Chốn “xưng tội" của những teen lầm lỡ
|
(TTTĐ) Chỉ cần vào Google, gõ từ khóa "nghĩa trang online" hay "nghĩa trang thiếu nhi", sẽ khiến cho người xem cảm thấy bàng hoàng, rợn người. Nơi đây, chốn nghỉ chân của vô vàn những sinh linh không có số làm người.
Những câu chuyện đau lòng
Những ông bố, bà mẹ tuổi teen đã biến nơi đây thành chốn “xưng tội” để họ có cơ hội bộc lộ cảm xúc, ân hận, day dứt, xót xa về những lầm lỡ đã gây ra.
|
“Con yêu của Mẹ, hôm nay cuối cùng Mẹ cũng đã tìm được cho con một căn nhà. Con ở đây ngoan với các anh chị nha con. Mẹ sẽ thăm con mỗi ngày. Mẹ yêu con!”. Đó chỉ là một trong số ít tâm sự của những ông bố, bà mẹ với đứa con không được phép chào đời tại nghĩa trang dành cho thiếu nhi.
Ở đó, có vô vàn lí do được đưa ra để lí giải cho việc chối bỏ quyền làm mẹ nhưng phần lớn là do các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm sống, chưa đủ can đảm để sinh con vì “mẹ vẫn đang đi học, mẹ không thể sinh con ra lúc này”, bởi “nếu mẹ sinh con thì cuộc đời của ba, mẹ và cả con nữa, sẽ đi về đâu?...
Hàng trăm ngôi mộ với thời gian hưởng dương chỉ tính bằng tháng, bằng tuần, thậm chí tính bằng ngày là những hoàn cảnh khác nhau của các ông bố, bà mẹ tuổi teen. Có những người lập bia mộ cho con với một cái tên đầy đủ, vẹn toàn nhưng cũng có những bia mộ mà chỉ cần đọc tên thôi cũng đã cảm thấy những bà mẹ phân vân khi đặt tên con như: Vô Danh, Hoa Thủy Tinh, Bồ Công Anh... Có những người lập mộ, đặt tên cho con rồi phân trần: "Mẹ không biết con là trai hay gái, mẹ cứ gọi con là cún, thỏ con..."
Những bà mẹ tuổi teen trên nghĩa trang online tâm sự rất thật: "Hôm nay là tròn một tuần kể từ ngày mẹ con mình xa nhau rồi đấy. Mẹ nhớ cái cảm giác buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi vì con. Mẹ nhớ lắm lắm, bây giờ mẹ không thể có lại cái cảm giác đó rồi. Mẹ nhớ con. Nhưng một người mẹ chưa đến 18 tuổi như mẹ không còn lựa chọn nào khác là phải rời xa con. Hãy tha thứ cho mẹ, con nhé".
Các bà mẹ tuổi teen sau những lần trót dại, phải bỏ đứa con trong bụng đã lập mộ phần cho những hài nhi trên mạng internet, với những phần mộ ảo, những nén hương ảo, những trải lòng có phần ngô nghê của tuổi mới lớn.
Sự hối hận muộn màng
Những nghĩa trang online như vậy hoạt động 24/24, có nội quy, hướng dẫn lập mộ và thắp nhang. Có đến hơn 100 mẫu mộ phần để người lập mộ có thể lựa chọn, thậm chí có cả yêu cầu chuyển quyền sở hữu mộ phần. Không khói nhang, không di ảnh, nhưng ghé qua phần mộ của các thai nhi chưa kịp chào đời, chợt thấy rờn rợn với những thông tin trên mộ bia như: Phạm Hoàng A. (4 tuần tuổi), Đỗ Hoàng N. (5 tuần, 3 ngày tuổi), Nguyễn Ngọc N. (6 tháng tuổi) quê quán đủ trên khắp các tỉnh thành...
|
Hầu hết những ông bố, bà mẹ vào nghĩa trang ảo để tâm sự, hối lỗi và mong rằng đứa con của mình sẽ siêu thoát, tha thứ cho những lầm lỡ của mình. Những tưởng trải qua những đau đớn, sợ hãi đó, các bạn trẻ sẽ hạn chế lặp lại sai lầm. Tuy nhiên, có đến 30% các ngôi mộ ảo có nhiều hơn một cái tên. Rất nhiều bà mẹ đã “chôn” đến 3 - 4 đứa con của mình.
Nick Kubon đã lập một mộ phần cho tới bốn thai nhi. Một thai nhi bị bỏ năm 2010, một thai nhi bị bỏ năm 2011, hai thai nhi khác bị bỏ năm 2014. Còn nick Hanhphucvuttan cũng tự lập một ngôi mộ cho bốn hài nhi bé bỏng bị bỏ rơi. Đáng nói, cả hai bà mẹ này cứ mỗi năm lại phá thai một lần.
“Nghĩa trang ảo nhưng nỗi đau là thật. Song dường như điều đó không đủ sức nặng để ngăn các bạn trẻ lặp lại sai lầm. Nhìn những ông bố, bà mẹ hàng ngày vẫn đều đặn cắp sách tới trường nhưng đêm về lại vùi mình vào chốn hư ảo để hối hận, day dứt về những việc mình đã làm, khiến cho tất cả ai trong số chúng ta đều cảm thấy đau xót. Mong rằng, các bạn trẻ biết cân nhắc trước khi hành động, đừng để sai lầm xảy ra rồi mới thấy hối tiếc", một bạn trẻ trên mạng facebook bình luận.
Nam Trang
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Mô hình không gian trải nghiệm hiện đại tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2

Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động

Cung Thiếu nhi Hà Nội - 70 năm chắp cánh ước mơ tuổi thơ

"Áo xanh" làm trợ lý số giúp dân dùng dịch vụ công trực tuyến

Vòng chung kết Cuộc thi Sinh Lý Học – HMUPC sắp diễn ra

Festival sáng tạo trẻ: Vật liệu chống cháy, máy bay cánh bằng... "trình làng"

Trang bị kiến thức, kỹ năng, đón cơ hội từ Luật Thủ đô 2024

Lắng nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện 50 năm Thống nhất đất nước

Làng quất Tứ Liên, xôi Phú Thượng… sinh động dưới góc nhìn AI
