Bảng C CAN 2017: Bờ Biển Ngà lại gây thất vọng
Ở trận đấu trên, Bờ Biển Ngà đã bị CHDC Congo gây nhiều khó khăn với lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu. Thậm chí, ngay ở phút thứ 9 của trận đấu, Bờ Biển Ngà còn để đối thủ xuyên thủng mảnh lưới với pha làm bàn của Neeskens Kebano. Phải rất vất vả nhà ĐKVĐ CAN mới có thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa 1-1. Phút 26, từ một tình huống đá phạt góc bên cánh trái của Max Gradel, Wilfried Bony đã có pha đánh đầu chính xác khai thông bế tắc cho Bờ Biển Ngà.
Nhưng tỉ số 1-1 không tồn tại được lâu. Chỉ đúng 2 phút sau đó, CHDC Congo đã lại một lần nữa vươn lên dẫn trước sau pha đánh đầu làm bàn của Junior Kabananga. Trong tình huống này, hàng thủ của Bờ Biển Ngà với sự chỉ đạo của Eric Bailly cùng Serge Aurier đã hoàn toàn không cắt cử người theo kèm Kabananga.
Sang hiệp 2, thế trận diễn ra một chiều với lợi thế nghiêng về phía Bờ Biển Ngà. Nhưng nhà ĐKVĐ cũng chỉ có thêm được 1 bàn thắng vào phút 67 nhờ công của Geoffroy Serey Die, qua đó tránh được một trận thua muối mặt.
Hòa 2-2, đẩy đội bóng của HLV Michel Dussuyer xuống đứng vị trí thứ 3 với 2 điểm. Họ hoàn toàn có thể bị loại sớm ngay từ vòng bảng nếu như không thắng trong trận đấu còn lại gặp Morocco. Trong khi đó, CHDC Congo tiếp tục giữ được ngôi đầu bảng C khi đã có 4 điểm trong tay. Trong trận đấu khép lại vòng bảng, CHDC Congo chỉ phải gặp Togo, đội gần như đã bị loại.
Ở trận đấu còn lại của bảng C, Morocco đã đánh bại Togo 3-1. Đây là trận đấu Morocco để Togo vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 5 nhờ bàn thắng của Mathieu Dossevi. Dẫu vậy, 3 bàn thắng sau đó của Aziz Bouhaddouz, Romain Saiss và Youssef En-Nesyri đã giúp Morocco ngược dòng thành công.