Chờ hơn 2 năm, cuối cùng khán giả đã được xem tập cuối "Cô dâu 8 tuổi"
![]() |
Có lẽ chưa và sẽ khó có bộ phim truyền hình Ấn Độ nào lên sóng ở Việt Nam lại thu hút được sự chú ý của nhiều người như "Cô dâu 8 tuổi".
Không chỉ ở số lượng tập phát sóng lên đến hàng nghìn tập, dàn diễn viên đông đúc và thay đổi liên tục, bộ phim gây chú ý mạnh mẽ ở những cảnh quay slow motion kinh điển khiến người xem kiên nhẫn nhất cũng phải phát bực.
Sau hơn 2 năm phát sóng liên tục, tập cuối "Cô dâu 8 tuổi" đã lên sóng tập cuối cùng tại Việt Nam vào lúc 20h tối 11/2/2017.
![]() |
Cặp vợ chồng nhí Anandi (Avika Gor đóng) và Jagdish được nhiều người yêu mến
![]() |
Nữ diễn viên Pradeep Yadav thủ vai Anandi khi trưởng thành đã tự sát khi bộ phim mới phát sóng được 1 nửa
![]() |
Người thứ 3 vào vai Anandi là Toral Rasputra đã phải chịu nhiều áp lực vì bị chê bai về nhan sắc so với 2 diễn viên trước.
Với những khán giả thường xuyên theo dõi bộ phim thì đây là một thông tin gây tiếc nuối vì suốt thời gian qua việc xem phim "Cô dâu 8 tuổi" mỗi tối đã trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày của họ.
Còn đối với số đông khán giả không theo dõi phim và cư dân mạng Việt thì đây quả là một tin mừng. Có người bày tỏ: "Thật sự kinh điển. Mẹ tôi ngày nào cũng xem rồi mới đi ngủ. Nhân vật thì từ lúc 8 tuổi cho đến khi già, bị giết chết mà phim vẫn chiếu. Phần thứ 12 này là nói về đời con chứ không phải nhân vật chính nữa đâu".
Nhiều người dù không xem phim cũng không thể không quan tâm và bình luận sôi nổi về bộ phim, đặc biệt là những cảnh quay "nhây" hết cỡ, quay biểu cảm của từng nhân vật một hay đuổi theo tội phạm cũng bình tĩnh "hết nấc" khiến cho nội dung phim có phần trở nên phi lý.
Nói gì thì nói cũng không thể phủ nhận được, "Cô dâu 8 tuổi" đã làm được điều mà chưa bộ phim Bollywood nào làm được tại Việt Nam đó là thu hút sự chú ý của hàng triệu người, kể cả những khán giả không xem phim.
Suốt hơn 2 năm phát sóng, bộ phim chưa bao giờ khiến người ta ngừng bàn tán. Một câu nói kinh điển của Bà nội chồng Anandi là "Ôi, thần linh ơi"! đã trở thành câu cửa miệng của nhiều cư dân mạng Việt.
Cũng từ bộ phim này mà khán giả màn ảnh Việt trở nên quen thuộc và tiếp tục đón nhận những tác phẩm điện ảnh tiếp theo của Ấn Độ.
![]() |
Một cảnh phim trong phần cuối cùng của Cô dâu 8 tuổi.
"Cô dâu 8 tuổi" có tựa gốc là Balika Vadhu, là phim truyền hình dài tập nổi tiếng của kênh Colers TV - Ấn Độ. Phim bắt đầu ra mắt khán giả từ năm 2008 và có nội dung xoay quanh cuộc đời nhân vật Anandi.
Theo truyền thống, Anandi bị ép lấy chồng và làm dâu từ khi mới 8 tuổi, cô trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, Anandi đã ly hôn với người chồng đầu tiên và tìm kiếm cho mình con đường mới.
Về sau, Anandi cưới một người đàn ông khác và có con nhưng cuộc sống của cô chưa lúc nào bình lặng vì những kẻ ác xung quanh.
Anandi tiếp tục hành trình đấu tranh để bảo vệ gia đình mình và nói lên tiếng nói đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Câu chuyện của cô thấm đẫm nước mắt, nụ cười và những cảm xúc vỡ oà vì phải chứng kiến người thân lần lượt ra đi. Trong quá trình quay phim, ekip Cô dâu 8 tuổi đã dùng tới 3 nữ diễn viên đóng vai Anandi.
Các đạo diễn Sidharth Sengupta - Pradeep Yadav từng có ý định kéo dài bộ phim nhưng do dàn diễn viên chính lần lượt rút khỏi vì quá mệt mỏi nên thời lượng phim dừng ở 1.800 tập.
Nữ diễn viên chính thủ vai Anandi của phần 2 Pratyusha Banerjee đã treo cổ tự sát vào tháng 4 năm 2016 vì buồn chuyện tình cảm. Nhờ vai cô dâu Anandi, cô đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Indian Telly Awards năm 2011.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Khúc trữ tình lịch sử ngợi ca đất thiêng Ninh Bình

UNIQLO khởi động Tuần lễ Cảm ơn từ ngày 23 đến 29/5

Rực rỡ sắc màu văn hóa Việt Nam cùng cung rước xá lợi Phật

Rực rỡ, hoành tráng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2025

Liên kết vùng để phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa hiệu quả

Danh mục di tích, di sản để bảo vệ và phát huy giá trị

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trở thành Đại sứ Truyền cảm hứng Giải thưởng Dế Mèn

Rạng rỡ lý tưởng Hồ Chí Minh trong bản hòa ca tháng Năm

Khi văn hóa - lịch sử “kết duyên” cùng hội họa...
