Âm nhạc cuối tuần kết nối những rung cảm
| Jazz kết nối con người với đô thị qua "Âm nhạc cuối tuần" Dòng chảy Jazz lan tỏa cảm xúc xuân trong không gian cộng đồng Dự án Âm nhạc cuối tuần - khi nghệ thuật hòa nhịp với cộng đồng |
Âm nhạc hòa nhịp sống đô thị
Là chương trình nghệ thuật được tổ chức định kỳ hằng tuần, “Âm nhạc cuối tuần” hướng tới mục tiêu đưa nghệ thuật chất lượng cao ra không gian công cộng, để âm nhạc không chỉ nằm trong khán phòng mà hòa vào nhịp sống đô thị.
![]() |
| Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tiếp tục đến với khán giả vào chiều Chủ nhật ngày 8/2 |
Qua từng buổi diễn, chương trình từng bước hình thành một thói quen thưởng thức nghệ thuật cho công chúng, nơi người dân có thể đến bất cứ lúc nào, không cần vé mời, không rào cản khoảng cách, chỉ cần một buổi chiều rảnh rang và một tâm hồn sẵn sàng lắng nghe.
Khác với những buổi biểu diễn trong tiết trời nắng đẹp, chiều 8/2, Hà Nội đón một cơn mưa nhỏ, nhiệt độ giảm sâu, không khí ẩm lạnh bao trùm khu vực hồ Hoàn Kiếm. Vậy mà, những khán giả vẫn tìm đến không gian nghệ thuật quen thuộc. Người Hà Nội, du khách trong và ngoài nước cùng lắng nghe tiếng nhạc cất lên trong tiếng mưa, tất cả tạo nên một bức tranh sinh hoạt văn hóa cộng đồng giản dị mà ấm áp.
![]() |
| Du khách nước ngoài đội ô lắng nghe tiếng nhạc |
Sự hiện diện đều đặn của khán giả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi cho thấy “Âm nhạc cuối tuần” không còn là một sự kiện mang tính thời điểm, mà đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc trong đời sống tinh thần của người Hà Nội. Nhiều người chia sẻ rằng, dù trời mưa hay lạnh, nếu có thời gian, họ vẫn ghé qua Nhà Bát Giác vào chiều Chủ nhật, bởi ở đó luôn có âm nhạc, có cảm giác thư thái rất riêng giữa trung tâm thành phố.
Không gian Nhà Bát Giác - công trình kiến trúc cổ kính nằm giữa Vườn hoa Lý Thái Tổ - trong tiết trời mưa lạnh càng trở nên trầm mặc. Những giọt mưa lất phất, tiếng gió nhẹ hòa cùng tiếng kèn saxophone, tiếng piano, tiếng trống jazz tạo nên một lớp âm thanh đa chiều, khiến buổi biểu diễn không chỉ là nghe nhạc, mà còn là một trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn. Trong cái lạnh cuối năm, âm nhạc trở thành “chất sưởi ấm” tinh thần, kéo mọi người xích lại gần nhau hơn.
![]() |
| Âm nhạc xua đi cái lạnh giá chiều cuối năm, mang đến niềm vui cho người thưởng thức |
Buổi biểu diễn ngày 8/2 có sự dẫn dắt của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ đến từ Bình Minh Jazz Club - những gương mặt gắn bó lâu năm với đời sống jazz Hà Nội. Mở đầu chương trình là ca khúc “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, được làm mới trong bản phối jazz hiện đại. Giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian mưa lạnh như một lời chào ấm áp gửi tới Thủ đô, gợi nhắc về niềm tin, sự bền bỉ và tình yêu dành cho Hà Nội qua nhiều thế hệ.
Điểm hẹn jazz cộng đồng giữa lòng Thủ đô
Tiếp nối chương trình là loạt tác phẩm kinh điển của jazz thế giới như “Perdido”, “Blue Bossa”, “Recado Bossa Nova” - những bản nhạc mang tinh thần phóng khoáng, ngẫu hứng nhưng vẫn đầy tinh tế. Đặc biệt, các sáng tác của “huyền thoại” Charlie Parker như “Au Privave”, “My Little Suede Shoes”, “Billie’s Bounce” được trình diễn với sự tương tác linh hoạt giữa các nghệ sĩ, tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa ngay trên sân khấu mở.
![]() |
| Các nghệ sĩ "phiêu" cùng âm nhạc |
Điểm nhấn của buổi diễn còn nằm ở phần trình diễn của hai giọng ca Thủy Bùi và Minh Thu. Trong cái lạnh se sắt, những bản tình ca jazz quen thuộc như “On The Sunny Side of The Street”, “All of Me”, “Dream A Little Dream of Me”, “Fly Me To The Moon”, “Night And Day”, “I’ve Got You Under My Skin” vang lên đầy ấm áp. Chất giọng mềm mại, giàu cảm xúc của hai ca sĩ khiến không gian Vườn hoa Lý Thái Tổ như chậm lại, mang đến cho khán giả cảm giác lãng mạn, gần gũi, tựa như đang dạo bước trên một quảng trường châu Âu trong chiều đông.
![]() |
Không cần sân khấu hoành tráng hay hệ thống kỹ thuật cầu kỳ, chính sự mộc mạc của không gian công cộng đã làm nổi bật tinh thần của “Âm nhạc cuối tuần”. Người nghe có thể đến và đi bất cứ lúc nào, có thể chỉ dừng lại vài bản nhạc hay nán lại suốt buổi diễn. Âm nhạc vì thế không áp đặt, không khoảng cách, mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống đô thị.
![]() |
Giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, việc một chương trình nghệ thuật ngoài trời vẫn đều đặn thu hút khán giả, kể cả trong điều kiện mưa lạnh, cho thấy nhu cầu thưởng thức và chia sẻ những giá trị tinh thần của người Hà Nội ngày càng rõ nét.
“Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng, mà còn khẳng định hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo, nơi di sản, con người và nghệ thuật đương đại gặp gỡ trong một không gian mở, giàu cảm xúc.
![]() |
Mỗi chiều Chủ nhật, dù nắng hay mưa, Nhà Bát Giác vẫn vang lên những thanh âm rất riêng. Và chính sự bền bỉ ấy đã làm nên giá trị của chương trình: Một điểm hẹn âm nhạc quen thuộc, nơi người Hà Nội tìm đến để sưởi ấm tâm hồn bằng những giai điệu jazz giữa lòng Thủ đô.
Tin liên quan
Đọc thêm
Nghệ thuật
Nơi mùa xuân của bản làng hòa chung với đất nước
Nghệ thuật
Nhiều chương trình nghệ thuật, trải nghiệm đặc sắc tại Hội chợ Mùa Xuân
Nghệ thuật
Niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của đất nước
Nghệ thuật
Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội Tết dân gian An Hải
Nghệ thuật
“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nồng ấm tình quân dân nơi biên giới
Nghệ thuật
Sức sống và động lực phát triển của đất nước trong thời kỳ mới
Nghệ thuật
“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" bản hòa ca về tình quân - dân
Nghệ thuật
Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết và khát vọng phát triển bền vững
Nghệ thuật
Lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước
Nghệ thuật









