Tag

“Vì ngày mai” - tiếng lòng của nhà thơ tâm huyết với công cuộc chống dịch COVID-19

Văn học 05/03/2022 10:10
aa
TTTĐ - Bài thơ “Vì ngày mai” của nhà báo, nhà thơ Hồng Vinh được viết ngày 4/3, khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, với nhiều ca mắc mới tại Hà Nội cho thấy tính thời sự, niềm rưng rưng, đau đáu của nhà thơ với tình hình dịch bệnh tại Thủ đô.
“Vì ngày mai” - tiếng lòng của nhà thơ tâm huyết với công cuộc chống dịch COVID-19

Người đọc có thể nhấn nhá từng câu, từng chữ của bài thơ đong đầy cảm xúc:

Vì ngày mai

Bồi hồi ngắm hoa đang nở

Cánh hồng, tím, trắng rung rinh

Tạm xa hàng cây quấn quýt

COVID mãi đang rập rình!

Ta có thể thấy, tâm trạng của nhà thơ, một công dân Hà Nội lúc này đang rất bâng khuâng, xao xuyến. Hà Nội đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm với thời tiết đặc trưng của mùa xuân xứ Bắc, có mưa bụi, có những cánh hoa ban bung nở khắp mọi nẻo đường, ánh lên cái màu tím, trắng, hồng rất đặc trưng trong không gian mờ ảo say đắm lòng người.

Vì thế, tiếng lòng của nhà thơ Hồng Vinh cũng đã nói lên hộ tiếng lòng của biết bao người Hà Nội. Ngắm những bông hoa ấy, bất cứ ai cũng có thể bất chợt trở thành nhà thơ bởi cảnh vật quá đỗi đẹp xinh, say đắm lòng người.

Rồi, nhà thơ, người thơ nhớ về hiện tại:

Biết nơi ta đi giãn cách

Không có hoa ban nghiêng chào

Dùng dằng nửa đi, nửa ở

Kẻ thù độc ác làm sao!

Tâm trạng dùng dằng, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại cũng là điều hiển nhiên, bởi cảnh đẹp thế, nên thơ thế, sao lòng người nỡ cho được. Càng không nỡ, lại càng căm ghét sự độc ác của “kẻ thù” COVID-19 gây nên biết bao khó khăn, đảo lộn cuộc sống suốt hơn hai năm vừa qua.

Buồn nhưng không bi quan, đó là phẩm chất của nhà thơ - chiến sĩ - nhà báo. Ngay lập tức, Hồng Vinh động viên mình, cũng là động viên biết bao người Hà Nội trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này:

Còn người sẽ còn hoa thắm

Hà thành trở lại yên bình

Sân trường sẽ bừng khăn đỏ

Quốc ca vang vọng thiêng liêng!

Ông tin tưởng một ngày không xa, hoạt động bình thường sẽ sớm trở lại như xưa. Trong khi đó, Hà Nội vẫn diễn ra các hoạt động sản xuất, lao động, không ngừng nghỉ, không cho COVID có cơ hội tác động sâu vào đời sống của chúng ta.

Công nhân chia ca sản xuất

Cơ quan tác nghiệp online

Báo vẫn ra đều khắp nước

Tàu, xe đèn sáng đường dài…

Vì thế, mỗi cá nhân hãy biết làm những việc đúng đắn, có ích trong cộng đồng lúc này:

Ngày mai phụ thuộc con người

Nghĩ vì cộng đồng, đất nước

Tạm gạt nhu cầu trước mắt

COVID không đất sinh sôi!

Xác định được mục tiêu, việc đi “sơ tán” chỉ là tạm thời, là việc nên làm để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, nhà thơ ngay lập tức trở lại với thực tại, với chất tự sự trong mình. Chính vì thế, những câu kết bài là tiếng thơ vút bay lên, thăng hoa ngập tràn cảm xúc hi vọng và tin tưởng:

Chỉ xa ít ngày cây nhé

Chắc hoa còn thắm khi về

Phù sa lặng thầm ra bể

Mía, ngô xanh mãi triền đê!

Hồng Vinh là như thế, một hồn thơ thấm đẫm cảm xúc thi ca và luôn đặt vào tâm thế công dân, người làm báo để viết nên những tác phẩm mang tính thời cuộc, có sức lan tỏa và hướng cho độc giả đến những điều tốt đẹp, nhân lên niềm tin và hi vọng trong cuộc sống.

Trong hơn nửa thế kỉ cầm bút của mình, với riêng phong trào thanh niên và Hà Nội ông đã có nhiều tác phẩm phản ánh sâu sát tình hình mà cho đến nay khi đọc lại chúng ta vẫn thấy được hết sự “máu lửa” của cả tác giả và nhân vật, sự kiện trong từng con chữ. Những năm tháng sục sôi đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, ông xông xáo, bám sát thực tế, viết bài phản ánh nhanh nhạy phong trào thi đua "Hai tốt" (Dạy thật tốt, Học thật tốt), phong trào thanh niên "Ba sẵn sàng" trên đồng ruộng Thái Bình, Hải Hưng…

Sau những ngày tháng gian khổ trên chiến trường khói lửa Trị - Thiên trở về Hà Nội, theo lệnh của Ban biên tập, Hồng Vinh trở ra Hà Nội tham gia Nhóm phóng viên quân sự của báo Nhân Dân phản ánh cuộc sống, chiến đấu và lao động của các tầng lớp nhân dân trong 12 ngày đêm diễn ra trận "Điện Biên Phủ trên không" vào những ngày tháng Chạp, năm 1972.

Ông đã dùng ngòi bút sắc của mình viết bài phản ánh cuộc chiến đấu của quân, dân Hà Nội bẻ gãy cuộc tập kích chiến lược bằng "pháo đài bay" B52 của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng "Ðiện Biên Phủ trên không" lẫy lừng với các bài mang tính lịch sử như “Bắt giặc lái B52 trên sông Hồng”, “Mạnh hơn bom”...

“Vì ngày mai” - tiếng lòng của nhà thơ tâm huyết với công cuộc chống dịch COVID-19
Cây bưởi đang đơm hoa khiến nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh tràn đầy xúc cảm

PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh nguyên là: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Đại biểu Quốc hội… Dù ở cương vị nào thì ông vẫn luôn giữ nguyên vẹn trong mình sự đam mê nghề nghiệp cùng nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của một nhà báo lớn và một nhà thơ đầy tâm huyết trước những vấn đề của thời cuộc, đất nước và xã hội.

Chỉ riêng lĩnh vực thi ca, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã xuất bản rất nhiều tập thơ mà tập nào cũng ghi dấu trong lòng bạn đọc. Có thể kể đến: “Từ những nẻo đường” (NXB Hội Nhà văn, 2010); “Thao thức dòng đời” (NXB Văn học, 2010); “Nhịp điệu thời gian” (NXB Văn học, 2013); “Miền thương nhớ” (NXB Văn học, 2013); “Màu ký ức” (NXB Văn học, 2015); “Lãng quên thì thầm” (NXB Văn học, 2016); “Xanh mãi” (NXB Văn học, 2019); “Tiếng quê” (NXB Hội Nhà văn, 2021)…

Thi ca Nguyễn Hồng Vinh gắn bó sâu nặng với báo chí, cũng có nghĩa là gắn bó với chính trị, gắn với thời cuộc, luôn cập nhật sự kiện từng giờ, từng phút - mang đậm tính thời sự trong mỗi bài thơ, nhưng không hề dễ dãi, mà có sự “chưng cất”, lựa chọn từng con chữ, thể hiện chiều sâu tư duy về con người và thời cuộc.

Với bài thơ mới nhất “Vì ngày mai” chúng ta thêm một lần nữa khẳng định chất thơ, chất chữ của nhà thơ Hồng Vinh.

“Vì ngày mai” - tiếng lòng của nhà thơ tâm huyết với công cuộc chống dịch COVID-19

Hương Giang

Đọc thêm

Đường về rực rỡ Văn học

Đường về rực rỡ

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu tác phẩm "Đường về rực rỡ" của nhà thơ Huỳnh Mai Liên.
Phù sa Văn học

Phù sa

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu tác phẩm "Phù sa" của nhà thơ Lữ Mai.
Tết về bên mẹ Văn học

Tết về bên mẹ

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu tác phẩm "Tết về bên mẹ" của tác giả Vân Châu.
Ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt” Văn học

Ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt”

TTTĐ - Ngày 9/2, tại Hà Nội, Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu đã tổ chức chương trình “Giới thiệu bộ sách Vui học tiếng Việt".
Mùa xuân đợi em về Văn học

Mùa xuân đợi em về

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu tác phẩm "Mùa xuân đợi em về" của tác giả Quách Ngọc Oanh.
Những cuốn sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi đón Xuân Bính Ngọ Văn học

Những cuốn sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi đón Xuân Bính Ngọ

TTTĐ - Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều ấn phẩm đặc sắc dành cho thiếu nhi thuộc nhiều thể loại: Tuyển tập thơ văn, tranh truyện, sách tương tác… giúp bạn đọc nhí thêm hiểu về phong tục đón Tết trên khắp mọi miền Tổ quốc, thêm yêu phong tục Tết cổ truyền của dân tộc.
"Thơ mất ngủ" tiếng chuông cảnh tỉnh về môi trường hôm nay Văn học

"Thơ mất ngủ" tiếng chuông cảnh tỉnh về môi trường hôm nay

TTTĐ - Nhìn từ góc nhìn của nhà hoạt động môi trường Vashna Thiên Kim, tập “Thơ mất ngủ” của TS, nhà thơ - nhạc sỹ Ngọc Lê Ninh không chỉ là một tác phẩm văn chương, mà còn là lời cảnh tỉnh về những vấn đề về môi trường mà con người đang đối mặt trong đời sống hiện đại.
Thúc đẩy văn hóa đọc với nhiều hoạt động ý nghĩa Văn học

Thúc đẩy văn hóa đọc với nhiều hoạt động ý nghĩa

TTTĐ - Các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc dịp cuối năm được tổ chức với mong muốn đưa sự kiện này trở thành một lễ hội với những sự kiện sâu sắc, ý nghĩa và giàu giá trị tri thức, nơi sách mở ra những cuộc đối thoại sâu sắc, bền bỉ và giàu ý nghĩa trong cộng đồng.
Hiểu thêm về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó qua trang sách Văn học

Hiểu thêm về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó qua trang sách

TTTĐ - Những câu chuyện gần gũi, sinh động trong những trang sách của NXB Kim Đồng sẽ góp phần giúp các em nhỏ và bạn đọc trẻ hiểu thêm về những tháng ngày đầu tiên Bác Hồ trở về Tổ quốc hoạt động cách mạng tại Pác Bó, Cao Bằng; hiểu hơn về tác phong làm việc khoa học, cũng như lối sống giản dị của Bác.
Lời thủ thỉ dịu dàng của người trẻ xa xứ Văn hóa

Lời thủ thỉ dịu dàng của người trẻ xa xứ

TTTĐ - Với giọng văn thủ thỉ, gần gũi, hài hước nhưng cũng đầy chiêm nghiệm, “Viết cho những ngày không dám khóc” gửi thông điệp nhẹ nhàng: Người trẻ có thể yếu đuối, có thể gục ngã, nhưng rồi sẽ đứng dậy và bước tiếp, bởi họ không hề một mình.
Xem thêm