Chàng trai 9X vay tiền mở lớp học tiếng Anh miễn phí
|
(TTTĐ) Học tốt tiếng Anh nên Nguyễn Văn Tiệp (cựu sinh viên khoa Kế toán, Học viện Tài chính) nhận kèm cặp cho anh em, bạn bè cùng xóm trọ. Từ một vài học viên đầu tiên đến bây giờ Tiệp đã là thầy giáo của 23 lớp học miễn phí với hàng trăm sinh viên.
Từng học kém tiếng Anh
Hiện ngoài việc dạy các lớp học tiếng Anh miễn phí cho hơn 600 sinh viên các trường quanh khu vực Học viện Tài chính, Đại học Mỏ - Địa chất, Tiệp còn nhận lời đào tạo cho một số doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như tham gia những dự án dịch thuật. Số tiền kiếm được anh dành một phần để hỗ trợ các lớp học.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Ba Vì, Hà Nội, Tiệp không có nhiều điều kiện theo học ngoại ngữ. Vì thế, cũng như nhiều bạn trẻ ở nông thôn khác môn ngoại ngữ lức nào cũng "làng nhàng". Thậm chí, tổng kết môn tiếng Anh năm thứ nhất đại học của anh chỉ được 5,4 điểm. "Đầu năm thứ hai đại học, mình mới nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh khi một người chú họ trong gia đình nói: Chỉ giúp mình xin được việc khi học tốt môn này. Lúc đó, mình mới bắt đầu tập trung vào học qua sách vở, nghe đài và tận dụng mọi cơ hội nói chuyện với người nước ngoài" - Tiệp kể.
Nguyễn Văn Tiệp say mê với những giờ dạy tiếng Anh miễn phí cho sinh viên
Sau 6 tháng học với phương pháp đúng đắn, trình độ tiếng Anh của Tiệp nâng cao rõ rệt khi thi IELTS 7.5, TOEIC 890 điểm. Học tốt tiếng Anh nên Tiệp nhận kèm cặp miễn phí cho anh em, bạn bè cùng xóm trọ. Từ một vài người dần dần số lượng sinh viên tìm đến anh ngày càng đông hơn. Cảm thông với những bạn trẻ đồng cảnh ngộ từ quê lên thành phố học tập, Tiệp quyết định mở các lớp dạy tiếng Anh miễn phí để sinh viên nâng cao vốn ngoại ngữ và hỗ trợ cho công việc sau này.
Năm 2013, Tiệp bỏ dở chương trình đại học ở Việt Nam đi du học ở Philippines để nghiên cứu về phương pháp giảng dạy hiện đại trên thế giới. Để có tiền trang trải chi phí học tập, sinh hoạt, anh nhận dạy thêm tiếng Anh cho sinh viên Hàn Quốc, Nhật Bản. "Sống và làm việc trong môi trường quốc tế, mình mở mang thêm nhiều ý tưởng mới, khác với những gì đã học ở sách vở hay qua video. Mình biết được tiếng Anh cần phải học gì để khi quay về Việt Nam đào tạo sẽ dễ dàng hơn" - Tiệp chia sẻ.
Mượn tiền để dạy tiếng Anh miễn phí
Cuối năm 2013, Tiệp trở về Việt Nam và bày tỏ với bố mẹ ý định, bỏ học đại học để tập trung cho việc dạy tiếng Anh miễn phí. "Bố mẹ mình phản đối ghê lắm. Cũng giống như bao phụ huynh khác bố mẹ muốn mình tập trung học để có thể kiếm một công việc ổn định. Nhà nghèo mình lại dạy miễn phí thì lấy gì để sống" - Tiệp cho biết.
Tuy nhiên, Tiệp vẫn quyết định làm. Vì là lớp học miễn phí nên ngày càng thu hút nhiều bạn sinh viên. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các trung tâm tiếng Anh quanh trường. Vì vậy, anh không được cho mượn phòng học nữa mà phải tự ra ngoài thuê địa điểm. Sinh viên tìm đến lớp càng ngày càng đông khiến Tiệp vất vả một mình vừa tìm địa điểm vừa chuẩn bị bài giảng. Đúng lúc đó, vợ anh bị ốm phải nằm viện hơn nửa tháng khiến lớp học phải tạm nghỉ một thời gian.
Khi đó, Tiệp phải nhận rất nhiều lời đàm tiếu, hoài nghi. Buồn chán song Tiệp vẫn cố gắng lạc quan. Anh tâm niệm, chỉ cần làm tốt, giúp học trò nói được tiếng Anh, mọi nghi ngờ sẽ được chứng minh rõ ràng nhất. Vì vậy, Tiệp đi vay tiền để khôi phục lại lớp học. Nhiều anh em, bạn bè và cả học trò cũ quay lại giúp đỡ anh. Sau này, các học viên có đóng thêm phụ phí 20.000-30.000 đồng để Tiệp thuê phòng tốt hơn, đầy đủ thiết bị và có trợ giảng, giáo viên nước ngoài đến tham gia.
Hiện Tiệp và một giáo viên nữa giảng dạy 23 lớp học. Anh không được nhận một đồng lương nào nhưng một ngày vẫn dành hơn 10 tiếng trực tiếp giảng dạy ở 18 lớp. Vì thế, một số học trò cũ quay trở lại làm trợ giảng giúp anh nâng cao chất lượng lớp học. Tiệp cho biết, anh sẽ tiếp tục sự nghiệp dạy học trong 10 năm nữa. Anh còn muốn đi du học để trang bị thêm nhiều kiến thức để có thể đóng góp cho cộng đồng.
Tiệp đã cưới vợ và có một cậu con trai kháu khỉnh. Với anh, gia đình là động lực để anh có được thành công như ngày hôm nay. "Mình cảm thấy may mắn khi có vợ hỗ trợ trong công việc. Bố mẹ hai bên cũng hiểu và thông cảm cho việc dạy học của mình. Vì vậy, mình có động lực duy trì niềm đam mê dạy học và cố gắng ngày càng làm tốt hơn" - Tiệp nói.
Thành Nam
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Sôi nổi khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2025

Chắp cánh tài năng trẻ từ Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc

Chương trình đào tạo bóng đá trẻ SHB FC Academy - món quà ý nghĩa cho thiếu nhi

Herbalife tiếp sức hành trình thành công của Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia Việt Nam

Bridgestone trở lại đường đua quốc tế Petronas Sepang cùng SUPER GT và Giải đua GR86 Cup Malaysia

196 đội tranh tài Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex

Giải bóng đá 7 người Bia Saigon Dragon Cup 2025 lần đầu khởi tranh tại Thanh Hóa

CLB Friendly vô địch Giải bóng đá 7 người Bia Saigon Dragon Cup 2025 tại Nam Trung Bộ

Trái bóng tranh cúp Bia Saigon Dragon 2025 chính thức lăn tại đất cảng Hải Phòng
