Tỏa sáng tinh thần “lá lành đùm lá rách” giữa tâm vùng lũ
| Quảng Bị nối vòng tay nhân ái, hướng về đồng bào vùng lũ Phường Cửa Nam hướng về đồng bào vùng lũ |
Từ Hà Nội, Thái Nguyên đến Quảng Ninh, nhiều tập thể, cá nhân đã kêu gọi, tổ chức những chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp. Hành trình lội nước, chèo thuyền giữa đêm tối để tiếp cận từng hộ dân vùng ngập sâu không chỉ mang theo nhu yếu phẩm, mà còn là hơi ấm, niềm tin về một tương lai phục hồi.
Tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng
Chị Bùi Tố Hoa, Trưởng CLB Thiện nguyện Thiện tâm (phường Chương Mỹ), chia sẻ: "Điều thôi thúc chúng tôi đứng ra khởi xướng và tổ chức vận động là nhìn thấy cảnh nước lũ cuốn trôi mọi vật, nhìn cảnh những em bé và người dân ngồi trên nóc nhà mà không cầm nổi nước mắt, thương bà con quá". Chính những hình ảnh xót xa ấy đã trở thành động lực mạnh mẽ, biến nỗi xót thương thành hành động.
![]() |
| Thành viên CLB Thiện nguyện Thiện tâm chuẩn bị đồ cứu trợ cho bà con Thái Nguyên |
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không chỉ là sự thương cảm, mà là tốc độ: "Thách thức lớn nhất là làm thế nào trong một ngày mình huy động được đủ số lượng nhu yếu phầm để giúp bà con", chị Tố Hoa cho hay. Cùng với chị Hoa, cả nhớm thiện nguyện chung tay vận động các mạnh thường quân ủng hộ, mỗi người góp một ít, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu đề ra.
Tại Quảng Ninh, khi nghe tin nhiều địa phương của Thái Nguyên đang oằn mình trong mưa lũ, chị Nguyễn Ngọc Hà, ở phường Hạ Long, không giấu nổi sự xót xa. “Chỉ sau một đêm, bà con vùng lũ gần như mất trắng hết — nhà cửa, ruộng vườn đều ngập sâu trong nước. Thương quá, chẳng thể ngồi yên được”, chị Hà chia sẻ.
Ngay trong đêm, chị cùng nhóm bạn thân lập tức kêu gọi quyên góp, kết nối với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và những tấm lòng thiện nguyện khắp nơi. Chỉ sau ít ngày, nhóm đã huy động được gần 100 triệu đồng tiền mặt, cùng chuyến xe chở lương thực và đồ dùng thiết yếu hướng về vùng rốn lũ.
![]() |
| Những tấm lòng sẻ chia yêu thương tới đồng bào vùng lũ |
“Nhìn bà con nhận được từng thùng mì, từng túi gạo mà rưng rưng nước mắt, chúng tôi chỉ mong sao có thể giúp thêm được chút gì đó để họ sớm ổn định cuộc sống”, chị Hà xúc động nói.
Tiên phong giữa tâm lũ
Giữa biển nước mênh mông, nơi những con đường quen thuộc bỗng hóa thành dòng sông dữ, tinh thần “tương thân tương ái – lá lành đùm lá rách” lại một lần nữa được thắp sáng từ những con người bình dị nhất. Không chỉ người dân, mà các cơ quan, đoàn thể, nhà trường trên địa bàn Thái Nguyên đều đã nhanh chóng vào cuộc, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đồng bào vùng lũ.
Tại Trường THPT Đội Cấn, dưới sự kêu gọi của đồng chí Trần Minh Đức, Phó Bí thư Đoàn trường, các đoàn viên, thanh niên đã thức đêm để chuẩn bị hàng cứu trợ. Dù thời gian gấp rút, đường vận chuyển chia cắt bởi nước lũ nhưng với quyết tâm “người cần thì mình phải đến”, gần 100 suất quà gồm đồ khô và nước sạch đã kịp thời được chuyển tới tận tay các hộ dân bị thiệt hại nặng nề. “Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản: nếu mình không làm ngay, bà con sẽ đói, sẽ khát. Cứ thế, ai nấy đều quên mệt”, một đoàn viên trẻ xúc động chia sẻ.
![]() |
| Mỗi đóng góp của mọi người là một viên gạch tạo nên sự ấm áp cho người dân vùng lũ |
Khi thiên tai ập đến, lực lượng thanh niên và cán bộ y tế trở thành những “chiến sĩ” nơi tuyến đầu. Chị Vũ Dương Bảo Châu, Phó Bí thư Đoàn phường Phan Đình Phùng, tâm sự: “Là đoàn viên thanh niên, chúng tôi luôn tâm niệm rằng khi đồng bào cần, tuổi trẻ phải là người đi trước, là lực lượng xông pha”.
Thách thức lớn nhất đối với chị Bảo Châu và các đoàn viên là thời điểm nước dâng nhanh trong đêm, điện mất, liên lạc tê liệt, giao thông bị chia cắt. Tuy nhiên khi nghe những tiếng kêu cứu vọng ra giữa đêm mưa, họ đã vượt qua nỗi sợ, bơi thuyền giữa dòng nước chảy xiết, mang theo áo phao, thuốc men, từng thùng mì và túi gạo tiếp cận người dân. Nhờ lời kêu gọi khẩn thiết của chị Châu cùng đội ngũ thanh niên, chỉ sau chưa đầy 24 giờ, hàng hóa cứu trợ đã được chuyển về Thái Nguyên: hơn 1.000 chiếc áo phao, gần 20.000 suất nhu yếu phẩm gồm đồ ăn nhanh, thuốc men, quần áo... Những chuyến xe, những bàn tay nối nhau thành hàng dài giữa dòng nước bạc, mang hơi ấm yêu thương đến với 80% số hộ dân vùng ngập nặng, phần còn lại vẫn đang được tiếp tế liên tục.
Không chỉ đoàn viên thanh niên, những người áo blouse trắng cũng đã trở thành “cứu tinh” giữa cơn hoạn nạn. Chị Nguyễn Thị Việt, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cùng đồng đội dùng thuyền SUP, tự chèo tay vượt qua những con ngõ ngập sâu để tiếp cận các hộ dân bị cô lập. Trong điều kiện mất điện, mất sóng, mọi liên lạc gần như bị cắt đứt, họ vẫn kiên trì tìm đến từng nhà, hỗ trợ 5-6 hộ dân mắc kẹt, mang theo 1.000 chiếc bánh chưng, cơm nắm muối vừng, vừa cứu đói cho người dân, vừa tiếp sức cho lực lượng y tế đang căng mình cứu chữa bệnh nhân.
![]() |
| Những người trẻ, tấm lòng hảo tâm đã viết nên câu chuyện về nghĩa tình, giúp người gặp hoạn nạn |
Những ngày giữa dòng nước bạc đầu nguồn ấy, hình ảnh những đoàn viên, y bác sĩ, người dân lội nước, chuyền tay từng thùng hàng, từng chiếc áo phao, đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái Việt Nam. Thiên tai có thể cuốn đi nhiều thứ nhưng không thể cuốn trôi được ngọn lửa yêu thương, tinh thần đoàn kết. Từ những hành động giản dị nhưng đầy nhân văn ấy, một lần nữa, người Việt lại viết tiếp câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, đùm bọc và niềm tin vững bền giữa gian khó.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Góc nhìn trẻ
Sôi động ngày hội Flashmob Day của học sinh THPT Chuyên Sư phạm
Góc nhìn trẻ
Thành đoàn Đà Nẵng phát động Hội thi Olympic tiếng Anh
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Lào Cai giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Góc nhìn trẻ
Người trẻ hiến kế Mặt trận trở thành “cầu nối phát triển”
Góc nhìn trẻ
Thúc đẩy tri thức mới trong lĩnh vực Y - Sinh học tiên tiến
Nhịp sống phương Nam
Thanh niên Dĩ An chia sẻ kỳ vọng trong giai đoạn phát triển mới
Góc nhìn trẻ
Cần nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp
Góc nhìn trẻ
Sôi động cuộc thi tìm kiếm tài năng Thanh niên Quảng Ngãi năm 2025
Góc nhìn trẻ
95 thủ khoa truyền cảm hứng học tập cho học sinh Hà Nội
Góc nhìn trẻ






