Ca sĩ Tuấn Hiệp hát "Hà Nội, nơi tìm về" bằng trải nghiệm tâm hồn
![]() |
Ca sĩ Tuấn Hiệp (thứ hai từ phải sang)
Đó là những lời tự sự của ca sĩ Tuấn Hiệp trong buổi giới thiệu sản phẩm âm nhạc "Hà Nội, nơi tìm về" diễn ra tại Hà Nội chiều 13/8.
Tại buổi ra mắt, nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã đến chúc mừng và chung vui với ca sĩ Tuấn Hiệp như NSƯT Đức Hùng, Thu Hà, Tấn Minh, nhạc sĩ Giáng Son...
![]() |
Ca sĩ Tuấn Hiệp |
Ca khúc “Hà Nội, nơi tìm về” (sáng tác của Lê Thành Trung) là món quà âm nhạc mà ca sĩ Tuấn Hiệp gửi tặng Hà Nội sau hai năm anh rời xa mảnh đất này. Không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng đối với Tuấn Hiệp, thành phố này có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là nơi anh đã gắn bó suốt 20 năm tuổi trẻ, nơi mang đến thật nhiều cảm xúc cho tâm hồn nghệ sĩ và giúp anh hình thành phong cách âm nhạc của riêng mình.
Các ca khúc về Hà Nội cũng ghi một dấu ấn đáng kể trong sự nghiệp ca hát của Tuấn Hiệp. Trong đó, có thể kể đến thành công của album “Hà Nội run run heo may" (2014) với 10 tình khúc của nhạc sĩ Phú Quang. Tuy nhiên, phải đến “Hà Nội, nơi tìm về”, Tuấn Hiệp mới thật sự có được một ca khúc về Hà Nội của riêng mình.
“Hà Nội, nơi tìm về” là một ca khúc đặc biệt đối với tôi. Đây là tác phẩm của một người bạn là nhạc sĩ tay ngang viết tặng riêng cho mình. Mình đã yêu ca khúc này ngay lập tức bởi sự chân thật và đầy đặn trong cảm xúc được tác giả gửi gắm trong đó", Tuấn Hiệp tâm sự.
Tuấn Hiệp là ca sĩ được đào tạo bài bản về thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Anh được biết đến là một trong những ca sĩ trẻ đầu tiên của Hà Nội hát dòng nhạc xưa. “Đó là những năm tháng thật sự khó khăn và không ít lần tôi nghĩ đến chuyện từ bỏ nhạc xưa để thử sức mình ở những dòng nhạc khác. Nhưng rồi vẫn cảm thấy chất trữ tình, lãng mạn của nhạc xưa mới thật sự phù hợp với con người mình, tôi lại tiếp tục kiên trì với con đường mình đã chọn”, giọng ca “Hà Nội, nơi tìm về” nhớ lại.
![]() |
Sự kiên trì đến ngoan cố trên con đường âm nhạc của Tuấn Hiệp cuối cùng đã được đền đáp khi anh dần khẳng định được tên tuổi của mình và góp phần đưa nhạc xưa đến gần với khán giả Hà Nội. Giờ đây, những ca khúc bolero, trữ tình qua giọng hát Tuấn Hiệp đã được đón nhận rộng rãi.
Chính cá tính âm nhạc riêng của Tuấn Hiệp cũng là nguyên nhân khiến cho mối duyên trong âm nhạc của anh và tác giả Lê Thành Trung đến muộn hơn so với tình bạn của họ. Vốn là phóng viên thể thao, Lê Thành Trung không hề được học hành bài bản về âm nhạc nhưng anh lại là tác giả của những ca khúc nổi tiếng qua giọng hát của ca sĩ Bằng Kiều như “Cơn mơ băng giá”, “Có lẽ”…
Là bạn bè với nhau đã lâu nhưng Tuấn Hiệp và Thành Trung chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hợp tác trong âm nhạc bởi sự khác biệt tưởng chừng khá lớn. Chỉ đến khi nghe Tuấn Hiệp thổ lộ về nỗi nhớ Hà Nội, Thành Trung mới quyết định viết “Hà Nội, nơi tìm về” để tặng. Tác giả cũng dành khá nhiều thời gian để chỉnh sửa ca khúc cho phù hợp với chất giọng của bạn mình.
Nghe "Hà Nội, nơi tìm về" của Tuấn Hiệp:
Sau khi phát hành bản audio “Hà Nội, nơi tìm về”, Tuấn Hiệp dự định sẽ thực hiện MV với ca khúc này. Ý tưởng kịch bản của MV đã được diễn viên Việt Anh xây dựng và dự kiến sẽ bấm máy trong thời gian tới.
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nhịp cầu kết nối triệu trái tim, khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc

TP Huế: Phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn

Khẳng định thế mạnh di sản văn hóa, làng nghề và sức sáng tạo của Hà Nội

“Có phải em đấy không” - Tiếng gọi của tình yêu và khát vọng

Thắp lên những ngọn lửa, cộng hưởng nguồn sáng rạng ngời

Hà Nội rực rỡ sắc màu “80 năm – Tự hào Việt Nam”

Cờ Tổ quốc nhuộm đỏ sân Mỹ Đình, sẵn sàng "bùng nổ" với "Tổ quốc trong tim"

Nhịp đập thanh xuân trong ngày hội non sông

Sôi nổi Ngày hội văn hóa - thể thao xã Thuận An
