TTTĐ - Giáo dục thực nghiệm đang là phương pháp dạy học được đánh giá rất cao hiện nay và được nhiều nhà trường cũng như các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm, nhằm giúp con em mình phát triển toàn diện với sự hiểu biết và kỹ năng sống phong phú.
Tạm gác lại những buổi học trên lớp với những cuốn sách giáo khoa dày cộm, những con số, những bài văn, những kiến thức lý thuyết... cuối tháng 3 vừa qua, hơn 900 em học sinh trường tiểu học Đan Phượng (Hà Nội) được nhà trường, kết hợp với Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Bitoco Travel tổ chức một chuyến trải nghiệm vô cùng lý thú tại Nông trại Dê Trắng (Ba Vì, Hà Nội).
Các em đã cùng các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh có một ngày trải nghiệm thật ý nghĩa với nhiều trò chơi bổ ích và lý thú tại trang trại. Các em được vui chơi thoải mái, được học hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng sống, được hòa mình vào thiên nhiên và tập làm một người nông dân thực thụ.
Từ sáng sớm các bạn nhỏ đã có mặt đầy đủ tại sân trường để chuẩn bị cho chuyến đi. Bạn nào cũng vui vẻ, háo hức và mong muốn được đi tham quan thật nhanh. Có những bé được bố mẹ mình đưa đến từ rất sớm, vui vẻ chờ đợi thầy cô và bạn bè mình. Có những bé mong chờ chuyến đi đến nỗi cả đêm không ngủ được, chỉ mong đêm trôi qua thật nhanh để con có thể được đi dã ngoại.
“Hôm nay con dậy từ rất sớm vì sợ muộn giờ, không được đi tham quan nữa thôi. Đêm qua con không ngủ được, chỉ mong trời sáng thật nhanh để con có thể đi chơi với thầy cô và các bạn. Trước khi đi, các thầy cô đã dạy cho con biết những kiến thức về làm nghề nông, giới thiệu cho chúng con về Nông trại Dê Trắng. Về nhà bố mẹ cũng kể cho con nghe về các trò chơi dân gian này, chuẩn bị sách về các con vật cho con xem nữa. Sáng nay bố mẹ đã giúp con chuẩn bị quần áo, mũ... trong ba lô để con đi”, em Chu Minh Hằng (học sinh lớp 2D, trường tiểu học Đan Phượng) chia sẻ.
Không chỉ có các em học sinh, các bậc phụ huynh cũng nhiệt tình không kém. Họ chăm lo từng li, từng tí để con mình có những trải nghiệm thú vị và an toàn. “Tôi thấy bé rất háo hức, về nhà cứ nhắc đi nhắc lại là hôm nay sẽ được đến trang trại Dê Trắng. Sáng nay bé còn thức dậy từ rất sớm chuẩn bị mũ áo giày dép và giục mẹ đưa con lên trường đúng giờ để đi cùng các bạn” – chị Thu Hương (phụ huynh của bé Nguyễn Hữu Đạt, học sinh lớp 4C, trường tiểu học Đan Phượng) tâm sự.
Đúng 7h đoàn xe bắt đầu xuất phát. Hơn 900 học sinh của trường tiểu học Đan Phượng được các cô chú hướng dẫn viên của Bitoco travel gắn biển từng em theo từng số xe để thẳng tiến tới trang trại Dê Trắng. Từng xe nối đuôi nhau đưa các bạn đến với Detrang Farm.
Không khí trên xe của các bạn nhỏ rất nhộn nhịp, cười nói và tích cực tham gia vào các trò chơi của các hướng dẫn viên. Điều đáng ngạc nhiên là không một bạn nào tỏ ra mệt mỏi hay say xe. Chỉ có niềm vui, tiếng cười, sự háo hức bừng sáng trên từng gương mặt. Hơn một giờ sau đoàn tham quan đã có mặt tại nông trại.
|
|
Nhìn hàng trăm em học sinh ùa xuống như đàn ong vỡ tổ, ríu rít gọi nhau đi tham quan trang trại thật vui mắt. Trước khi vào trong trang trại, các em được sắp xếp hàng nào vào hàng nấy, rất trật tự. Mỗi đoàn đều được các cô chú hướng dẫn viên chăm sóc rất nhiệt tình, đưa các bé đi tham quan toàn bộ nông trại. Bạn nhỏ nào cũng tỏ ra thích thú và mê mẩn ngắm nhìn. Những tiếng cười nói, tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng ồ lên ngạc nhiên của các em cho thấy những khao khát dường như đang “bốc lửa”, vô tư đầy hiếu động. Những tiếng líu ríu của trẻ thơ: “Cô ơi, những con dê này là lần đầu tiên con được thấy, cô ạ. Nó ngoan, không cắn người cô nhỉ?…”; “Cô ơi, con gà tây này, con công này, con chim này con mới nhìn thấy trên sách giáo khoa thôi cô ạ. Ui, hôm nay con mới thấy tận mắt, thích thật”; “Cô ơi, lần sau cô lại cho chúng con đến đây nữa, cô nhé!”… Cứ thế, những câu hỏi của các em như muốn nối dài thêm nữa.
Các bé còn được trực tiếp cho các con vật ăn, được tiếp xúc với chúng, biến những hình ảnh chỉ có trong sách giáo khoa mà các con từng được học thành những hình ảnh thực tế.
Ngoài cảnh quan đẹp và những con vật đáng yêu, điều làm các bạn nhỏ tỏ ra thích thú đó chính là các em được trực tiếp trải nghiệm và tham gia các trò chơi vô cùng thú vị. Các em được trải nghiệm nặn gốm, bắt cá trong ao, đào khoai, nấu cơm niêu, nặn bánh trôi, cưỡi ngựa,.. các trò chơi như bịt mắt bắt lợn, đi cầu khỉ, đánh đu, đập niêu, nhảy sạp,… Ai cũng tỏ ra thích thú và hòa mình vào các trò chơi đó.
Có vẻ như khung cảnh và các hoạt động trải nghiệm ở đây đã níu chân các em. Ai cũng tỏ ra luyến tiếc, không muốn ra về. “Con rất thích đến đây, các hoạt động ở đây con thấy rất vui, con mong các thầy cô tổ chức nhiều hoạt động như thế này để chúng con được trải nghiệm ạ” – bé Quỳnh Nga, học sinh lớp 2D, tâm sự.
“Ở trang trại có rất nhiều hoạt động. Con thích nhất là trò chơi nấu cơm niêu. Các cô chú hướng dẫn viên rất hài hước, nhiệt tình. Con rất quý các cô chú” – bé Thu Trà, học sinh trường tiểu học Đan Phượng, chia sẻ.
Còn các thầy cô giáo trường tiểu học Đan Phượng có mong muốn gì qua chuyến đi này nhỉ? “Là một người giáo viên, tôi hi vọng học sinh của mình học tập được nhiều điều bổ ích, được học tập và vui chơi trong một môi trường tốt nhất. Đến với trang trại Dê Trắng ngày hôm nay, tôi thấy được sự thích thú của các em, ai cũng phấn khởi và tích cực tham gia vào các trò chơi. Qua chuyến đi lần này tôi mong các em có cho mình những kiến thức tốt về nông nghiệp về sinh vật học, rèn luyện những kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần đồng đội tốt nhất” – cô Nguyễn Ngọc Hoa, giáo viên trường tiểu học Đan Phượng.
|
|
“Đây là năm thứ hai nhà trường hợp tác với Bitoco travel, chúng tôi rất hài lòng với công tác tổ chức của quý công ty. Đội ngũ hướng dẫn viên rất nhiệt tình, thân thiện, học sinh rất thích thú với các trải nghiệm ở đây. Công ty mở ra loại hình du lịch này rất thích hợp với các chương trình giảng dạy ngoại khóa của nhà trường, tạo ấn tượng cho các em học sinh...” – thầy Nguyễn Sinh Ất – Hiệu trưởng trường tiểu học Đan Phượng- chia sẻ thêm.
Du lịch trải nghiệm là một chuyến đi thật ý nghĩa và bổ ích cho các bé! Thiết nghĩ, nhà trường, Hội Phụ huynh học sinh nên đầu tư một thời gian vật chất nhất định, dành cho các em có được những buổi ngoại khóa lý thú. Qua đó để các em có thể trải nghiệm, vui chơi và học tập những điều thú vị trong cuộc sống được nhiều hơn, ý nghĩa hơn.
Dưới đây là hình ảnh một số hoạt động của các em tại Nông trại Dê Trắng: