Chuyện lạ ở Bắc Giang: Người đàn ông mất tích bí ẩn 11 năm sau khi làm việc với công an huyện
|
Ông Nguyễn Văn Triển (SN 1968) bị Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) gọi lên làm việc vì nghi ngờ liên quan đến vụ mất trộm 2.200kg sắt. Công an huyện cho biết đã cho ông Triển về ngay buổi trưa. Nhưng từ đó đến nay đã 11 năm, ông Triển bặt vô âm tín…
Ông Nguyễn Văn Triển mất tích bí ẩn đã 11 năm
Mất tích kỳ lạ sau khi làm việc với công an huyện
Người đàn ông mất tích kỳ lạ đó là Nguyễn Văn Triển (SN 1968), trú thôn Khôi, xã Tân An, nay là tổ dân phố Khôi, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Bà Ngụy Thị Vuông (SN 1970, vợ ông Triển) nhớ lại: “Sự việc xảy ra vào ngày 31/5/2005. Hôm đó chồng tôi đi làm về muộn. Sáng hôm sau, mọi người trong nhà đi làm như bình thường. Sau đó 3 ngày không thấy chồng tôi về, cả nhà mới hốt hoảng chạy đi tìm kiếm khắp nơi”.
“Chồng tôi đi làm xa, gia đình lại không có xe máy nên việc ông ấy đi mấy ngày không về là chuyện bình thường. Ai ngờ được ông ấy đi luôn 11 năm chưa thấy về”, bà Vuông buồn bã nói.
Bà Ngụy Thị Vuông, vợ ông Triển
Lúc này, anh Nguyễn Văn Hoàn (SN 1977) hàng xóm của gia đình bà Vuông mới cho biết mấy ngày trước ông Triển bị công an huyện áp giải đi.
Biết tin dữ, cả gia đình bà Vuông liền báo sự việc lên cơ quan chức năng. Anh Hoàn - người chứng kiến sự việc cho biết:“Lúc đó, anh Triển mặc áo cộc nên xin các anh công an về nhà thay áo nhưng họ không cho, bắt phải đi ngay, sau đó tôi không biết thông tin gì nữa”.
Ngôi nhà của gia đình ông Triển
Sau 1 năm công an huyện mới trả lời “không bắt giữ người”
Ngay sau khi xảy ra sự việc, người thân của ông Triển đã gửi đơn trình báo lên cơ quan chức năng, nhưng phải 1 năm sau mới nhận được câu trả lời.
Tại phiếu trả lời số 163/CAYD ngày 10/5/2006, Công an huyện Yên Dũng cho biết:
“Tháng 5/2005, tại nhà máy giấy Xương Giang (đóng tại địa bàn xã Song Khê, huyện Yên Dũng) bị mất trộm 2.200kg sắt. Qua xác minh, thấy anh Nguyễn Văn Triển có khả năng biết sự việc trên.
Ngày 31/5/2005, đồng chí Nguyễn Xuân Tín, Nguyễn Ngọc Toàn và Thân Văn Quân là cán bộ Công an huyện Yên Dũng về tại xã Tân An để xác minh và trực tiếp đến xóm Khôi (Tân An) mời Nguyễn Văn Triển đến UBND xã Tân An để hỏi về nguồn tin trên.
Khoảng 9 giờ ngày 31/5/2005, Nguyễn Văn Triển cùng các đồng chí công an huyện về UBND xã Tân An. Nhưng vì hôm đó là ngày nghỉ cho nên UBND xã không phòng nào mở cửa, không có người trực nên không làm việc được với anh Triển.
Các đồng chí công an huyện cho anh Triển về ngay buổi trưa ngày 31/5/2005. Công an huyện Yên Dũng không bắt giam, giữ Nguyễn Văn Triển bất cứ thời gian nào”.
Bố mẹ ông Triển ngày ngày mong mỏi tin con
“Nếu anh Triển sợ tội mà trốn đi, công an đã phải phát truy nã”
Ông Hướng Xuân Đính - Trưởng công an xã Tân An (huyện Yên Dũng) cho biết:"Khoảng 8 giờ sáng ngày 31/5/2005, có 2 đồng chí công an huyện cùng anh Triển lên UBND xã. Hôm đó các anh em đang tập trung đi thi công an giỏi của huyện, với lại là ngày nghỉ nên không mở cửa phòng làm việc.
Đến tầm trưa, anh Nguyễn Xuân Tín (một trong những công an viên huyện Yên Dũng làm việc với ông Triển) gọi điện cho tôi nói là đã làm việc xong và trả anh Triển về nhà. Khi chúng tôi về xã thì không còn ai ở đây. Sau đó thế nào thì tôi không rõ”.
Ông Nguyễn Đình Nhu - nguyên Chủ tịch xã Tân An giai đoạn 2000 - 2005 nhớ lại: “Khi chúng tôi hỏi về việc anh Triển, anh Nguyễn Xuân Tín cho biết hôm đó có gọi anh Triển lên làm việc, sau khi hỏi vài câu, lấy lời khai, lập biên bản xong thì cho về”.
Ông Nguyễn Đình Nhu - nguyên Chủ tịch xã Tân An giai đoạn 2000-2005
Ông Nhu nói thêm:“Anh Triển là người hiền lành, tại địa phương không hề mâu thuẫn với ai. Nếu anh Triển có tội, sợ tội mà trốn đi thì chắc chắn công an phải gọi anh ấy lên nhiều lần, thậm chí là truy nã”.
Thượng tá Lê Bá Uy - Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC44), Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Từ tháng 1/2016 trở lại đây, Bộ Công an có gửi đơn cho Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị làm rõ việc anh Triển mất tích 11 năm chưa về. Sau khi nhận được đơn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo đơn vị điều tra trực tiếp xác minh sự việc.
Khi có kết quả, chúng tôi sẽ báo cáo lại Bộ Công an và các cơ quan báo chí. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể theo đúng quy định của pháp luật, bằng trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp”.
Thượng tá Lê Bá Uy
11 năm đợi chờ trong vô vọng
Ngày 22/2, gia đình bà Vuông tiếp tục đến trụ sở Công an huyện Yên Dũng đề nghị trả lời việc mất tích của ông Triển. Đến ngày 16/3, Công an huyện Yên Dũng gửi cho gia đình bà Vuông công văn số 61/CV - CSĐT trả lời y như nội dung phiếu trả lời số 163/CAYD ngày 10/5/2006.
Cụ Nguyễn Xuân Quảng (81 tuổi, bố đẻ ông Triển) đau buồn nói: “2 công văn trả lời như vậy là chung chung và thiếu trách nhiệm, không làm sáng tỏ được vấn đề”.
Công văn trả lời của Công an huyện Yên Dũng ngày 16/3/2016
Quay sang nhìn vợ là cụ bà Ngụy Thị Đính (83 tuổi, mẹ ông Triển) với ánh mắt tuyệt vọng, cụ Quảng nói tiếp: “Vợ chồng tôi ở cái tuổi gần đất xa trời, nguyện vọng cuối cùng là cơ quan chức năng có câu trả lời chính xác và trung thực về số phận của con trai tôi. Trước kia tôi cũng cố gắng đi tìm nó nhưng giờ yếu quá rồi…”.
Cụ bà Đính thì buồn rầu nói:“Nếu không tìm được con chắc đến lúc chết tôi cũng không nhắm mắt”.
Được biết, 11 năm ông Triển mất tích bí ẩn, gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai gầy yếu của bà Vuông. Bà Vuông làm ở công ty may, lương chỉ vài triệu đồng nên phải tranh thủ những lúc nhàn rỗi đi bốc vác, phụ hồ, làm ô sin... để kiếm tiền cho con ăn học. Gia đình bà ngày nào cũng hy vọng ông Triển trở về, nhưng càng chờ lại càng thất vọng...
Tổng hợp
Theo Vietnamnet
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Điện ảnh
"Huyền tình Dạ Trạch": Điện ảnh huyền sử đánh thức ký ức văn hóa
Điện ảnh
Minh Beta chọn kể câu chuyện văn hóa Việt bằng phim Tết “Mùi phở”
Điện ảnh
Đưa Tết và văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng bằng hoạt hình 3D
Điện ảnh
VTV ra mắt dòng phim Miniseries chất lượng, hấp dẫn và đổi mới
Giải trí
Lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng
Điện ảnh
"Mùi phở" - Xuân Hinh lần đầu dùng điện ảnh kể câu chuyện rất Tết
Điện ảnh
11 tác phẩm tham gia Tuần phim chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Điện ảnh
Lan tỏa giá trị Điện ảnh Cách mạng Việt Nam
Điện ảnh
"Không giới hạn" - bức tranh đa chiều về người lính thời bình
Điện ảnh


