Tag

Art In The Forest 2019: Tự hào nửa thập kỉ kiến tạo nghệ thuật

Văn hóa 21/10/2019 15:22
aa
TTTĐ - Lễ khai mạc Triển lãm Art In The Forest 2019 (AIF 2019) chính thức diễn ra vào sáng 26/10 tại Flamingo Đại Lải Resort. Không chỉ trưng bày nhiều tác phẩm ấn tượng, triển lãm lần này còn đánh dấu hành trình nửa thập kỉ kiến tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo, cũng là nửa chặng đường khó khăn nhưng tâm huyết và đầy ắp tự hào.

Art In The Forest 2019: Tự hào nửa thập kỉ kiến tạo nghệ thuật

“Phân tử 190916” – Thép không gỉ - 300 x 400 x 800cm, NĐK Yongsun Jang

Với chủ đề “Hội họa sơn mài và điêu khắc quốc tế”, “Không gian nghệ thuật Flamingo - Art In The Forest 2019” có sự góp mặt của 10 họa sĩ, 7 nhà điêu khắc trong nước và thế giới như nhà điêu khắc Ariel Moscovici, nhà điêu khắc Floyd Elzinga, nghệ sĩ Sha Sha Higby, nghệ sĩ Nobuyuki Takana… cùng những gương mặt quen thuộc của các mùa triển lãm trước như nghệ sĩ Nhật Bản Mukhai Katsumi, nhà điêu khắc Đàm Đăng Lại, nhà điêu khắc Lê Lạng Lương... Nằm giữa không gian xanh tự nhiên của núi rừng Đại Lải, sự hội ngộ của 68 tác phẩm chấm phá lên bức tranh mùa thu những sắc màu độc đáo. Mỗi tác phẩm là một ý tưởng, một phong cách khác nhau nhưng đều là thành quả của quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và ẩn chứa trong đó những câu chuyện rất riêng.

Mang theo trăn trở về vẻ đẹp và sự không hoàn hảo, nhà điêu khắc (NĐK) Tây Ban Nha Daniel Pérez trải lòng bằng tác phẩm 3D “Mảnh vỡ Thế kỷ XXI”, trong khi đó NĐK Yongsan Jang đến từ Hàn Quốc lại khắc họa hành trình kiên định tìm kiếm bản chất của sự sống, ánh sáng, sinh và tử thông qua lăng kính tác phẩm “Phân tử 190916”. Với “Không gian ở giữa II”, Ariel Moscovici – NĐK người Pháp đặt ra câu hỏi về nguồn cội, gửi gắm năng lượng và niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn.

Gai góc và dữ dội, uyển chuyển và cảm xúc, NĐK Lê Lạng Lương mang tới câu chuyện “Thuộc về Biển” bằng tất cả những cảm nhận đa chiều của mình. Cũng là chủ đề về tự nhiên như thế, “Màu của gió” lại được NĐK Đàm Đăng Lại khắc họa với tâm thế tỏa ra suối nguồn hạnh phúc. Đưa công chúng trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc khác nhau, “Tiềm tàng” của NĐK Floyd Elzinga đến từ Canada hiện thực hóa linh hồn núi rừng bằng hình ảnh quả thông – một biểu tượng cho sự hồi sinh và bất tử. Nếu một ai đó muốn lắng nghe “Thanh âm của đất”, hãy đến với NĐK Nhật Bản Mukai Katsumi để cảm nhận cơn gió xanh thổi qua cánh đồng cỏ hay tiếng thì thầm của côn trùng và hoa trên trái đất.

Nhà điêu khắc người Tây Ban Nha Daniel Pérez lần đầu tham gia Art In The Forest miệt mài bên tác phẩm sắp hoàn thành
Nhà điêu khắc người Tây Ban Nha Daniel Pérez lần đầu tham gia Art In The Forest miệt mài bên tác phẩm sắp hoàn thành

Không chỉ điêu khắc, hội họa sơn mài cũng có những câu chuyện của mình. Họa sĩ Jang Jin-su thể hiện triết lý xã hội bằng hình ảnh các cành cây nhỏ đan xen với nhau, trong khi đó, họa sĩ Vũ Hồng Nguyên, Nguyễn Trần Cường chinh phục sơn mài để chiêm nghiệm suy nghĩ miên man, khó dứt về những kết nối của vạn vật. Công chúng sẽ bất ngờ với Specimen (Vật mẫu) của Saeko Ando, để rồi cùng Đinh Quân lạc vào những miền “Trầm tích”. Đối với nghệ sĩ Lê Thừa Tiến, “Song” là một khoảng lặng để tự ngẫm về chính bản thân mình. Công Kim Hoa kể câu chuyện về chuyển động, Sha Sha Higby tạo ra một vở kịch mà ở đó xúc cảm và suy nghĩ là những chủ thể đang tạo ra hàng nghìn cuộc phiêu lưu. Vẫn là về sự sống, Nobuyuki Tanaka và Lý Trực Sơn khơi gợi những kí ức bằng cách thể hiện đậm đà bản sắc cá nhân.

“Chuyển động 4” của hoạ sĩ Công Kim Hoa
“Chuyển động 4” của hoạ sĩ Công Kim Hoa
Họa sĩ Jang Jin-su trăn trở với thuyết “quy hồi vĩnh cửu” của nhà triết học Nietzsche trong tác phẩm của mình
Họa sĩ Jang Jin-su trăn trở với thuyết “quy hồi vĩnh cửu” của nhà triết học Nietzsche trong tác phẩm của mình

Giữa không gian ngập tràn nắng và gió của mùa thu Đại Lải, 68 tác phẩm năm nay hòa tấu vào bản giao hưởng chung mang tên Art In The Forest. Thông qua ngôn ngữ của hội họa và điêu khắc, mỗi năm công chúng lại có thêm những xúc cảm mới, những chiêm nghiệm mới, để khi đến với Flamingo Đại Lải nói chung và không gian nghệ thuật trong rừng nói riêng, họ được làm giàu hơn về tâm hồn, trọn vẹn hơn những cảm quan về cuộc sống.

6 mùa triển lãm đã qua, bộ sưu tập tác phẩm cũng ngày một dày hơn, Art In The Forest đã kết nối những tâm hồn đồng điệu vị nghệ thuật và gửi gắm đến công chúng nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc. Flamingo Đại Lải Resort trở thành sân chơi nằm ngoài vòng xoáy gánh nặng kinh tế - nơi chỉ còn lý tưởng, ước mơ, tình yêu thương và những trái tim đồng điệu. Có thể xem Art In The Forest là dự án nghệ thuật dài hơi nhất tại Việt Nam, và mốc cuối cùng của chặng đường ấy không chỉ dừng lại ở việc gây dựng nên một không gian nghệ thuật độc đáo của giới mộ điệu, mà còn là kiến tạo nên một bảo tàng nghệ thuật đương đại dành cho hội hoạ, một công viên điêu khắc ngoài trời, đại diện cho một giai đoạn phát triển của xã hội.

“Những tác phẩm nghệ thuật hôm nay sẽ là sự gom góp cho một không gian nghệ thuật rộng lớn của tương lai, để tinh thần nghệ thuật, trách nhiệm với nghệ thuật sẽ không ngừng lan tỏa. Mong muốn của chúng tôi là xây dựng nơi đây trở thành một điểm đến về văn hoá, một địa chỉ mang tính giáo dục về thẩm mỹ dành cho bây giờ và cho mai sau”- Họa sĩ Vũ Hồng Nguyên, đồng sáng lập dự án trân trọng khẳng định. Tham vọng ấy đã và đang trở thành hiện thực.

Art In The Forest 2019 mở cửa tự do từ 26/10/2019 và tiếp tục duy trì đến 15/10/2020.

Art in the Forest là dự án được tổ chức thường niên tại Flamingo Đại Lải Resort bởi Flamingo Group. Chính thức khởi động vào 2015, dự án mang theo tâm nguyện đưa nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng, từ đó biến “Top 10 resort đẹp nhất thế giới” trở thành vùng đất của nghệ thuật, tình yêu - nơi trí tuệ và tâm hồn tìm thấy những đồng cảm để thăng hoa trong cuộc sống. Sự yêu mến mà công chúng dành cho Art in the Forest những năm qua là minh chứng ý nghĩa nhất cho sức hút của triển lãm, cho tâm huyết và những nỗ lực không mệt mỏi của Flamingo Group – doanh nghiệp luôn trân quý và đề cao nghệ thuật chân chính.

Huyền Anh

Đọc thêm

Khối Văn hóa, Thể thao tham gia sự kiện A80 vào Lăng viếng Bác Văn hóa

Khối Văn hóa, Thể thao tham gia sự kiện A80 vào Lăng viếng Bác

TTTĐ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Ban quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà thờ 67.
“Việt Nam trong tôi” - Bản hòa ca của tình người và lòng nhân ái Nghệ thuật

“Việt Nam trong tôi” - Bản hòa ca của tình người và lòng nhân ái

TTTĐ - Bất chấp mưa gió, hàng chục nghìn khán giả vẫn có mặt, cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong concert “Việt Nam trong tôi”. Chương trình đã quyên góp được hơn 4,2 tỷ đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5 tạo nên một dấu ấn đẹp về tình người và lòng nhân ái trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
“Việt Nam trong tôi”: Concert bùng nổ dưới mưa Nghệ thuật

“Việt Nam trong tôi”: Concert bùng nổ dưới mưa

TTTĐ - Chương trình nghệ thuật "Việt Nam trong tôi" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Văn hóa

Phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

TTTĐ - Chiều 26/8, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Báo chí và phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
"Bốn mùa cờ bay" - nuôi dưỡng lòng yêu nước từ những tâm hồn thơ bé Văn học

"Bốn mùa cờ bay" - nuôi dưỡng lòng yêu nước từ những tâm hồn thơ bé

TTTĐ - "Bốn mùa cờ bay" vẫn chạm đến độc giả mọi lứa tuổi bởi sự chân thành, mộc mạc và tình yêu nước sâu sắc. Đây thực sự là món quà văn học quý giá, giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước từ những tâm hồn thơ bé.
Mùa hiếu hạnh và tri ân hòa cùng khát vọng non sông Nghệ thuật

Mùa hiếu hạnh và tri ân hòa cùng khát vọng non sông

TTTĐ - Tối 25/8, Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật “Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc” với chủ đề “Đạo hiếu và Hồn thiêng Tổ quốc” tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
Đồng Nai: Nâng cao đời sống văn hóa, lan tỏa giá trị nhân văn Văn hóa

Đồng Nai: Nâng cao đời sống văn hóa, lan tỏa giá trị nhân văn

TTTĐ - 80 năm qua, ngành Văn hóa luôn phát huy vai trò trên mặt trận tư tưởng, các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, người tốt, việc tốt được đẩy mạnh, lan tỏa những giá trị và tính nhân văn.
“Điều còn mãi” vinh danh những mảnh đất anh hùng của đất nước Nghệ thuật

“Điều còn mãi” vinh danh những mảnh đất anh hùng của đất nước

TTTĐ - Diễn ra vào dịp đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, "Điều còn mãi" 2025 là một hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đi qua bằng âm nhạc. Từ Hà Nội tới TP Hồ Chí Minh, những ca khúc đi cùng năm tháng đã vẽ nên chân dung Việt Nam tươi đẹp và anh hùng.
Triển lãm thành tựu Đất nước: Sẵn sàng cho ngày khai mạc Văn hóa

Triển lãm thành tựu Đất nước: Sẵn sàng cho ngày khai mạc

Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) đã đi kiểm tra công tác hoàn thiện các gian hàng Triển lãm.
Khai mạc trưng bày "Tình đất và gốm" Văn hóa

Khai mạc trưng bày "Tình đất và gốm"

TTTĐ - Sáng nay (25/8), tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra khai mạc trưng bày “Tình đất và gốm”. Đây là cơ hội để người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng tinh hoa làng gốm Bát Tràng.
Xem thêm