Arsenal 3-0 Man City: Pháo thủ hiện hình!
![]() |
Sau 9 năm vắng bóng ở siêu cúp Anh, Arsenal đã trở lại đầy ấn tượng khi dễ dàng hạ gục Man City với tỉ số 3-0. Chiến thắng này đã mở ra một mùa giải mới đầy hi vọng cho thầy trò Arsene Wenger…
Ở tour du đấu Hè vừa qua, nếu như Man City tạo ấn tượng mạnh trên đất Mỹ thì Arsenal lại gây thất vọng ở Emirates Cup, giải đấu mà họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, trong cuộc so tài ở Wembley, Pháo thủ lại dễ dàng đánh bại gã nhà giàu thành Manchester với tỉ số 3-0. Với chiến thắng này, thầy trò Arsene Wenger đã có danh hiệu thứ 2 liên tiếp sau 9 năm trắng tay.
Ramsey ăn mừng sau khi nâng tỉ số lên 2-0 cho Arsenal
Thực tế, đây là trận đấu mà Man City không thể đưa ra sân nhiều trụ cột như Zabaleta, Kompany, Fernandinho, Sergio Aguero hay Negredo. Thậm chí, HLV Manuel Pellegrini còn tiếp tục thử nghiệm nhiều vị trí khác như Boyata, Fernando hay thủ thành Willy Caballero. Với đội hình sứt mẻ ấy, gã nhà giàu thành Manchester không còn là chính mình so với thời điểm họ giành chức vô địch Premier League.
Tại Wembley, Man City nhạt nhòa trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Ở tuyến trên, Dzeko - Jovetic thường xuyên rơi vào cảnh "đói bóng" khi Nasri, Navas và Yaya Toure bị chia cắt. Còn ở hàng thủ, Fernando liên tục mắc lỗi vị trí khiến khung thành Caballero thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động. Đặc biệt, kể từ giữa hiệp đấu thứ nhất, khi Arsenal bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công, Man City liên tục mắc lỗi.
Hệ quả, vào phút 21, từ 1 tình huống tấn công trung lộ không quá đặc biệt của Arsenal, trung vệ Boyata đã phá bóng hụt, tạo điều kiện để Santi Cazorla xử lý khéo léo trước khi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Caballero. Bàn thua này đã lột tả sự rối rắm trong hệ thống phòng ngự của Man City, đồng thời mang tới sự hưng phấn rất lớn cho đội quân của Arsene Wenger.
Nếu như các đợt tấn công của Man City chủ yếu đến từ các tình huống câu bóng bổng thì Arsenal lại cho thấy sự đa dạng trong lối chơi. Sự hoạt động tích cực Cazorla, Sanchez và Wilshere đã giúp Pháo thủ tạo ra hàng loạt cơ hội mà đáng lẽ Yaya Sanogo đã có thể nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 25.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, HLV Arsene Wenger tạo ra hàng loạt sự thay đổi khi tung Giroud, Nacho và Oxlade-Chamberlain vào sân (Sanogo, Koscielny và Sanchez rời sân). Trong khi đó, Man City cũng sốt sắng trao cơ hội cho nhạc trưởng David Silva. Ngay sau khi vào sân, Silva đã giúp đoàn quân áo xanh lấy lại thế trận với hàng loạt pha xử lý khéo léo. Trong khoảng 10 phút đầu hiệp 2, Man City chơi ép sân, liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió. Đặc biệt, Stevan Jovetic đã có 2 cơ hội để rút ngắn tỉ số nhưng tiền đạo người Montenegro đều không thể đánh bại thủ thành Szczesny.
Giroud vào sân và ấn định chiến thắng 3-0 cho Pháo thủ London
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Man City phải trả giá ở phút 60. Từ một tình huống tấn công không quá đặc biệt song tiền đạo Olivier Giroud đã bất ngờ tung ra cú đặt lòng ngoài vòng cấm nâng tỉ số lên 3-0. Cũng phải nói rằng, đây là tình huống mà thủ thành Caballero đã mắc sai lầm về vị trí.
Có bàn thắng thứ 3, Arsenal chủ động chơi chậm chắc để bảo toàn tỉ số. Trong khi đó, HLV Pellegrini bên phía Man City lại quyết định trao cơ hội cho nhiều nhân tố dự bị như Richards hay Scott Sinclair. Bởi vậy, dù cầm bóng nhiều và liên tục tấn công nhưng gã nhà giàu áo xanh không tạo ra nhiều cơ hội đáng kể để ghi bàn thắng danh dự. Để thua 0-3, HLV Pellegrini đã lỡ cơ hội sở hữu danh hiệu thứ 3 kể từ ngày cập bến Etihad.
Trong khi đó, chiến thắng này lại mang tới sự hưng phấn rất lớn cho Arsenal. Đơn giản, đây là danh hiệu thứ 2 liên tiếp của họ sau 9 năm trắng tay. Chiếc siêu cúp Anh 2014 tuy không lớn nhưng nó đủ sức khỏa lấp niềm tin và sự hi vọng đang trỗi dậy trong lòng các Pháo thủ London.
Với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, Aaron Ramsey xứng đáng được bình chọn là ngôi sao xuất sắc nhất trận này của Pháo thủ. Bên cạnh đó phải kể tới Jack Wilshere, người đã gây ấn tượng mạnh ở vị trí số 10. Trong khi đó, người tệ nhất bên phía Man City là tiền vệ Fernando và trung vệ Boyata.
Nhật Minh (Bongdaso)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Vòng 1 V-League 2025/26: Nam Định thắng "nhọc" Hải Phòng FC

Trận chung kết "trong mơ" giữa đội tuyển 7 người Việt Nam - Thái Lan

Vòng 1 V-League 2025/26: Công an TPHCM đánh bại Hà Nội FC

Bế mạc Giải bóng đá Cúp Tứ Hùng chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Bát Tràng

Thép Xanh Nam Định công bố ngoại binh Nam Phi tại V-League 2025/26

CAHN hòa Thể Công Viettel trong trận mở màn V-League 2025/26

Đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam thắng đậm trận ra quân

Vietravel Airlines “tiếp sức” Hà Nội FC bay cao ở V.League 2025/2026

Giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 lần đầu Nam tiến
