TP. HCM: Kinh hoàng cha vợ chém chết con rể rồi bình tĩnh chở xác đến công an đầu thú
![]() |
Chiều 16/5, Công an TP. HCM cho biết đang tiếp tục điều tra về hành vi Giết người của ông Nguyễn Văn Nam (SN 1958). Người đàn ông này đã chém chết con rể rồi bình tĩnh đưa xác lên xe máy chở thẳng đến công an phường đầu thú gây kinh hãi.
![]() |
Con hẻm nơi xảy ra sự việc (Ảnh Zing)
Theo thông tin ban dầu, chiều ngày 14/5, Tôn Thanh Việt (34 tuổi), sau khi nhậu say đã chạy xe máy đến nhà cha vợ là ông Nguyễn Văn Nam (SN 1958, nằm trong một con hẻm sâu ở đường số 3, phường 13, quận Gò Vấp, TP. HCM) gây sự. Anhnày đứng trước nhà vợ, liên tục dùng những lời lẽ thô tục chửi rủa.
Một người hàng xóm ở cạnh nhà cho biết:"Con rểcứ đứng dưới chửi, bố vợ ở trên lầu nhịn nhục không nói gì. Chỉ đến khi vợ của Việt đi làm về thì giữa hai vợ chồng xảy ra xô xát.Thấy con gái bị Việt đánh, ông Nam sôi máu chạy từ trên gác xuống vớ lấy con dao phay to bản, đuổi đánh con rể, chạy được một đoạn Việt say quá té sấp xuống đất. Ông Nam đuổi kịp và chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng gáy và đầu khiến Việt tử vong tại chỗ”.
Sau khi giết con rể, người đàn ông này bình tĩnh, bê xác con rể lên xe máy rồi chở lên công an phường đầu thú.
Bà Liên ở gần nhà ông Nam sợ hãi kể:“Sau khi bị cha vợ chém chết, người Việt dính đầy máu, chảy ướt cả xe máy và người ông Nam nhưng ông ấy vẫn giữ thăng bằng cái xác rồi chở đi. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đến thế”.
![]() |
Ông Nam chở con rể đã chết đi đầu thú trong sự sợ hãi của bà con lối xóm (Ảnh FB Đội Hiệp Sĩ TP. HCM)
Trước sự kinh hãi của hàng trăm người dân, ông Nam không nói lời nào, cởi trần, đi chân đất, bình thản ngồi lên xe máy chở xác đi trên đường, khi đến trước công an phường, ông để cái xác ngay trước cổng rồi vào trong khai nhận.
Được biết, Việt và con gái của ông Nam kết hôn và có với nhau cậu con trai năm nay vào lớp 1. Cách đây 3 tháng, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên người vợ đã bỏ về nhà cha mẹ đẻ ở.Từ đó, Việt thường xuyên uống rượu say rồi tìm tới nhà vợ quậy phá, tuyên bố sẽ giết chết cả gia đình.
Người dân sống ở đây cho biết, ông Nam thường ngày là người hiền lành, ít nói, không có tiền án tiền sự. Nhiều người cũng tỏ ý thương cảm cho "người cha sát thủ", vì bênh vực, thương xót con gái mình mà nóng nảy gây ra án mạng.
![]() |
Nhiều người cũng tỏ ý thương cảm cho "người cha sát thủ"(Ảnh FB Đội Hiệp Sĩ TP. HCM)
Theo luật, hành vi giết người được phân thành hai loại cố ý và vô ý. Trong trường hợp cố ý, người thực hiện hành vi phạm tội có thể bị truy cứu về Tội giết người (Điều 93 Bộ luật hình sự 1999) với mức án từ bảy năm đến tử hình hoặc Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 95 Bộ luật hình sự 1999) với mức án từ 06 tháng đến 7 năm. Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh có thể được hiểu là đối tượng phạm tội là do bức xúc trước hành vi trái pháp luật của nạn nhân.
Cũng căn cứ vào khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, người phạm tội có nhân thân tốt, tự giác ra đầu thú sẽ được coi là tình tiết giảm nhẹ và hưởng sự khoan hồng từ pháp luật.
PV (Tổng hợp)
Theo Zing.vn
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hơn 300 bức ảnh tái hiện sinh động “Đà Nẵng - xưa và nay”

Sáng mãi truyền thống phụ nữ Ba đảm đang

Nơi hội tụ của đam mê, cống hiến, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cao cả

Báo chí đồng hành, đưa văn hoá thành nguồn lực phát triển Thủ đô

Gợi ý chị em top 5 trang phục công sở thanh lịch đón hè

Holi 2025: Bữa tiệc văn hóa Ấn Độ đầy màu sắc tại Benaras Heritage

Nghệ nhân Hồ Thị Thanh Hương và chiếc vương miện Hoa hậu độc đáo

Khám phá, mơ mộng, sáng tạo với "Tuần lễ Sách tranh thiếu nhi UK"

Thêm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Tây Phương
