Tag

Nỗi nhớ Bác Hồ trên quê hương Cần Kiệm

MultiMedia 03/02/2023 08:00
aa
TTTĐ - Năm 1947, Bác Hồ đón Tết kháng chiến đầu tiên trong ngôi nhà lá tại xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Vui Xuân với các lãnh đạo cao nhất của đất nước, Chủ tịch nước chỉ mong muốn đơn sơ là “nếu có thể, thì sắm vài con gà quay hoặc luộc, một ít xôi và nước chè, gọi là Tết Chính phủ”.
Gặp gỡ nữ sinh Hàng hải giành giải Nhất cuộc thi học tập và làm theo Bác Hồ Những cái Tết đáng nhớ của Bác ở Hà Nội

19 ngày Bác Hồ ở Thạch Thất

Đầu năm 1947, không biết do vô tình hay hữu ý, Bác Hồ đã lựa chọn xã Cần Kiệm - địa danh bao gồm hai đức tính “Cần” và “Kiệm” - là nơi dừng chân lâu nhất trên đường di chuyển từ Hà Nội tới Thủ đô kháng chiến.

Xã Cần Kiệm cũng là nơi Bác Hồ và các đồng chí Trung ương Đảng đón Tết kháng chiến đầu tiên trong hoàn cảnh khó khăn trăm bề, vất vả gian nan. Giống như đóa sen nở lên từ lòng đất, tình thế ngặt nghèo càng làm rạng rỡ nhân cách của vị cha già dân tộc.

Bác Hồ với bà con Nhân dân
Bác Hồ với bà con tại một lớp bình dân học vụ

Những ngày đầu xuân Quý Mão, phóng viên tới thăm Nhà lưu niệm Bác Hồ tại xóm Lài Cài (xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Ngôi nhà lá đơn sơ, giản dị, nằm trên một ngọn đồi rợp bóng cổ thụ. Mọi vật dụng như chiếc giường tre, bàn làm việc… vẫn được Đảng bộ, chính quyền địa phương gìn giữ vẹn nguyên.

Theo người dân trong xóm, năm 1947, nơi đây không có đường vào, rất yên tĩnh, bảo đảm tuyệt đối bí mật. Ở xóm Lài Cài, các quả đồi được nối thông bằng những con đường mòn nhỏ, hai bên rợp bóng cây xanh nên rất thuận lợi cho hoạt động cách mạng, vốn đòi hỏi bí mật.

Nỗi nhớ Bác Hồ trên quê hương Cần Kiệm
Con đường dẫn vào nhà lưu niệm Bác Hồ tại xã Cần Kiệm (Thạch Thất)

Nhật ký của ông Vũ Kỳ (thư ký của Bác Hồ) kể lại rằng, khoảng 19h ngày 13/1/1947, tiết trời mưa phùn, giá rét, Bác cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng bí mật di chuyển từ thôn Xuyên Dương, xã Xuân Dương (huyện Thanh Oai) đến xã Cần Kiệm và ở, làm việc tại nhà cụ Nguyễn Đình Khuê (dân làng thường gọi là cụ Quý). Hôm ấy nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Bính Tuất. Khi đó, ngôi nhà của cụ Khuê làm bằng tre, lợp rạ, tường đất, sân đất, phía trước cửa che chắn bằng cánh dại thay cửa nhưng chưa hoàn thiện, chưa có người ở.

Vật dụng giản dị của Bác Hồ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thạch Thất bảo quản, lưu giữ
Vật dụng giản dị của Bác Hồ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thạch Thất bảo quản, lưu giữ

Trong thời gian ở nhà cụ Khuê, Bác đã cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng, Chính phủ bàn luận và quyết định nhiều chủ trương lớn, liên quan đến vận mệnh của đất nước. Tại nơi đây, Bác đã sửa và viết lại một số bản thảo tài liệu như: Chiến thuật du kích; Người chính trị viên; Phép dùng binh của ông Tôn Tử; Thư gửi Tổng thống Pháp; Thư Bác gửi đồng chí Hoàng Hữu Nam về việc chuẩn bị họp Hội đồng Chính phủ ngày 26/1/1947...

Tết giản dị của Cha già dân tộc

Tại ngôi nhà tranh ở xã Cần Kiệm, Bác Hồ và các đồng chí trong Trung ương Đảng đã đón xuân Đinh Hợi - đây là Tết đầu tiên trong cuộc kháng chiến trường kỳ.

Tại ngôi nhà này, Bác Hồ và các đồng chí trong Trung ương Đảng đã đón Tết kháng chiến đầu tiên
Tại ngôi nhà này, Bác Hồ và các đồng chí trong Trung ương Đảng đã đón Tết kháng chiến đầu tiên

Chiều thứ 3 ngày 21/1/1947 (ngày 30 Tết), Bác tổ chức phiên họp tất niên của Hội đồng Chính phủ tại thôn Sài Sơn, phủ Quốc Oai. Để chuẩn bị đón xuân, Người căn dặn đồng chí Hoàng Hữu Nam (Thứ trưởng Bộ Nội vụ) rằng “nếu có thể, thì sắm vài con gà quay hoặc luộc, một ít xôi và nước chè, gọi là Tết Chính phủ”. Tuy nhiên, mong muốn đơn giản ấy của Người cũng không thực hiện được.

Hồi ký của ông Vũ Kỳ có đoạn: Chiều 30 Tết, từ Cần Kiệm, Bác đi dự phiên họp tất niên của Hội đồng Chính phủ tại thôn Sài Sơn, phủ Quốc Oai. Vì trời mưa, đường trơn, ô tô bị sa một bánh xuống ruộng, phải nhờ dân trong xóm gần đấy khênh giúp. 21 giờ Bác mới tới được nơi họp. Trước các thành viên của Hội đồng Chính phủ, Bác mở đầu phiên họp bằng câu chuyện xe sa lầy phải nhờ Nhân dân khênh giúp. Bác nói vui: Chỉ một việc đi xe thôi, không có Nhân dân thì Chủ tịch nước cũng đành chịu. Huống hồ việc kháng chiến kiến quốc, một công việc to lớn, vĩ đại, nhất định phải dựa vào khối đại đoàn kết toàn dân mới ắt thành công.

Nỗi nhớ Bác Hồ trên quê hương Cần Kiệm
"Cung chúc Tân Xuân" - Bác Hồ viết tặng chủ nhà

22 giờ 30 phút, Bác lên xe đi Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam (đặt tại chùa Trầm, huyện Chương Mỹ). Trời vẫn mưa to, đường trơn lầy hơn, nhiều lúc anh em phải xuống đẩy xe, gần 24 giờ mới tới chùa Trầm. Sau khi đọc xong thơ chúc Tết, Bác nói chuyện với cán bộ rồi nói với đồng chí Trần Lâm phụ trách Đài mang đến mấy tờ giấy hồng Bác viết hai câu đối: "Kháng chiến tất thắng - Kiến quốc tất thành" bằng chữ Hán để tặng sư cụ chùa Trầm…

0 giờ 45 phút mồng 1 Tết, xe ra về. Trời vẫn mưa. Còn cách nhà 2km thì xe lại tụt cả hai bánh xuống ruộng. Giao thừa đã qua, không mượn được người khênh xe nên lái xe phải ngủ trên xe, còn mấy Bác cháu xuống xe cuốc bộ về nhà “xông đất”.

5 giờ sáng, Bác cháu mới đi nằm, lúc đó các nhà dân đã bắt đầu dậy để chuẩn bị cúng tổ tiên. 7 giờ sáng Bác đã dậy, Người phân công từng người trong cơ quan đi chúc Tết các nhà lân cận. Người viết trên tờ giấy điều mấy chữ Hán “Cung hỉ tân xuân” và kèm theo một quả cam gửi sang chúc Tết và mừng tuổi gia đình cụ Nguyễn Đình Khuê (chủ nhà).

Mùng 1 Tết năm ấy, Bác ăn uống “tươm tất” hơn ngày thường, gồm một suất cơm nóng nhưng là cơm độn sắn, mấy miếng thịt nạc rim và bát canh rau cải. Tối mồng 1 Tết, Bác cùng các đồng chí khác ngồi sưởi ấm quanh bếp lửa. 21 giờ, các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh đến họp và chúc Tết Bác. Ông Vũ Kỳ nhớ lại: “Các anh đến vui nhưng báo tin xúi quẩy là xe cũng bị tụt bánh, chúng tôi lại được đi khênh xe. Trời mưa nên càng lạnh, 12 giờ mới về. Một giờ sáng các anh mới ra về. Tết này là Tết khênh xe”.

Sau Tết, Bác còn ở và làm việc tại Cần Kiệm đến ngày 2/2/1947 (12 tháng Giêng năm Đinh Hợi). Hôm đó, sau khi chủ tọa xong phiên họp của Hội đồng Chính phủ nghe báo cáo về quốc phòng, ngoại giao và thảo luận một số vấn đề về tài chính, kinh tế, vấn đề tăng gia sản xuất… Buổi chiều, Bác mời cụ chủ nhà sang để cảm ơn và căn dặn cụ cùng con cháu tích cực ủng hộ kháng chiến và giữ gìn bí mật.

“6 giờ rưỡi, chiều nay lại rời Cần Kiệm, mưa phùn, trời lạnh, qua Quốc Oai, qua Trầm, tiếp tục chặng đường trường kỳ kháng chiến” - ông Vũ Kỳ đã viết những chữ cảm xúc như vậy khi Bác Hồ chia tay Thạch Thất, để lại nỗi nhớ và niềm kính trọng không nguôi cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây.

Năm 1974, Đảng bộ và Nhân dân xã Cần Kiệm phục chế ngôi nhà cũ của cụ Nguyễn Đình Khuê làm Nhà lưu niệm vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Ngày 13/5/1993, Bộ Văn hóa - Thông tin đã cấp bằng công nhận Nhà lưu niệm Bác Hồ tại xã Cần Kiệm là Di tích lịch sử cách mạng. Hiện nay, ngôi nhà vẫn được bảo tồn nguyên trạng.

Ở gian giữa là ban thờ, trên có tượng Bác, đỉnh trầm, bát hương; còn các gian bên là nơi trưng bày tài liệu, bút tích và di vật gắn với thời gian Bác sống và làm việc tại đây như chiếc giường tre, chiếc bàn mộc, đèn bão, vại sành, chậu đồng, bản viết bốn chữ Hán “Cung chúc tân xuân” Bác tặng cụ Nguyễn Đình Khuê nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi...

Nỗi nhớ Bác Hồ trên quê hương Cần Kiệm
Ông Trần Đình Cảnh (Thành uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất) dâng hương tại nhà Lưu niệm Bác Hồ nhân 76 năm ngày Bác Hồ về ở và làm việc tại Cần Kiệm

Những năm gần đây, mỗi năm Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Cần Kiệm đón trên 1 vạn lượt khách tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm lễ báo công, tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử và văn hóa...

Ông Trần Đình Cảnh (Thành uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất) cho hay, địa phương có kế hoạch để đưa Nhà lưu niệm Bác Hồ tại xã Cần Kiệm trở thành điểm nhấn trên trục du lịch văn hoá - tâm linh nhằm phát huy xứng đáng với ý nghĩa quan trọng, đặc biệt của "địa chỉ đỏ" này.

Vũ Cường

Đọc thêm

5 chương trình nghệ thuật chính luận tiêu biểu dịp Quốc khánh 2/9 Infographic

5 chương trình nghệ thuật chính luận tiêu biểu dịp Quốc khánh 2/9

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều chương trình nghệ thuật chính luận đặc sắc sẽ được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam. Các sự kiện hứa hẹn lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và tôn vinh giá trị lịch sử vẻ vang của đất nước.
Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 phục hồi tích cực Infographic

Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 phục hồi tích cực

TTTĐ - Theo Chi cục Thống kê TP Hà Nội, tháng 7/2025, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Hà Nội dành hơn 187 tỷ đồng tri ân người có công dịp Quốc khánh 2/9 Infographic

Hà Nội dành hơn 187 tỷ đồng tri ân người có công dịp Quốc khánh 2/9

TTTĐ - UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND quy định chi tiết về việc tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách người có công nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Những con số ấn tượng sau 3 tháng triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW Infographic

Những con số ấn tượng sau 3 tháng triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW

TTTĐ - Sau 3 tháng triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, hoạt động doanh nghiệp trên cả nước có nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện qua các số liệu thống kê ấn tượng.
Xã Bát Tràng: Đột phá công nghiệp văn hóa từ "hơi thở" ngàn năm MultiMedia

Xã Bát Tràng: Đột phá công nghiệp văn hóa từ "hơi thở" ngàn năm

TTTĐ - Làng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng, TP Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm tinh xảo mà còn là điểm sáng trong việc phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Buổi sinh hoạt chuyên đề của các Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Hà Nội tại đây đã cho thấy một tầm nhìn mới, biến di sản thành động lực phát triển kinh tế đầy tiềm năng.
Tinh thần vì Thủ đô xanh lan tỏa khắp 126 xã, phường Hà Nội MultiMedia

Tinh thần vì Thủ đô xanh lan tỏa khắp 126 xã, phường Hà Nội

TTTĐ - Sáng 2/8, TP Hà Nội đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 126 xã, phường trên địa bàn. Hoạt động không chỉ góp phần làm sạch cảnh quan đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng mà còn thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp.
Bài 4:  Đổi mới từ "cái gốc của công việc" với sứ mệnh lớn Emagazine

Bài 4: Đổi mới từ "cái gốc của công việc" với sứ mệnh lớn

TTTĐ - Ngày 1/7/2025, Hà Nội cùng cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới bộ máy Nhà nước. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn là phép thử lớn cho năng lực vận hành của cả hệ thống chính trị, hướng tới một chính quyền gần dân, hiểu dân và vì dân. Tuy nhiên, để những kỳ vọng lớn lao này thực sự đi vào đời sống, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, theo các chuyên gia thì yếu tố then chốt được đặc biệt chú trọng là xây dựng hình ảnh người cán bộ có có năng lực, đổi mới tư duy, khát vọng cống hiến vì dân phục vụ.
Bài 5: "Cú hích" từ Nghị quyết 68 Emagazine

Bài 5: "Cú hích" từ Nghị quyết 68

TTTĐ - Ngày nay, trong kỷ nguyên mới - thời đại số hóa, toàn cầu hóa và đổi mới sáng tạo - kinh tế tư nhân nổi lên như một trụ cột vững chắc, góp phần quyết định trong việc bảo tồn, sáng tạo và quảng bá văn hóa.
Bài 5: Đồng bộ giải pháp, tạo nên "kỳ tích sông Hồng" Emagazine

Bài 5: Đồng bộ giải pháp, tạo nên "kỳ tích sông Hồng"

TTTĐ - Để phát huy giá trị cảnh quan, không gian trục sông Hồng, bài toán xử lý hành lang thoát lũ và trị thủy đã được đặt ra. Bên cạnh đó, những giải pháp đồng bộ như đầu tư hạ tầng, bến bãi, hợp tác công - tư hiệu quả sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới, làm nên “kỳ tích sông Hồng”.
Bài 5: Tận dụng tối đa thể chế, tiềm lực văn hóa và con người Emagazine

Bài 5: Tận dụng tối đa thể chế, tiềm lực văn hóa và con người

TTTĐ - Từ những cơ sở pháp lý được trang bị đầy đủ, từ những lợi thế về di sản và tiềm lực con người, Hà Nội sẽ vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng kì vọng và vị thế của Thủ đô. Bản sắc, hồn cốt Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm sẽ tiếp tục dẫn lối và chắp cánh cho thành phố thăng hoa và tỏa rạng.
Xem thêm