Trường THPT Lý Thường Kiệt: Phấn đấu là ngôi trường của vườn ươm tri thức
![]() |
Cô Mai Kim Oanh, Hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt phát biểu tại buổi lễ
Trường THPT Lý Thường Kiệt được thành lập theo quyết định số 5069/QĐUB ngày 24/7/2002. Ngày 5/9/2002, Lễ khai giảng năm học đầu tiên được tiến hành trong điều kiện chưa hoàn thiện xây dựng, sân trường mới trải bê tông được một phần, cây cối chưa được trồng. Cơ sở vật chất thiếu thốn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên từ các tỉnh ngoài và trong thành phố chuyển về. Hết thảy đều lạ lẫm trong một ngôi trường hoàn toàn mới. Trên khuôn viên trường hiện nay, đó là một vườn cây cỏ hoang sơ thuộc địa phận hai xã Việt Hưng và Thượng Thanh.
Đi cùng với thời gian là chuỗi dài những năm tháng BGH nhà trường không ngừng nỗ lực làm tốt công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất. Sau những tháng ngày vất vả, cơ sở vật chất từng bước được đầu tư hoàn thiện dần. Bắt đầu từ những công trình nhỏ, khi thì trồng cây bóng mát trên sân bê tông bỏng rát, khi thì đổ đất vào những hố sâu lầy lội, khi thì san lấp/san bằng ụ đất mấp mô… Cứ thế, thực hiện phương châm “kiến tha lâu đầy tổ”, dần dần mọi công trình cần thiết cho cảnh quan sư phạm cũng được hình thành.
15 năm chưa phải là dài so với tuổi của một ngôi trường. Tuy nhiên cũng là thời gian đủ cho sự dạn dày kinh nghiệm của một người thầy từ khi chập chững vào nghề, cũng là đủ để điểm bạc mái tóc của những người thầy đầu tiên cùng với sự ra đời của nhà trường và cũng là đủ để lớp học sinh đầu tiên của nhà trường trưởng thành.
Cô Mai Kim Oanh, Hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt xúc động nói: “Hôm nay nhìn lại chặng đường 15 năm, chúng tôi có thể nói rằng, vinh dự lớn nhất, niềm tự hào lớn nhất thuộc về tập thể thầy/cô giáo, cán bộ, nhân viên và các thế hệ học sinh nhà trường qua các thời kỳ. Gian khó nhất vẫn là thời kỳ đầu mới thành lập. Lúc bấy giờ đội ngũ gồm tất cả 26 người do thầy Nguyễn Sỹ Hoan làm hiệu trưởng. Những ngày đầu đến với một mái trường vừa được xây dựng chưa hoàn thiện, còn bộn bề những gian khó, các thầy cô đã phải nỗ lực vượt qua nhiều vất vả để gắn bó với các học trò thân yêu”.
Do yêu cầu công tác, lãnh đạo nhà trường cũng đã thay đổi theo từng thời kỳ. Ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ đều có những khó khăn riêng, tuy nhiên ở mọi thời điểm, BGH và tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, gắn bó cùng nhau sẻ chia để vượt qua gian khó hoàn thành nhiệm vụ. Mười lăm năm, đội ngũ cũng có nhiều thay đổi, có người đến, có người đi, nhiều người đã nghỉ hưu. Trong mỗi cuộc chia tay ấy, bao giờ cũng để lại sự lưu luyến, mến thương.
Năm học 2017 - 2018 cũng là năm đánh dấu một mốc son mới cho sự phát triển của nhà trường. Thế hệ thầy trò của năm học thứ 16 với gần 70 CB GV NV và gần 1.000 học sinh hết sức trân trọng những bài học quý giá của các thế hệ đi trước, vui mừng với kết quả đạt được hôm nay, hứa hẹn phấn đấu giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm tới để trường THPT Lý Thường Kiệt, ngôi trường của vườn ươm tri thức, nơi gửi gắm niềm tin, nơi thắp lên ngọn lửa của đam mê và khát vọng, sẽ mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ học sinh.
Hình ảnh một số hoạt động tại Lễ kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 15 năm thành lập trường:
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Trường THPT Hoàng Văn Thụ rực rỡ sắc đỏ mừng Quốc khánh

Phường Tương Mai sẵn sàng cho năm học mới

Hà Nội thêm trường học chào mừng Quốc khánh 2/9

Tái hiện hành trình 80 năm phát triển của giáo dục Việt Nam

TP Hồ Chí Minh kết nối phát triển giáo dục mầm non trong năm học mới

Nghịch lý mùa tựu trường: Chuẩn bị nhiều - thiếu điều quan trọng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đón hơn 1.800 tân sinh viên

Nâng cao an toàn học đường, phòng chống lừa đảo trong học sinh

Mục tiêu đưa giáo dục Việt Nam vào top 20 thế giới năm 2045
