Đóng menu
Tag

Hải Phòng: Nhóm côn đồ ngang nhiên xâm chiếm chỗ ở của người dân

Pháp luật 12/07/2020 10:20
aa
TTTĐ - Từ tháng 5 đến nay, gia đình ông Trần Viết Tiến (ở Kiến An, Hải Phòng) đã 3 lần bị nhóm côn đồ ngang nghiên đến bê đồ đạc, đuổi ra đường để chiếm nhà trái phép. Nhóm côn đồ cho rằng nhà và đất trên đã được bà Hiền (em út ông Tiến) chuyển nhượng cho bà Ngọc (ở quận Lê Chân).

Hải Phòng: Nhóm côn đồ ngang nhiên xâm chiếm chỗ ở của người dân

Các đối tượng "xã hội" đang khênh tủ của gia đình ông Tiến ra khỏi nhà (Ảnh cắt ra từ clip)

Bài liên quan

Hải Phòng: Nước thải sinh hoạt “tấn công” sông Rế

Hải Phòng: UBND xã Du Lễ phải bồi thường trên 1,1 tỷ đồng

Hải Phòng: Phải xây dựng lại Đề án phát triển đội ngũ luật sư

Vụ lùm xùm tại Viện Quy hoạch Hải Phòng: Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố sẽ xử lý nghiêm

Cửa ra vào nhà ông Tiến bị đập vỡ
Cửa ra vào nhà ông Tiến bị đập vỡ

Côn đồ lộng hành, ức hiếp dân lành

Vào hồi 12h ngày 8/7/2020, trong khi mọi người đang nghỉ trưa, nhóm côn đồ xăm trổ đầy mình, ăn nói bặm trợn đã xông và nhà ông Trần Viết Tiến (SN 1964, trú tại số 226 tổ 7 đường Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) đuổi ông Tiến cùng vợ, con và cháu nội 3 tuổi ra khỏi nhà. Khi mọi người không làm theo, nhóm “xã hội” này lập tức áp chế họ ra ngoài, cùng với đó khênh toàn bộ giường, tủ và đồ dùng sinh hoạt của gia đình ông ra ngoài ngõ.

Khi nhân dân khu phố đến can ngăn, báo chính quyền thì nhóm người này đưa ra một hợp đồng chuyển nhượng photo và nói rằng: “Nhà này đã được em gái ông Tiến là bà Trần Thị Thu Hiền (SN 1975, trú tại số 1, ngõ 224 đường Tây Sơn, tổ 3, khu dân cư Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng) chuyển nhượng cho bà Lâm Bích Ngọc (SN 1984, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) từ năm 2017. Vì vậy, bà Hiền đã nhờ họ đến lấy lại nhà, đất này…”.

Nhận được tin báo, khoảng 15 giờ cùng ngày phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đến nhà ông Tiến và chứng kiến sự việc. Toàn bộ giường, tủ quần áo, bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt của gia đình ông Tiến đã bị nhóm côn đồ khuân ra tập kết tại khu vực ngõ 226 phố Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An.

Ngoài sân nhà ông Tiến có gần chục đối tượng lạ mặt, xăm trổ ngồi vạ vật canh giữ không cho ai vào. Cửa chính ngôi nhà bị phá bung, kèm khóa dây của nhóm côn đồ còn treo ở một phần cánh cửa gỗ. Một chiếc giường mới tinh đã được nhóm côn đồ khênh vào trong nhà để nhóm người này ngủ qua đêm…

Giường, tủ, chăn màn nhà ông Tiến bị các đối tượng vứt ra đường Tây Sơn (Kiến An, Hải PHòng) ngày 8/7/2020
Giường, tủ, chăn màn nhà ông Tiến bị các đối tượng vứt ra đường Tây Sơn (Kiến An, Hải PHòng) ngày 8/7/2020

Ông Tiến mếu máo: “Đây là lần thứ 3 nhóm người này vô cớ đến xâm phạm chỗ ở trái phép của gia đình tôi.

Lần đầu chúng xông vào là khoảng 10 giờ ngày 30/5/2020. Nhóm người lạ mặt mặc quần áo xanh bộ đội, tự xưng là thương binh và một số người xăm trổ đến yêu cầu gia đình tôi chuyển đi và họ tự chuyển mọi đồ đạc của gia đình ra ngoài sân và yêu cầu bàn giao nhà và diện tích đất trên cho họ. Buổi tối, chúng cho mấy đối tượng ngủ ngoài sân để canh giữ. Chúng tôi đã nhờ công an đến can thiệp, được 5 ngày thì chúng tự bỏ đi.

Ngày 19/6/2020, bọn chúng lại tiếp tục đến bê đồ đạc của gia đình ra ngoài sân và tiếp tục xông vào “chung sống” với gia đình tôi. Được vài ngày, chúng lại bỏ đi. Lần này (ngày 8/7/2020), bọn chúng làm kiên quyết hơn, bê toàn bộ đồ của chúng tôi ra ngoài đường, hàn chặt cổng và không cho chúng tôi vào nhà nữa.

Chúng tôi không còn chỗ ở nào khác, buộc phải nằm vạ vật ngoài đường. Cháu nhỏ 3 tuổi quấy khóc vì trời nóng. Sức khoẻ cả gia đình giảm sút, mất ăn mất ngủ vì các đối tượng côn đồ này hành hạ...”.

Có dấu hiệu làm giả hồ sơ đất đai, cấp khống cho bà Hiền?

Quá trình tìm hiểu chúng tôi được biết, ông Tiến có bố đẻ là Trần Viết Bốn (SN 1933), đã bỏ đi mất tích từ năm 1992. Mẹ ông Tiến là Ngô Thị Thoa, sinh năm 1935, mất năm 2011.

Bố mẹ ông Tiến có 7 người con: Ông Trần Viết Hợp (SN 1956, chết năm 2015), ông Trần Viết Đồng (SN 1958, chết năm 2013, không có vợ con), bà Trần Thị Mến (SN 1960, bỏ nhà đi Trung Quốc từ năm 2005, đến năm 2015 mới về Việt Nam), ông Trần Viết Tiến (SN 1964), bà Trần Thị Nhự (sinh năm 1966), ông Trần Viết Hùng (SN 1971, hiện đang sinh sống tại Vũng Tàu) và bà Trần Thị Thu Hiền (SN 1975).

Đồ dùng sinh hoạt của nhà ông Tiến bị các đối tượng vứt trước cửa nhà 226 phố Tây Sơn, Hải Phòng
Đồ dùng sinh hoạt của nhà ông Tiến bị các đối tượng vứt trước cửa nhà 226 phố Tây Sơn, Hải Phòng

Ông Tiến cho biết: “Bố mẹ ông có diện tích đất khoảng 400m2 tọa lạc tại số 226, tổ 7, đường Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Khi còn sống, bố mẹ ông Tiến không cho ai quyền sử dụng đất nêu trên. Gia đình ông Tiến cùng vợ con và cháu nội ông Tiến vẫn đang quản lý, sử dụng, sinh sống trên diện tích đất này từ nhiều năm nay…”.

Một số giấy tờ mà nhóm côn đồ chuyển cho gia đình ông Tiến xem gồm có: “Biên bản họp gia đình phân chia tài sản nhà và đất ngày 9/3/2004”, “Giấy CNQSDĐ số AB 097891, vào sổ cấp GCNQSDĐ số H.00054 do UBND quận Kiến An cấp ngày 23/8/2006 cho bà Trần Thị Thu Hiền diện tích 291,5m2”. Năm 2017, bà Hiền đã chuyển nhượng cho bà Trần Thị Ngọc theo hợp đồng công chứng.

Tuy nhiên, ông Tiến cho rằng “Biên bản họp gia đình phân chia nhà đất” nói trên là giả mạo. Vì, bố ông sinh năm 1935, thì “Biên bản” lại ghi là 1953. Bố tôi bỏ nhà đi từ năm 1992 đến nay chưa có tin tức gì, thì “Biên bản” lại ghi là “Chồng tôi mất đã lâu”. Bảy anh chị em có tên trong “Biên bản” thì chỉ có bà Nhự và “người nhận thừa kế” là bà Hiền ký là thật. Còn tôi và các thành viên khác không họp và ký vào “biên bản” đó. Thậm chí, chị tôi là Trần Thị Mến thời điểm năm 2004 vẫn lưu lạc ở bên Trung Quốc, năm 2015 mới về Việt Nam nhưng vẫn có tên trong “Biên bản” này là không đúng…”.

Ngôi nhà cũ kỹ, tróc vữa là nơi ở duy nhất của gia đình ông Tiến, đang bị các đối tượng cưỡng đoạt
Ngôi nhà cũ kỹ, tróc vữa là nơi ở duy nhất của gia đình ông Tiến, đang bị các đối tượng cưỡng đoạt

Điều lạ lùng của “Biên bản họp gia đình và phân chia nhà đất” ghi ngày 9/3/2004 nhưng mãi đến ngày 14/4/2006, ông Tô Đức Sở mới thay mặt khu dân cư Tây Sơn xác nhận “Biên bản họp gia đình bà Ngô Thị Thoa (mẹ ông Tiến - PV) trú tại tổ 3 là đúng”.

Tiếp đó, ngày 9/5/2006, Chủ tịch UBND phường Trần Thành Ngọ - ông Nguyễn Đình Nam xác nhận: “Bà Ngô Thị Thoa cư trú tại tổ 3 khu Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ là đúng. Nay gia đình có Biên bản họp như trình bầy ở trên. Kính chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo luật định”.

Được biết, trong 3 lần các đối tượng côn đồ đến cưỡng chiếm nhà đều đã được ông Tiến và nhân dân ở đây dùng điện thoại quay clip để giao nộp cho cơ quan công an làm bằng chứng, xử lý vụ việc.

Nói về vụ việc trên, theo luật sư Nguyễn Gia Tiệp, Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng: Ông Trần Viết Bốn - bố ông Tiến, bỏ nhà đi từ năm 1992, đến nay chưa có quyết định nào của Toà án tuyên bố là ông Tiến mất tích, cũng chưa có cơ quan nào cấp giấy chứng tử (nếu ông Bốn đã chết, như viết trong biên bản). Việc các cơ quan chức năng địa phương chưa tiến hành mở thừa kế và yêu cầu gia đình ông Tiến làm các thủ tục phân chia, tặng cho di sản thừa kế là nhà và đất trên, đã cấp Giấy CNQSDĐ cho bà Hiền là chưa đúng các quy định của pháp luật.

Vụ việc vẫn còn đang trong quá trình tranh chấp, chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết làm rõ nhưng nhóm người trên đã khóa trái cửa, bê đồ đạc vứt ra ngoài đường, không cho gia đình ông Tiến vào nhà, phải nằm vạ vật ngoài trời là hành vi cưỡng chiếm nhà ở trái phép, có dấu hiệu phạm tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác” theo quy định tại Điều 158, Bộ luật Hình sự. Vì vậy, cơ quan công an quận Kiến An cần nhanh chóng vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Trong hai ngày 8 và 9/7/2020, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã liên hệ với ông Minh - Phó trưởng Công an quận Kiến An để phản ánh về vụ việc.

"Từ đêm 10/7 đến nay, được sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an quận Kiến An, các đối tượng trên đã tự rút khỏi nhà tôi. Không biết, sau này bọn chúng có tiếp tục đến hành gia đình tôi nữa không...", ông Tiến lo sợ.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này.

Quang Chiến

Đọc thêm

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất xăng giả Tin tức ANTT

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất xăng giả

TTTĐ - Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng RON A95 giả. Các đối tượng sử dụng dung môi công nghiệp và phẩm màu pha trộn với xăng nền nhằm tăng thể tích, giảm chất lượng nhưng bán ra thị trường với giá xăng thật, gây nguy cơ nghiêm trọng cho người tiêu dùng và xã hội.
Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn Tin tức ANTT

Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử, với quy mô lớn, doanh thu hàng tỷ đồng, phương thức hoạt động tinh vi cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng.
Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh Tin tức ANTT

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh

TTTĐ - Từ manh mối một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án, đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Nai, bắt giữ và mời làm việc 36 đối tượng liên quan.
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 3 người trong một gia đình tử vong Phòng cháy chữa cháy

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 3 người trong một gia đình tử vong

TTTĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện 11/CĐ-TTg ngày 5/2/2026 về vụ cháy nhà dân tại địa chỉ C65 Bis, Hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đà Nẵng: Làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy đêm khuya Tin tức ANTT

Đà Nẵng: Làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy đêm khuya

TTTĐ - Lợi dụng đêm khuya và sự lơ là của người dân, nhóm đối tượng trẻ tuổi đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy tại Đà Nẵng.
Bịa đặt bắt cóc để kêu gọi từ thiện, lừa đảo hàng trăm người Ký sự pháp đình

Bịa đặt bắt cóc để kêu gọi từ thiện, lừa đảo hàng trăm người

TTTĐ - Nguyễn Hoàng Huy bịa đặt vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở TP Huế để kêu gọi từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm người trên mạng xã hội.
Phường Thành Vinh (Nghệ An): Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến ma túy Tin tức ANTT

Phường Thành Vinh (Nghệ An): Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến ma túy

TTTĐ - Theo Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) vừa liên tiếp bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An): Triệt phá vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới Tin tức ANTT

Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An): Triệt phá vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới

TTTĐ - Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tổ chức đấu tranh thành công Chuyên án NA 126.2, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.
Đà Nẵng: Vận động đối tượng trốn truy nã sang Campuchia về quy án Pháp luật

Đà Nẵng: Vận động đối tượng trốn truy nã sang Campuchia về quy án

TTTĐ - Trước sự vận động của Công an TP Đà Nẵng, Trịnh Ngọc Đạt Dương - đối tượng trốn truy nã trong vụ án tổ chức sử dụng ma túy đã hồi hương và ra đầu thú.
Tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ Pháp luật

Tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Tư pháp tập trung, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh được giao, bảo đảm trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ.
Xem thêm