dậy khát vọng về một Việt Nam hùng cường trong giai đoạn bước ngoặt.
Xem thêm