Trình diễn thơ tri ân “Trái tim hồng”
![]() |
Ban Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô đã gửi tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhà giáo, nhà báo, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Thị Mỹ Dung.
“Trái tim hồng” là chương trình nghệ thuật tổng hợp, trình diễn thơ và thơ phổ nhạc này là sự kiện đánh dấu hành trình 85 năm tuổi đời của nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung, với nhiều năm đứng trên bục giảng cống hiến cho ngành giáo dục nước nhà. Đồng thời, bà cũng là tác giả của không ít bài báo, bài thơ, diễn ca dễ đọc và dễ thuộc.
![]() |
Nhà giáo, nhà báo, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Thị Mỹ Dung (bên trái) cùng PV báo Tuổi trẻ Thủ đô |
Chia sẻ về chương trình, nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung bày tỏ: “Một đời làm nhà giáo, viết báo, làm thơ, viết văn, được bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và công chúng yêu mến, tôi may mắn có một hành trình mãn nguyện và hạnh phúc. Đánh dấu một hành trình 85 năm ấy, những học trò từ nửa thế kỷ trước tổ chức một chương trình thơ và thơ phổ nhạc của tôi. Tôi thật sự xúc động và trân trọng. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện làm nhà giáo để yêu trò và được trò yêu…”.
Tại chương trình, chị Ngọc Hoa, nguyên là Lớp trưởng lớp “Con gái”, trường cấp 3 Đoàn Kết, Hà Nội, khoá học 1976 – 1979 thay mặt học trò của nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung, gửi những lời tri ân đến cô giáo chủ nhiệm rằng: “Cách đây hơn nửa thế kỷ, ngôi trường cấp 3 ngày ấy, nay là trường THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng có một lớp học rất đặc biệt toàn con gái. Việc thành lập lớp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học nghề thêu, do cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung làm chủ nhiệm.
![]() |
Học trò - lớp "Con gái" bày tỏ tri ân cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Mỹ Dung |
Chủ nhiệm một lớp học sinh toàn là nữ có nhiều thuận lợi như các em thuần, ít học sinh cá biệt hơn nhưng cũng có những khó khăn như tính tình con gái đỏng đảnh, hay dỗi hờn, đua đòi làm cô nhiều lúc buồn lòng. Tuy nhiên, cô là người mẹ thứ hai luôn yêu thương, sẵn sàng thứ tha cho những lỗi lầm và dạy dỗ, trang bị kiến thức cho chúng con.
Những năm qua, chúng con như những cánh chim bay khắp mọi miền. Ngày ấy mái đầu còn xanh, giờ đã điểm bạc, chúng con đã trở thành bà nội, bà ngoại. Nay gặp lại cô, chúng con vô cùng xúc động và tự hào khi thấy ở tuổi 85 nhưng cô vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn và tràn đầy nhiệt huyết, tuôn chảy những dòng thơ văn yêu quê hương, đất nước, con người và cuộc sống…”.
![]() |
Chương trình được tổ chức vào đúng sinh nhật của nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung |
Nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung sinh năm 1939 trong một gia đình trí thức. Bà theo học khoa Văn, trường Đại học Sư phạm Vinh. Sau khi tốt nghiệp, bà về công tác tại trường cấp 3 Hải Hậu, tỉnh Nam Định, rồi về Hà Nội dạy ở các trường cấp 3 Nguyễn Trãi, Đoàn Kết. Bà còn là cán bộ chỉ đạo Vụ Cấp 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hơn 30 năm nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người, bà đã không bỏ quên việc sáng tác thơ là niềm đam mê của bà và cũng là cách giúp bà cân bằng tâm trí trong cuộc sống công tác bận rộn, vất vả.
![]() |
Một tiết mục trình diễn tri ân "Trái tim hồng" |
Bà còn là tác giả viết 110 bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 23 năm kể từ ngày đầu tiên bà gặp Đại tướng vào mùa xuân năm 1998 như: Đại tướng thích chụp ảnh, Trái tim hồng, Tiếng đàn Đại tướng...
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Mùa xuân - mùa lộc biếc xanh

Skid giới thiệu "Hà Nội - Sài Gòn du ký" tại Đường sách Tết

Đón “Tết Công nghệ - Trí tuệ tỏa sáng” tại Phố Sách Xuân 2025

Mang văn hóa đọc đến gần hơn với cộng đồng

Nét độc đáo của những cuốn sách chế tác thủ công đặc biệt

Hai cuốn sách hữu ích với nghề báo của Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa

Hiểu thêm về phong tục truyền thống với ''Nhâm nhi Tết Ất Tỵ''

Nơi nuôi dưỡng niềm đam mê với sách và kết nối mọi thế hệ

Những cuốn sách ấm áp về tình yêu thương cho mùa Giáng sinh
