Solo cùng Bolero: Lê Trinh chinh phục “Những lữ khách cuối cùng”
![]() |
Áp lực dồn lên 4 giám khảo: Phương Dung, Vũ Khanh, Ý Lan và Mạnh Quỳnh trước sự thể hiện xuất sắc và ngang tài ngang sức của 5 thí sinh: Lê Trinh, Quỳnh Như, Đào Duy Khánh, Thu Hồng, Ngọc Hương.
![]() |
5 thí sinh vào chung kết được cách điệu như 5 toa tàu
Quả thật thì đêm chung kết 10 đã có những sự hoán đổi thú vị khi những thí sinh được xem là tốt nhất những vòng thi trước đã không giữ được phong độ vốn có.
Người xuất sắc nhất đêm qua là Ngọc Hương, thí sinh đã thể hiện rất tốt ca khúc dự thi "Người tình không đến" (sáng tác: Thượng Ngàn).
Trong khi đó, Lê Trinh bước vào đêm chung kết 10 với ca khúc “Chuyện đêm mưa” (sáng tác: Nguyễn Hiền - Hoài Linh) với tiếng hát tốt hơn tuần trước, nhẹ nhàng hơn và luyến láy cũng vừa phải hơn.
![]() |
Lê Trinh được khen có tiếng hát mượt mà, nhẹ nhàng, sâu đậm
Giám khảo Ý Lan nhận xét: “Tiếng hát của Lê Trinh mượt mà, nhẹ nhàng, sâu đậm, tình tự và rất ngọt”. Giám khảo Mạnh Quỳnh không có điểm nào chê Lê Trinh vì “Em hát bài này nghe vừa ngọt ngào vừa day dứt, chuyên chở đầy đủ ý nghĩa lời hát mà giám khảo muốn nói”.
|
Lê Trinh từng bước chinh phục những giám khảo khó tính
Giám khảo Vũ Khanh cho rằng giọng hát trọn vẹn của Lê Trinh làm bật sáng bản nhạc “Chuyện đêm mưa” bởi khi nghe Lê Trinh hát sự căng thẳng đến áp lực của nam danh ca biến mất.
Sau khi trở lại với “vé vàng” của Ban giám khảo, anh công nhân dây cáp điện Đào Duy Khánh đã vươn lên ngoạn mục khi đạt điểm số cao nhất ở tuần trước. Tối qua, Duy Khánh chọn ca khúc “Xin yêu tôi bằng cả tình người” (sáng tác: Tú Nhi) và làm siêu lòng Ban giám khảo từ giọng hát đến phong cách trình diễn tự nhiên.
![]() |
Đào Duy Khánh
Giám khảo Ý Lan và Vũ Khanh đã đứng lên vỗ tay thán phục Đào Duy Khánh. Giám khảo Ý Lan quá ngỡ ngàng với phần trình diễn và hỏi Đào Duy Khánh: “Em làm gì trong những tuần qua mà khi em trở lại em khiến chị điên cuồng như thế này?”.
Duy Khánh cho biết trong những tuần tạm dừng bước ở Solo cùng Bolero anh cảm thấy buồn và tiếc nuối. Khi đi làm anh cũng hát, lúc ở nhà anh cũng hát. Giám khảo Ý Lan: “Em đã trở lại và tỏa sáng, chị phải nói rằng chị mê Đào Duy Khánh quá rồi”.
Giám khảo Phương Dung cũng đứng dậy nhận xét tiết mục với 3 chữ: “Rất xuất sắc”. Giám khảo Mạnh Quỳnh khen Duy Khánh hát và diễn rất tự nhiên như đang nói chuyện với mọi người, đây là giọng hát đủ chín mùi để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
Giám khảo Vũ Khanh đã ví Đào Duy Khánh như một tráng sĩ đã quỵ nay mang thanh gươm trở lại chiến trường và thành công rực rỡ. Tuy vậy, cuối cùng, Duy Khánh lại không nhận được số điểm tuyệt đối của giám khảo. Anh được tổng cộng 39,75 điểm.
Cùng số điểm với anh còn có Quỳnh Như và Lê Trinh.
Thí sinh 14 tuổi Quỳnh Như dự thi với ca khúc “Đêm tái ngộ” (sáng tác: Y Vân). Đây là ca khúc khó và cô chưa từng nghe qua trước đó.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi chọn ca khúc quá khó so với lứa tuổi nhưng lần nào cô cũng vượt qua thử thách trong sự ngỡ ngàng của các giám khảo.
Người có phần trình diễn gây thất vọng nhất tối qua là thí sinh Thu Hồng. Cô cũng là 1 trong 2 thí sinh trở lại Solo cùng Bolero bằng vé vàng như Đào Duy Khánh.
Trong đêm thi tối qua, ca khúc “Nhật ký đời tôi” (sáng tác: Thanh Sơn) mà chị chọn chưa đủ chinh phục các giám khảo. Giám khảo Mạnh Quỳnh khuyên Thu Hồng nên ca nhẹ nhàng hơn vì cô ca "nghe đau khổ quá".
Như vậy, kết thúc đêm chung kết 10, thí sinh Ngọc Hương đã đạt số điểm cao nhất 40 điểm, kế đến là Quỳnh Như, Duy Khánh và Lê Trinh cùng đạt số điểm 39,75 điểm. Thu Hồng dừng bước với số điểm 38 điểm.
Đêm chung kết xếp hạng của Solo cùng Bolero 2016 sẽ diễn ra vào thứ 6 tuần sau, 20/1 và được truyền hình trực tiếp trên kênh THVL1.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hình ảnh tỉnh Ninh Bình đẹp như mơ trong MV của Quách Beem

Đưa văn hóa dân gian vào hơi thở đương đại với sức sống mới

"Dịu dàng màu nắng" và khát vọng vươn lên giữa đời thường

Huyền Trang chạm trái tim khán giả với ca khúc mừng sinh nhật Bác

Lý Minh Quân sẽ "chinh chiến" tại Nam vương thế giới 2025

Vinh dự, tự hào nhận giải A ca khúc viết về Bác Hồ

"Bố ơi mình đi đâu thế?" ra mắt với diện mạo mới hấp dẫn

Nhà thơ Trần Đăng Khoa khâm phục các sinh viên tổ chức vũ kịch

Háo hức với “Trạng Quỳnh nhí” - phim hoạt hình "made in Việt Nam"
