“Về với Điện Biên” - Lời ca từ trái tim hướng về núi rừng Tây Bắc
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh tư liệu |
Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam đương đại, những ca khúc mang tính nhân văn, phản ánh đời sống cộng đồng và tình yêu quê hương đất nước luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. “Về với Điện Biên” - tác phẩm mới của nhà báo, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, là một minh chứng tiêu biểu. Với ca từ mộc mạc mà sâu lắng, kết hợp cùng giọng ca đậm sắc Tây Bắc của ca sĩ Lò Thu Hương - người con dân tộc Thái tỉnh Điện Biên, ca khúc không chỉ là bản tình ca dành tặng vùng đất lịch sử mà còn là lời kêu gọi chan chứa yêu thương, kết nối những tấm lòng đến với đồng bào vùng cao.
Một Điện Biên thơ mộng và đậm tình người
Ca khúc mở ra bằng hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ mà nên thơ của Điện Biên: “Về Điện Biên đường rộng thênh thang /Sương giăng giăng hoa ban hồng trắng”. Trong không gian ấy, cô gái dân tộc Thái hiện lên duyên dáng với chiếc khăn piêu, tiếng chim rừng như hòa theo nhịp bước, tạo nên một bức tranh sống động, đầy chất thơ và mang đậm bản sắc dân tộc.
Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp thiên nhiên, bài hát còn thể hiện nhịp sống bản làng với hình ảnh: “rì rào suối hát, lúa vàng, nương chè xanh ngát”. Thế nhưng, đằng sau bức tranh yên bình ấy vẫn là những phận người còn nhiều gian khó: “Mái dột, nhà xiêu, thương những phận người”. Đó là một Điện Biên rất thật - nơi mà thiên nhiên ban tặng nhiều vẻ đẹp, nhưng cuộc sống vẫn còn cần thêm những vòng tay sẻ chia.
![]() |
Ca sĩ Lò Thu Hương chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về ca khú “Về với Điện Biên”. |
Lời mời gọi chan chứa tình người
Cao trào của ca khúc nằm ở phần điệp khúc - nơi nhạc sĩ Tào Khánh Hưng gửi gắm thông điệp sâu sắc về tinh thần nhân ái, sự đoàn kết dân tộc:
“Nào, ta cùng lên Tây Bắc với em
Về vùng xa những tấm lòng thơm thảo
Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc
Cuộc sống đẹp tươi, thắm đượm tình người”
Lời ca như một nhịp cầu nối trái tim người miền xuôi với miền ngược, mời gọi mọi người hướng về Điện Biên - không chỉ bằng ánh nhìn ngưỡng mộ mà bằng hành động cụ thể: Chung tay xây dựng “mái ấm tình thương”, cùng nhau lan tỏa “yêu thương, đoàn kết” và khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc cho đồng bào vùng cao.
Ca sĩ Lò Thu Hương - người con gái dân tộc Thái, với giọng hát ngọt ngào, mộc mạc mà đầy nội lực, đã mang đến một phần trình bày đầy cảm xúc cho ca khúc này. Khi cô cất lên câu hát “Inh lả ơi, sao noọng ời…”, khán giả như được đưa về giữa lòng núi rừng Tây Bắc, nơi có vòng xòe rộn ràng bên ánh lửa hồng và những ánh mắt chứa chan tình người.
Lối hát pha trộn giữa dân gian và hiện đại, cùng cách xử lý tinh tế giúp Lò Thu Hương không chỉ thể hiện đúng tinh thần bài hát mà còn khẳng định vai trò của nghệ sĩ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy âm nhạc dân tộc.
![]() |
Ca sĩ Lò Thu Hương – người con của đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Điện Biên |
Một Điện Biên trong tim cả nước
Khép lại bằng câu hát “Điện Biên trong tim cả nước yêu thương”, ca khúc như một lời nhắn nhủ chân thành và cảm động. Điện Biên không chỉ là vùng đất của chiến công, mà còn là nơi hội tụ tình yêu, niềm tin và khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho đồng bào vùng cao.
“Về với Điện Biên” là bài ca của lòng người, là tiếng hát đánh thức yêu thương, thôi thúc hành động và lan tỏa tinh thần nhân văn cao đẹp giữa đời thường. Ca khúc xứng đáng trở thành một nhịp cầu nghệ thuật kết nối quá khứ hào hùng, hiện tại giàu cảm xúc và tương lai nhân ái cho Điện Biên - một miền đất vẫn luôn sống mãi trong tim hàng triệu người Việt Nam.
Nhà báo, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng là cây bút quen thuộc với dòng nhạc trữ tình, âm hưởng dân gian, nổi bật với nhiều ca khúc viết về Tây Bắc, miền Trung và các vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ca sĩ Lò Thu Hương hiện đang theo học tại Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từng thể hiện thành công nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Tào Khánh Hưng như “Chiêng ơi”, “Nhớ Mường”, “Vòng nguyệt quế bản em”, “Mùa xuân xứ Lạng”… |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tùng Dương hạnh phúc vì được hát "Quốc ca" tại Nhật Bản

Bất ngờ thú vị về ca sĩ đa tài Trúc Nhân

Tình yêu quê hương, đất nước thấm đẫm trong từng nốt nhạc

50 năm tiếng reo vang đầy tự hào

Lòng tự hào dân tộc kết tinh qua ngôn ngữ âm nhạc

Nguyễn Phi Hùng sáng tác ca khúc “Hành khúc Tuổi trẻ Việt Nam”

1.200 người tham gia cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn”

Tchaikovsky Night: Khi âm nhạc chạm tới trái tim

Giải pháp phát triển thị trường âm nhạc trong nước và quốc tế
