Đắng cay thân phận phụ hồ, bán sức nuôi miệng đối đầu hiểm nguy
![]() |
Tử vong trong tư thế ngồi
Trong 6 nạn nhân tử vong, có 1 người là phụ nữ là bà Lưu Thị Đào (51 tuổi) quê ở ấp 8, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình. Bà Đào có thâm niên phụ hồ đã mấy chục năm. Thường ngày, bà đi làm với chồng mình - 1 thợ hồ lành nghề trong vùng. Nhưng mấy tuần nay, bà muốn kiếm thêm vài chục ngàn đồng mỗi ngày nên mới đi kiếm việc ở công trình lớn hơn. Mỗi buổi sáng, bà dậy sớm ăn qua loa chén cơm nguội rồi tất tả chạy xe máy gần 20 cây số mới đến được khu công nghiệp Hòa Phú. Rồi với sức vóc hạn chế của mình, bà cố phơi nắng cả ngày để nhặt từng viên gạch, trộn từng xô hồ (vữa) phục vụ công trình. Vất vả cả ngày, chiều về tới nhà, bà Đào còn phải lo cơm nước cho chồng đi làm về và đứa con trai út đang học lớp 9. Ông Trần Văn Lãnh (51 tuổi chồng bà Đào) nén đau xót kể: “Mấy hôm nay thấy vợ đi làm chỗ khác, tôi có khuyên thôi ở nhà mấy bữa rồi đi. Đi làm xa mà không có tôi đi cùng, tôi cũng lo. Trước giờ tôi làm thợ, vợ phụ hồ, 2 vợ chồng luôn có nhau. Đi làm với tôi, bà ấy được trả công 150.000đ, có khi 160.000đ. Nhà tôi không có ruộng vườn gì cả, chỉ bán sức lực của mình mà sống, nuôi con. Tôi cũng không nhớ ai báo tin cho mình nữa. Nghe vợ xảy ra chuyện, tôi lật đật tính chạy đi thì người ta đã gọi nói… đừng đi nữa, sẽ đưa bà ấy về nhà”. Ông cho hay, vợ ông chết trong tư thế ngồi, chiếc nón lá còn trên đầu, tường đổ ập trên cả người bà ấy.
Căn nhà của bà Đào nằm sâu trong vườn ở xã Mỹ Lộc, ngôi nhà mới xây được vài năm nay, còn chưa quét vôi, sơn tường hoàn chỉnh. Để có được ngôi nhà đó, không biết bao nhiêu ngày công lao động của 2 vợ chồng đã đổ vào. Khâu xây dựng phải tính toán chia ra làm nhiều giai đoạn mới thành hình tổ ấm. 2 đứa con đầu của bà Đào hiện đi làm ăn xa, công việc còn khó khăn nên cũng chưa đỡ đần cha mẹ nhiều.
Những người phụ nữ dấn mình vào công việc phụ hồ như bào Đào có 1 đặc điểm chung: khỏe mạnh, chịu đựng được vất vả. Thường thì đó là vợ đi theo phụ hồ cho chồng, hoặc những người phụ nữ làm việc thời vụ. Không khó để bắt gặp hình ảnh những người nữ phụ hồ trên những công trình xây dựng, từ công trình nhỏ đến công trình lớn. Họ chăm chỉ làm việc, tằn tiện từng đồng tiền kiếm được. Nụ cười đến với họ chỉ đơn giản là những lúc trao tay nhau ly nước đá giữa tiết trời nóng bức, hay lúc nhận được những ngày tiền công của mình.
Chị Ba Tường (chủ 1 quán cơm nơi xảy ra tai nạn) chia sẻ: “Mấy người phụ hồ, thợ hồ trong khu công nghiệp này thường tới chỗ tôi ăn cơm, phụ nữ cũng có nhiều lắm. Mình biết là bán cơm cho lao động nghèo nên giá cũng bình dân. Nhưng có người mỗi lần tới ăn chỉ kêu những món rẻ nhất. Chưa no thì họ xin thêm cơm, rồi chan nước tương để ăn. Họ lao động nặng nhọc mà ăn uống kham khổ quá. Trưa nay nghe tin tường sập đè chết mấy người, tôi không cầm được nước mắt. Trong số họ chắc có người từng ghé quán tôi”.
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm |
“Mấy bữa trước, nó xin tôi 200.000đ mua con gà làm sinh nhật”
Bi thương hơn là cái chết của em Hồ Tấn Lập (ngụ ấp Phước Bình B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ). Bà Trần Tuyết Mai (mẹ Lập) không giấu được nỗi bàng hoàng: “Đi làm được bao nhiêu tiền, nó đưa hết cho tôi, mỗi tuần xin chừng một vài trăm dằn túi thôi. Mấy bữa trước, nó xin tôi 200.000đ mua con gà để làm sinh nhật. Dự định sẽ làm vào chiều thứ 7 (16/3), sau sinh nhật của nó 1 ngày. Ngờ đâu, nó đi ngay ngày sinh nhật”, bà Mai nói nghẹn ngào.
Vợ chồng bà Mai cùng con trai út là Lập và nhiều người thân trong dòng họ cũng đi làm cho công trình nhà xưởng may xảy ra vụ tai nạn. Nhưng chỉ có Lập là làm ở đội thi công ngay khu vực có bức tường cao bị sập. Khi nghe tiếng động lớn phát ra, vợ chồng bà Mai tức tốc chạy đến tìm con. Giữa tiếng la hét, kêu cứu thất thanh, bà Mai nhìn thấy con trai nằm vị trí đoạn đầu của bức tường. Lập bị thương tích rất nặng ở phần đầu, tay bị gãy nhiều đoạn. Em mất trước khi được cha mẹ tìm thấy. “Ôm con trong tay, nhìn quanh tôi cũng thấy nhiều người được đưa ra. 3 - 4 người gì đó được đưa lên xe ô tô chạy đi cấp cứu. Đưa đi thì đưa đi vậy thôi, chứ tôi biết con tôi không còn”, bà Mai nấc nghẹn.
Lập cùng cha mẹ đi phụ hồ ở công trình xây dựng này 1 ngày kiếm được vài trăm ngàn. Lập và cha là đàn ông nên được tính 200.000đ/người/ngày. Mẹ Lập vì là phụ nữ nên chỉ được tính 180.000đ/ngày. Số tiền kiếm được, Lập đang cùng cha mẹ dành dụm trả nợ tiền viện phí điều trị cho em trước đó. Mấy tháng trước, Lập đi ngoài đường bị người ta tông trúng rồi bỏ chạy. Lập bị thương, nằm viện tốn hết 40 triệu đồng. Số tiền này, cha mẹ Lập phải đi vay nóng để lo cho con. Nên khi bình phục, Lập quyết tâm đi làm cùng cha mẹ để trả nợ. “Nó nghỉ học từ sớm, 12 tuổi đã đi phụ người ta bán hàng kiếm tiền phụ cha mẹ. Lớn lên, nó đi làm trong 1 xưởng khăn lạnh ở TP. HCM, mới về quê thì bị xe đụng nên ở nhà luôn. Nó mới đi theo cha mẹ phụ hồ gần 2 tháng nay. Làm ở công trình này, nó một lần cũng suýt chết rồi. Lần đó, nó đang trèo lên giàn giáo thì giàn bị sụp, may mà nó bám được vào tường nên chỉ bị thương ở chân. Nghỉ ngơi được 1 ngày, nó lại cà nhắc đi làm. Đi làm được ít lâu, nó có kể là làm bên đội này cực quá, 6 thợ chính mà chỉ có 3 phụ hồ làm không nổi. Vợ chồng tôi cũng tính làm mấy bữa rồi tìm cách xin cho nó qua đội khác”, bà Mai chia sẻ.
Nhà của Lập cũng nghèo như nhà bà Đào. Cha mẹ Lập được ông bà chia cho một phần đất ở tuốt phía sau ruộng. Mảnh đất chỉ đủ để cất nhà và một khoảnh sân nhỏ. Mảnh sân ấy hiện cũng là nơi yên nghỉ của thanh niên trẻ xấu số…
Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều đoàn cán bộ từ tỉnh tới xã cũng đã tổ chức đến thăm hỏi những gia đình có người tử vong và hỗ trợ ban đầu. Đại diện công ty đầu tư xưởng may, công ty xây dựng công trình cũng đã có hỗ trợ bước đầu cho gia đình có người tử vong mỗi trường hợp 10 triệu đồng.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bước ngoặt lịch sử, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Không khí tưng bừng, rộn rã mừng chính quyền hai cấp

Ngày 30/6, Hà Nội có lúc có mưa rào và dông

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đi đầu công tác an sinh xã hội

Bình Dương gửi lại tên mình và bước vào một chương mới

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tầm vóc mới trong đại đô thị hội nhập

Khởi công dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tổng vốn đầu tư trên 17.700 tỷ đồng

TP Hà Nội: 126 xã, phường sẵn sàng trước "giờ G" vận hành chính quyền 2 cấp

Xã Tiến Thắng (mới) sáng, xanh, sạch đẹp chào mừng chính quyền 2 cấp
