"Bản tình ca giữa vô thường" - Nơi ghi dấu tình yêu quê hương đất nước của doanh nhân Phạm Hồng Điệp
Nhạc sĩ Xuân Bình và TS Phạm Hồng Điệp mở đêm nhạc chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam |
Trong sự biến đổi khôn lường của đời sống - cái “vô thường” vốn là quy luật tự nhiên và xã hội - tác giả chọn thơ như một bản tình ca, một tiếng nói trong trẻo để giữ cho lòng mình sự an nhiên, để chia sẻ với đời sự yêu thương.
![]() |
Tác giả Phạm Hồng Điệp bên tập thơ thứ tư “Bản tình ca giữa vô thường” vừa được xuất bản |
Thơ ông đã đưa người đọc ngược dòng về miền ký ức tuổi thơ bên những cánh đồng lúa chín, những bờ tre xanh rì rào gió hát; rồi lại theo chân tác giả rong ruổi qua nhiều vùng đất mới, nơi mỗi bước đi để lại dấu ấn trong câu chữ. Trước sự biến đổi khôn lường của đời sống - cái “vô thường” vốn là quy luật - tác giả chọn thơ như một bản tình ca trong trẻo để giữ cho lòng mình sự an nhiên, để sẻ chia với đời sự yêu thương.
Đó là cách Phạm Hồng Điệp ghi lại những cảm xúc, những cảm nhận mộc mạc nhưng thấm đẫm ân tình về đất và người ở nơi anh sống là thành phố Hoa phượng đỏ, là những nét đặc sắc riêng có của đất và người trên khắp các vùng miền của Tổ quốc mà anh đến và lưu dấu bàn chân.
Nhà văn Nguyễn Đình Minh, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng chia sẻ về cảm nhận về thơ của Phạm Hồng Điệp, ông nói: “Chất liệu thơ của Phạm Hồng Điệp rất phong phú. Nhưng có một nguồn cảm hứng mà ông khai thác rất tài tình đó là thơ về quê hương, về những điều rất đỗi giản dị của người nông dân, về mảnh vườn quê… Tôi gọi đó ‘vỉa thơ” của Phạm Hồng Điệp - nơi ông tung tẩy sáng tác bằng những ngôn ngữ mộc mạc của riêng mình”.
![]() |
Nhà văn Nguyễn Đình Minh, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng chia sẻ tại buổi lễ ra mắt tập thơ “Bản tình ca giữa vô thường” |
Ta có thể thấy điều mà nhà văn Nguyễn Đình Minh nhận xét ngay ở “Ông Mén cày ruộng”. Đó là hình ảnh một lão nông quanh năm gắn bó với ruộng đồng hiện lên tần tảo, kiên cường - biểu tượng cho sức mạnh từ đất đai và truyền thống. Hay ở “Giúp mẹ” ta thấy được sự nhẹ nhàng như lời thủ thỉ của một đứa trẻ gánh vác việc đồng áng, gợi nên tình mẫu tử chan chứa, sự trưởng thành trong lao động. Đến “Giãi lòng cụ Mén” ta nghe lời tự sự của một cụ già chất phác, như một bản ghi chép đời người chân thật, day dứt nhưng cũng đầy yêu thương.
Không chỉ viết về đồng quê, tác giả còn mở lòng với biển cả với “Ngư phủ say” khắc họa người ngư dân say men rượu, say cả vị mặn mòi của sóng gió và tự do, mang đến hơi thở phóng khoáng của những người gắn đời với biển.
Với đất nước, tác giả lại dồn nén niềm tự hào dân tộc vào “Việt Nam tự cường” một thi phẩm giàu khí phách, ca ngợi ý chí kiên cường, khát vọng vươn lên và xây dựng non sông hùng cường.
![]() |
Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật Hoàng Dự đánh giá về tập thơ thứ tư của Phạm Hồng Điệp |
Để khép lại chuỗi xúc cảm ấy, ở gần cuối tập thơ, Phạm Hồng Điệp đưa ta về lại “Mảnh ao quê” bình yên. Mảnh ao nhỏ nơi thôn quê trở thành ký ức, thành biểu tượng của cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, để bất cứ ai đi xa cũng thấy lòng mình được trở về.
“Thơ trong “Bản tình ca giữa vô thường” không cầu kỳ niêm luật, không trau chuốt quá mức. Nó tự nhiên, phóng khoáng, đôi khi tung tẩy, bộc trực - nhưng chính thế lại thấm đẫm ân tình. Và cũng bởi sự chân thành ấy, nhiều vần thơ đã được phổ nhạc, trở thành ca khúc ngân vang, tiếp tục lan tỏa trong đời sống”, Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật Hoàng Dự đánh giá về tập thơ thứ tư của Phạm Hồng Điệp. Ông còn nhấn mạnh thêm: “Phạm Hồng Điệp đầu tư cho các ấn phẩm thơ của mình rất chỉn chu. Tôi cho rằng đó chính là sự ‘nghiêm cẩn’ của anh đối với công sức, thành quả của mình và với chính độc giả”.
“Bản tình ca giữa vô thường” vì thế không chỉ là tập thơ, mà còn là lời tri ân của tác giả gửi đến quê hương, đến cuộc đời và đến mỗi độc giả hôm nay. Đó là một khúc hát dịu dàng, thấm đẫm hồn quê và tình người - để mỗi chúng ta có thể lắng nghe, rung động và soi thấy chính mình trong đó.
![]() |
Tác giả Phạm Hồng Điệp tặng sách cho các đại biểu tham dự lễ ra mắt tập thơ “Bản tình ca giữa vô thường” |
Cũng bởi thế, thơ trong “Bản tình ca giữa vô thường” không dừng lại trên trang giấy. Nó bước ra đời sống, trở thành nhạc, thành ca khúc, thành những thanh âm lan tỏa. Người nhạc sĩ tìm thấy trong thơ chất liệu phong phú để phổ nhạc, còn người đọc lại tìm thấy trong thơ một sự đồng cảm, một tri âm.
“Bản tình ca giữa vô thường” cũng chính là lời tri ân của tác giả gửi tới cuộc đời, tới đất và người nơi ông đi qua và tới chính mỗi độc giả hôm nay.
Trong tập thơ này, còn là ghi lại những bài bình luận về những bài thơ nổi bật của Phạm Hồng Điệp trong các tập thơ đã xuất bản; những cảm thụ về chất thơ, ngôn ngữ thơ và cả những triết lý nhân sinh mà Phạm Hồng Điệp đã gửi gắm qua thơ của những nhà thơ, nhà văn, nhà báo và những độc giả khác.
Có thể thấy tập thơ “Bản tình ca giữa vô thường” như một khúc hát dịu dàng mà thấm đẫm ân tình, để mỗi chúng ta có thể lắng nghe, rung động và soi thấy chính mình trong đó.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Lính trẻ

Khúc tráng ca

Tổ quốc ở trong tim

Việt Nam, Việt Nam

Người bạn bốn chân

Khi không đạn bom

Biết ơn Bác hơn với "Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình"

Chuyển hóa chính mình với "Bên con, cha mẹ luôn ở đó"

Tìm hiểu văn hóa truyền thống qua bộ sách “Yêu quá Việt Nam”
