Giao lưu với tác giả “Trái tim của mẹ”
![]() |
(TTTĐ) Vào lúc 15h ngày 4/10 tại Nhà hội thảo Hội sách Hà Nội 2015, sẽ diễn ra buổi ra mắt và giao lưu với các tác giả cuốn sách “Trái tim làm mẹ”. Tham gia buổi giao lưu các bà mẹ sẽ được chia sẻ những trải nghiệm làm Mẹ ngọt ngào và các bé sẽ được tham gia làm thiệp, viết thiếp tặng những người phụ nữ thân thiết.
![]() |
Cuộc giao lưu với chủ đề Những trải nghiệm làm mẹ ngọt ngào
“Trái tim của mẹ” là cuốn nhật kí bằng tranh tươi sáng và trong lành nhất đã ghi lại những khoảnh khắc kì diệu, những trải nghiệm tuyệt vời trên hành trình đồng hành cùng con của một người mẹ. Phần lời do nhà báo Hoài Anh viết, tranh do họa sĩ Đậu Đũa thể hiện.
Đây không phải cuốn sách dành cho những ai muốn đọc nhanh, có những bức tranh đẹp đến nỗi bạn phải dành thời gian để lặng yên ngắm nhìn, và có những khoảnh khắc yêu yêu và xinh xinh đến nỗi bạn cảm nhận mọi thứ đều vang vang trong trái tim mình cho đến tận mấy ngày sau. Hình ảnh cô bé ôm chầm lấy lưng mẹ, hai mẹ con phóng xe trên phố phường tấp nập, khoảnh khắc hai mẹ con cùng “thi” xem ai là nhà vô địch thổi bong bóng xà phòng giỏi nhất thế giới, hay tiếng gọi “Mẹ” trong giấc mơ của cô bé có đôi má hồng hào, phúng phính sẽ là những kỉ niệm ngọt ngào và trong trẻo mà bạn sẽ nhớ nhất.
![]() |
Cuốn sách in khổ vuông xin xắn
Chủ đề xuyên suốt “Trái tim của mẹ”, chính là Trái tim và Tình yêu. Hình ảnh của trái tim đã hiện diện trong mọi bức tranh của họa sĩ Đậu Đũa, có những trái tim được khéo léo “giấu” trong mỗi khuôn hình, nhưng cũng có cả những “cơn mưa trái tim” như ôm lấy hai mẹ con trên mỗi bước đường đi. Nim - nhân vật chính của câu chuyện là một cô bé có xoáy tóc hình trái tim trên đỉnh đầu. Có lẽ vì thế mà từng trang, từng trang trong “Trái tim của mẹ” đều lấp lánh vẻ đẹp của những trái tim yêu thương.
Nhà báo Hoài Anh từng chia sẻ: “Cuộc sống cơ bản là những điều đơn giản. Không phải lúc nào người ta cũng đủ năng lượng, cảm hứng, động lực để làm những điều phi thường, vĩ đại. Hãy tìm thấy niềm vui ngay trong những điều bình dị, giản đơn của cuộc sống. Đó cũng là mong muốn của mình khi viết ‘Trái tim của mẹ”.
![]() |
Hình ảnh minh họa in màu vô cùng sống động
Có lẽ vì vậy mà khi đọc “Trái tim của mẹ”, bạn sẽ tìm thấy vẻ đẹp của cuộc sống đến từ những gì giản dị và thân thương nhất. Một hàng gạch bông kiểu xưa dưới mái nhà đã đi qua bao mùa mưa nắng, những bữa cơm giản dị, thường nhật mà ấm áp, quây quần, những giấc ngủ êm như ru theo lời kể chuyện ngọt ngào của mẹ...
Đó phải chăng là những kí ức êm đềm nhất về Mẹ, về tình yêu thương mà ai trong chúng ta cũng từng mang theo? Và bây giờ, hãy cùng bước vào thế giới ngọt ngào, êm dịu trong “Trái tim của mẹ” để lắng nghe những nhịp đập yêu thương nhé! Cuốn sách này là một món quà tặng dành cho mọi người mẹ trong tháng 10 này…
Cẩm Tú
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Ấn tượng âm sắc đại ngàn trong "Một thoáng Lâm Đồng tại Hà Nội"

Hà Nội sát cánh cùng Lâm Đồng phát triển văn hóa, du lịch, thương mại

Đặc sắc không gian giới thiệu văn hoá, du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội

Soi chiếu chính mình trong ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Tràn ngập lòng biết ơn với "Chân dung Bác Hồ qua trang sách"

Khắc họa tầm vóc, giá trị di sản của Bác Hồ trong lịch sử dân tộc và thời đại...

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề xuất đưa dân ca Hrê vào danh sách di sản quốc gia

Nhà thiết kế Yến Ngô hạnh phúc khi đồng hành Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ
