Hành trình vượt lên chính mình của nữ runner khiếm thị
Triển lãm "Hồi ngôn" - nơi trẻ khiếm thính vẽ ước mơ Khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ mầm non Chàng trai khiếm thị và trái tim ngập tràn yêu thương |
Sinh năm 1978, ngay từ khi chào đời, Vũ Kim Thủy đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đôi mắt chỉ có thể nhìn lờ mờ những vật có kích thước lớn và sắc màu tương phản.
Thị lực giảm dần theo năm tháng, tuổi thơ của Thuỷ là những ngày lạc lõng, tự ti, Thuỷ thu mình lại vì những lời trêu chọc của bạn bè.
![]() |
Chị Vũ Kim Thủy tại chương trình "Trạm yêu thương" |
May mắn, nhờ vào tình yêu thương vô bờ của gia đình và tinh thần nỗ lực không ngừng, Thủy đã từng bước vượt qua mọi rào cản. Ba mẹ Thuỷ đã cố gắng hết mình để giúp con gái hòa nhập. Những chuyến hành trình dài chữa trị, những đêm lo lắng và những giọt nước mắt chính là nguồn động lực để Thủy vươn lên.
Cuộc sống thay đổi từ khi Thuỷ bắt đầu biết và yêu thích môn thể thao chạy bộ. Hành trình chạy bộ của Vũ Kim Thủy bắt đầu từ những bước chạy đơn độc.
Dù thiếu thốn về thị lực và gặp nhiều khó khăn trên đường chạy nhưng Thuỷ chưa từng bỏ cuộc, biến đam mê thể thao thành nguồn sống và động lực mạnh mẽ. “Không gì không thể” đã trở thành châm ngôn đồng hành cùng Vũ Kim Thủy trên mỗi chặng đường, phá vỡ những giới hạn và định kiến.
![]() |
Những giải chạy đầu tiên là minh chứng cho ý chí và nỗ lực không ngừng nghỉ của Thuỷ. Để hoàn thành các mục tiêu, chị phải luyện tập không ngừng, bất chấp mọi khó khăn từ thời tiết khắc nghiệt đến những chấn thương trên cơ thể. Mỗi bước chạy của Vũ Kim Thủy đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt.
Chị từng gặp không ít tai nạn trên đường chạy, từ những cú ngã đau điếng đến những chấn thương kéo dài. Chính những khó khăn ấy đã rèn giũa cho chị một ý chí sắt đá. Những khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang, nhận được sự cổ vũ từ khán giả là niềm an ủi lớn nhất, là động lực để chị tiếp tục hành trình.
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của cộng đồng runner, những người đồng đội thân thương cũng là yếu tố không thể thiếu. Với chị Thủy, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời đều là một món quà quý giá.
![]() |
Anh Vũ Tiến Mạnh - người Việt khiếm thị đầu tiên đầu tiên chinh phục marathon chia sẻ nhiều câu chuyện về hành trình nỗ lực không ngừng của chị Vũ Kim Thủy |
Chương trình “Trạm yêu thương” chủ đề "Không giới hạn" còn có sự góp mặt của anh Vũ Tiến Mạnh - người Việt khiếm thị đầu tiên đầu tiên chinh phục marathon cũng là một người bạn thân của Kim Thuỷ.
Tiến Mạnh sẽ chia sẻ nhiều câu chuyện về hành trình nỗ lực không ngừng của chị. Với Mạnh, Thuỷ không chỉ là một người đồng đội mà còn là nguồn động viên lớn lao, khi cả hai cùng nhau vượt qua những cung đường khó khăn nhất, những lần cùng nhau tập luyện, những câu chuyện cuộc sống đã gắn kết họ trở thành những người bạn thân thiết trong cuộc đời.
Nhìn lại 10 năm gắn bó với marathon, chị Vũ Kim Thủy không chỉ thấy mình mạnh mẽ hơn mà còn trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Hiện tại, chị đang tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng vận động viên khuyết tật, góp phần lan tỏa tinh thần “không giới hạn” đến nhiều người hơn.
![]() |
Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, chị vẫn không ngừng mơ ước. “Tôi muốn một ngày nào đó, không chỉ tôi mà tất cả những người khuyết tật khác đều có thể tự tin đứng trên bục vinh quang của chính mình,” chị chia sẻ.
Chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề "Không giới hạn" phát sóng lúc 10h thứ Bảy ngày 18/1/2025 trên kênh VTV1.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Standard Chartered và Liverpool FC bán đấu giá áo có chữ ký cầu thủ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Góc sân và bầu trời của chàng trai đam mê thể thao

Thủ môn huyền thoại Manuel Neuer trở thành đại sứ toàn cầu của Hisense

Nguyễn Thanh Hà quảng bá Cúp xe đạp truyền hình TP HCM

“Nữ hoàng cầu mây” Lưu Thị Thanh và ký ức tuổi thơ

Bình Dương: Mái ấm nghĩa tình của CLB Golf 4.0

HLV Mai Đức Chung nói về đoàn kết tại “Đường đến khung thành”

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đến thăm và chúc mừng VĐV Lại Lý Huynh

K+ quy tụ trọn vẹn các giải bóng đá Châu Âu đỉnh cao
