Clip: Báo mất đồ, du khách bị chủ khách sạn nghi giả mất đồ rồi vu khống, kèm lời nói: “Khách sạn không có trách nhiệm bảo quản tài sản cho khách hàng
|
Mới đây, người dùng Đặng Thanh Tùng đăng tải trên mạng xã hội đoạn clip dài hơn 3 phút với ghi lại cảnh tranh cãi giữa chủ nhà nghỉ khách sạn Bình Minh (xã Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và một số du khách trước sự việc nhóm du khách này bị mất đồ tại khách sạn.
Cảnh tranh cãi giữa chủ khách sạn và du khách (Ảnh cắt từ clip)
Du khách mất đồ và cách giải quyết của chủ khách sạn
Mới đây, người dùng Đặng Thanh Tùng đăng tải lên mạng xã hội đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một số người đang tranh cãi về việc mất cắp tài sản ở khách sạn Bình Minh, thuộc khu du lịch sinh thái xã Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Kèm theo đoạn clip là dòng chia sẻ của anh Đặng Thanh Tùng với nội dung:
Cách giải quyết mất đồ của chủ khách sạn Bình Minh - Hải Tiến - Thanh Hóa
Nghỉ lễ 30/4/2016 tại Khách sạn Bình Minh - Hải Tiến - Thanh Hóa, 16 giờ ngày 1/5 khi đi tắm biển, tôi bị kẻ gian vào phòng 424 lấy trộm 1 iPhone 6 Plus 64 GB & 1 triệu đồng. Cùng thời điểm, 3 phòng khác cũng bị mất iPad Mini, đồng hồ & tiền,...
Camera của khách sạn đã xác nhận có 1 nam thanh niên mặc áo xanh, tóc để hơi dài che mặt mở cửa khắp các phòng tầng 3 + 4 để lục đồ (mỗi phòng vào 1-2 phút).
Và đây là cách giải quyết của Mr Lê Thanh Tùng, chủ khách sạn Bình Minh - Hải Tiến - Thanh Hóa với khách hàng (Suốt từ chiều anh ta để nhân viên xử lý,và đến nửa đêm anh ta mới xuất hiện).
Vừa vào phòng là anh ta đã phủ đầu chúng tôi ngay về việc ai là người chứng nhận cho việc các anh mất những đồ giá trị trên? Và khách sạn không có trách nhiệm bảo quản tài sản cho khách hàng. anh ta không những không an ủi & xử lý cho khách hàng mà còn xửng cồ lại ầm ĩ... (Nghe anh ta giới thiệu anh ta còn là chủ của Hải Tiến Resort).
Anh chị em xem clip có thể thấy người bị hại là chúng tôi có nóng tính (chúng tôi vô cùng xin lỗi về việc này), nhưng anh chị em thử nghĩ xem suốt từ 17 giờ 30 phút chiều 1/5 đến 2 giờ sáng ngày 2/5, chúng tôi vô cùng mệt mỏi chờ đợi giải quyết, trình bày hết với người này tới người khác... và kết quả cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh... với cách trả lời rất vô trách nhiệm & rũ bỏ trách nhiệm của khách sạn.
Gọi điện thoại cho trực ban Công an huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa (037) 3865003 suốt cả buổi tối không ai nghe máy... mãi đến nửa đêm họ mới vào lập biên bản và cũng giải quyết theo kiểu Quy trình - Quy định, bênh vực khách sạn.
Người dân còn biết tin vào ai.
Và giờ tôi chuẩn bị Cceck-out, tôi ko hề nhận được một lời xin lỗi cũng như đền bù gì từ phía khách sạn. Ôm một nỗi ấm ức vô cùng khi ra về... !!!”.
|
Ông Lê Thanh Tùng, người xưng là chủ khách sạn Bình Minh (Ảnh cắt từ clip)
Anh Tùng, người đăng tải clip bức xúc cho biết: “Vừa vào phòng ông Lê Thanh Tùng (xưng là chủ khách sạn Bình Minh) đã phủ đầu chúng tôi về việc ai là người chứng nhận cho chúng tôi mất những đồ giá trị trên? Và khách sạn không có trách nhiệm bảo quản tài sản cho khách hàng.Ông Tùng còn nói “chúng tôi cũng đã gặp nhiều trường hợp khách hàng giả vờ mất đồ rồi vu khống cho khách sạn, chúng tôi nghi những trường hợp này cũng nằm trong số như vậy”.
Sau khi đăng tải, sự việc trên đã nhận được nhiều chia sẻ và bình luận trái chiều từ cư dân mạng.Một số đồng tình, số khác phản đối cách giải quyết của chủ khách sạn.
{{bai_viet_lien_quan}}
Cơ quan công an và chủ khách sạn nói gì?
Tìm hiểu thêm thông tin, ông Lê Văn Thuận - phòng kinh doanh khách sạn Bình Minh xác nhận sự việc có 4 khách hàng phản ánh với khách sạn về việc mất tiền, điện thoại, ipad và đồng hồ.
Ông Thuận nói: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho khách hàng, không phải là không có trách nhiệm. Tuy nhiên khi sự việc chưa rõ ràng chúng tôi chưa thể giải quyết và đền bù”.
Khách sạn Bình Minh (Ảnh Internet)
Ông Phạm Văn Trung - Quản lý khách sạn Bình Minh cho biết một số du khách bị mất đồ đã làm quá sự việc, dọa nạt bắt khách sạn phải bồi thường bằng tiền mặt ngay, một số khác không hợp tác với cơ quan công an và khách sạn.
Đại diện Công an xã Hoằng Tiến cho biết, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 1/5, ban công an xã nhận được tin báo của quản lý khách sạn Bình Minh về việc nhiều du khách nghỉ tại khách sạn này bị kẻ gian trộm nhiều tài sản có giá trị.
Nhóm khách này cho biết, khi ra khỏi phòng, họ đã khóa cửa và gửi chìa khóa ở quầy lễ tân khách sạn, khi về phòng thì thấy cửa mở và tài sản bị mất. Tại hiện trường, công an xã không thấy xáo trộn về tài sản và các vật dụng, không có dấu hiệu của phá khóa trên ổ khóa của các phòng mất trộm.
Còn Công an huyện Hoằng Hóa thông tin:“Nhóm khách này “rất bất thường”, họ không chịu hợp tác với lý do nghỉ lễ ngắn, không có thời gian để chờ điều tra. Họ chỉ làm việc với khách sạn để nhận bồi thường bằng tiền mặt”.
Hiện Công an huyện Hoằng Hóa đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.
Tổng hợp
Theo VTC
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Điện ảnh
"Huyền tình Dạ Trạch": Điện ảnh huyền sử đánh thức ký ức văn hóa
Điện ảnh
Minh Beta chọn kể câu chuyện văn hóa Việt bằng phim Tết “Mùi phở”
Điện ảnh
Đưa Tết và văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng bằng hoạt hình 3D
Điện ảnh
VTV ra mắt dòng phim Miniseries chất lượng, hấp dẫn và đổi mới
Giải trí
Lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng
Điện ảnh
"Mùi phở" - Xuân Hinh lần đầu dùng điện ảnh kể câu chuyện rất Tết
Điện ảnh
11 tác phẩm tham gia Tuần phim chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Điện ảnh
Lan tỏa giá trị Điện ảnh Cách mạng Việt Nam
Điện ảnh
"Không giới hạn" - bức tranh đa chiều về người lính thời bình
Điện ảnh


