“Thương được cứ thương đi”: Cuốn sách “hot” đang gây bão làng yêu sách Việt
|
(TTTĐ) Mới đây, cuốn sách “Thương được cứ thương đi” của tác giả Hồng Hải vừa được xuất bản đã thu hút sự quan tâm đặc biệt cộng đồng người yêu sách Việt, ngay lập tức trở thành cái tên đứng đầu trong xếp hạng sách bán chạy nhất của Vinabook.
Vậy điều gì đã tạo nên sức hút ghê gớm cho “Thương được cứ thương đi”?
“Thương được cứ thương đi” là tác phẩm đầu tiên được phát hành của tác giả Lê Ánh Hồng Hải. Không một chút hư cấu, cuốn sách là tập hợp những câu chuyện hoàn toàn có thật về tình thương giữa người với người trong xã hội, được viết nên từ chính cuộc đời tác giả và từ những trải nghiệm của tác giả trên đường đời. Những câu chuyện rất giản dị và đời thường nhưng lại khiến người đọc bất giác cay cay sống mũi.
Bìa sách “Thương được cứ thương đi” của tác giả Hồng Hải
Tác giả của cuốn sách, anh Hồng Hải (bút danh khác là Chris Le) sinh năm 1979 tại miền sông nước Long An. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh tương đối đặc biệt, anh lớn lên chủ yếu từ vòng tay yêu thương chăm sóc của cha. Với anh, ông không chỉ là một người cha, mà còn là người thầy, người bạnvà là Bồ Tát giữa đời. Tuổi thơ đầy gian khó nhưng anh vẫn lớn lên với một tâm hồn rất đẹp và giàu lòng vị tha. Dẫu thiếu vắng bàn tay mềm mại ấp yêu của người mẹ từ nhỏ, nhưng không vì thế mà anh oán hận cuộc đời hay trách móc số phận, bởi anh đã có một người cha vô cùng đáng kính, người đã dạy anh rất nhiều điều tốt đẹp và giúp anh hình thành nên một nhân sinh quan đúng đắn.
Là một facebooker có tiếng trong cộng đồng mạng, anh được nhiều người biết tới nhờ những bài viết rất hay và cảm động. Điều đặc biệt ở những câu chuyện của anh đó là chúng hoàn toàn có thật, dẫu đẹp như cổ tích hay buồn như phim kịch. Anh từng chia sẻ: “Người ta vào hỏi những câu chuyện của tôi có thật không, sao thấy nó giống tiểu thuyết quá. Thật ra, tôi không phải một nhà văn, tôi chỉ là một người kể chuyện, kể chuyện đời mình, kể chuyện đời kẻ khác sau những cuộc đi, cuộc tiếp xúc. Và chuyện kể thường rất khác truyện ngắn. Những câu chuyện của tôi bình dị lắm, đời lắm nhưng đôi khi làm người khác giật mình. Vì sao biết không? Vì không phải ai cũng chịu khó mở lòng mình ra để quan sát, lắng nghe và rung cảm với những mảnh đời xung quanh.”
Giữa cuộc đời còn vô vàn chông chênh, cần lắm những tình thương bình dị. Để bước chân kia không quá hối hả giữa dòng ngược xuôi, để bàn tay ấy chẳng thờ ơ lướt qua những mong cầu nắm níu. Đâu đó ngoài kia, những phận đời gầy guộc vẫn đang cúi mặt. Xin hãy giữ cho mình một đôi mắt sách, một trái im trong, một tâm hồn rộng. Người với người đâu dễ phôi pha, dẫu thương bao nhiêu cũng là chưa đủ. Vậy nên, nếu còn thương được, xin hãy cứ thương đi…
Trong xã hội ngày càng bận rộn và đảo điên với những vất vả lo toan này, có lẽ “Thương được cứ thương đi” là một liều thuốc nhẹ mà ngấm cho các bạn trẻ học cách nhìn cuộc sống với đôi mắt lạc quan hơn, chịu mở lòng mình để đón nhận những yêu thương và cũng để cho đi những yêu thương một cách chân thành hơn.
« Sau khi đọc sách, mình thấy yêu đời hơn, thấy cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa mà đôi khi mình quá bận rộn và vội vàng không để tâm. Những câu chuyện rất giản dị thôi nhưng thực sự đã cho mình rất nhiều bài học trong cuộc sống, » độc giả Mai Anh (Hà Nội) cho biết.
Sách được phân phối bởi YOLObooks, hiện có thể tìm mua tại các hiệu sách hoặc đặt mua online trên Vinabook.
Đan Nhi
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn học
Đường về rực rỡ
Văn học
Hoa bưởi
Văn học
Phù sa
Văn học
Tết về bên mẹ
Văn học
Ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt”
Văn học
Mùa xuân đợi em về
Văn học
Những cuốn sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi đón Xuân Bính Ngọ
Văn học
"Thơ mất ngủ" tiếng chuông cảnh tỉnh về môi trường hôm nay
Văn học
Thúc đẩy văn hóa đọc với nhiều hoạt động ý nghĩa
Văn học


