Cô bé tài năng, say đắm với piano
![]() |
(TTTĐ) Đỗ Hoàng Linh Chi “bén duyên” với đàn piano từ thuở nhỏ. Cô bé trở thành một gương mặt xuất sắc và xuất hiện trong nhiều cuộc thi nghệ thuật âm nhạc lớn. Vừa qua, Linh Chi được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2015.
Trước đây, Linh Chi vốn là cô bé nhút nhát. Vậy nên, mẹ của cô đã phải nghĩ ra nhiều cách để con gái tự tin giao tiếp với nhiều người, hòa đồng và mạnh dạn hơn. Người mẹ đã tạo điều kiện cho Linh Chi tiếp xúc với nghệ thuật.
Linh Chi tham gia vào các loại hình nghệ thuật, từ hát, múa, vẽ tranh, đóng phim. Năm lên 7 tuổi, cô bé học piano với một giáo viên dạy trong Học viện âm nhạc Quốc gia.
![]() |
Đỗ Hoàng Linh Chi (phải)
Sau khi lắng nghe, cảm thụ âm nhạc từ cây đàn piano, cô bé đã quyết định chọn học đàn piano và theo đuổi con đường cho tương lai. Tuy nhiên, khi ấy, gia đình chưa có đủ điều kiện kinh tế nên việc trang bị đàn đểChi họckhiến bố mẹ cô phải tính toán, cân nhắc. Vậy nên, khi nghe thấy bố mẹ bàn bạc, tranh luận về chuyện mua đàn, cô bé càng thể hiệnquyết tâm nhiều hơn.
Có đàn để học, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn làm quen với piano, Chi tham gia kì thi đầu vào của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đỗ với số điểm cao nhất. Cũng từ đó, Chi được GS.Trần Thu Hà – Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - nhận làm học sinh và dạy dỗ, kèm cặp cho đến bây giờ.
Trong suốt thời gian học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, Chi đã luôn chứng tỏ được khả năng của mình, không chỉ trong nước mà còn cả bạn bè quốc tế. Năm 10 tuổi, Chị đã tham gia cuộc thi piano Quốc gia "Concours mùa thu ". Cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng đã giành được giải nhất bảng A của cuộc thi.
Sau cuộc thi, Chi cũng nhận ra được con đường mình sẽ chọn chính là trở thành một nghệ sĩ piano. Từ đó, cô gái lần lượt chinh phục các cuộc thi về âm nhạc trong nước và quốc tế. Cô đã đoạt giải Nhì tại cuộc thi "2nd Steinway Asia Pacific Regional Finals- một trong những cuộc thi lớn nhất mà Chi từng tham gia.
Đạt được những thành công trên con đường âm nhạc như ngày hôm nay, cô gái luôn ghi nhớ công lao của “bà giáo”- GS.TS Trần Thu Hà và mẹ của cô. “Mẹ luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể phát triển niềm đam mê của mình. Mẹ cũng chính là người từ bỏ công việc của mình để ở nhà chăm sóc, đưa đón em khi em bắt đầu học piano ở Học viện Âm nhạc Quốc gia…”, Đỗ Hoàng Linh Chi chia sẻ.
Cô gái đang quyết tâm biến ước mơ đi du học thành hiện thực; Đồng thời, luôn tích cực trau dồi và hoàn thiện thêm kỹ năng, kiến thức không chỉ về chuyên ngành mà còn các lĩnh vực khác để đóng góp một phần công sức của tuổi trẻ xây dựng đất nước.
Đông Sơn
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hơn 1.300 VĐV tham gia giải thể thao nhân viên ngành Giáo dục

Sôi nổi Giải Vô địch Bóng chuyền nam - nữ tỉnh Bình Dương

Giải bán Marathon Thủy Nguyên 2025: Khơi dậy hào khí và tinh thần Việt

Dấu ấn mới trên nền tảng đồng hành bền vững cùng Aplus Billiards

Bình Dương sôi nổi hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn

Giải đấu footgolf quốc tế lần đầu tổ chức tại khu vực Đông Nam Á

Khai mạc giải bóng đá tranh Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ X

Truyền cảm hứng bền bỉ – Ươm mầm tài năng – Bứt phá tương lai

Thủ tướng gửi thư khen Đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia
