Kiều Linh "nhậu hoài không say"
|
TTTĐ- Trong MV mới nhất mang tên Nhậu Hoài Không Say, diễn viên Kiều Linh xuất hiện khá dữ dằn với vai bà vợ lái mô tô truy đuổi hai anh chàng mê nhậu. Hai “nạn nhân” tội nghiệp trong phim ca nhạc hài lần này không ai xa lạ, đó chính là Lâm Chấn Khang và Mai Sơn.
Kiều Linh được biết đến như một nghệ sĩ chăm chỉ trong làng hài Việt. Vốn xuất thân trong một gia đình kinh doanh nhưng khoảng từ năm 2001- 2003 nhà Kiều Linh lâm vào tình cảnh khó khăn. Chị phải đi làm đủ nghề để kiếm sống: nhân viên phục vụ bàn, bán cà phê, bán hàng siêu thị… Ban đêm, chị tranh thủ học tiếng Anh tại chức để mong kiếm được một nghề phụ giúp gia đình.
“Thỉnh thoảng, tôi đi xem kịch và tự dưng thấy thích được làm diễn viên. Không biết sao lúc đó tôi liều lên xin anh Lê Hải để được đóng. Anh Lê Hải nhìn tôi và hỏi học trường nào, tôi buồn bã nói rằng không có học mà chỉ thích nghề nên xin thử”- Kiều Linh nhớ lại. Nhưng vài hôm sau, Lê Hải đã gọi điện cho chị và giao đóng 1 vai quần chúng rất nhỏ. Trong thời gian này, chị đã gặp được diễn viên hài Mai Sơn và được anh giúp đỡ đưa đi diễn ở các sân khấu, tụ điểm trong thành phố. Vai diễn đầu tiên là vai cô y tá trong vở Bác sĩ dỏm"- Kiều Linh tâm sự về việc đến với nghề như thế.
Từ đó, dáng người nhỏ bé, chất giọng khàn đặc trưng, lối hài tưng tửng, nữ nghệ sĩ này là gương mặt khá quen thuộc ở nhiều sân khấu hài và các chương trình hài kịch trên truyền hình.
Từ sàn kịch, Kiều Linh lấn sân sang phim trường. Vai đầu tiên của chị trên màn ảnh là cô con gái nhà giàu ghen tuông, xấu tính, chua ngoa trong phim Tân phong nữ sĩ vào năm 2009. Sau đó, Kiều Linh xuất hiện trong hàng loạt vai hài khác. Dù chỉ là vai phụ nhưng chị đều cố gắng tạo dấu ấn riêng cho nhân vật của mình. Từ osin Mận điệu đà với hàng chục bộ đồ sặc sỡ không đụng hàng trong Cuộc gọi lúc 0 giờ đến một ô sin mê phim Hàn, lúc nào cũng tơ tưởng mấy tài tử trong phim trong Duyên nợ miền Tây. Bà cô ế chồng trong Lối sống sai lầm, người đàn bà lắm chuyện trong Thằng trớt quớt...
“Tôi phải làm gương mặt mình xấu đi, chấm nốt ruồi, mặc quần áo sặc sỡ, tóc tai ngố tàu để nhân vật gây cười. Tôi nhìn vào gương thấy mắc cười mới tự tin làm khán giả cười được”- Kiều Linh cho biết. Riêng về cảm xúc, chị cũng tự nhận mình là người không có "máu hài" trong người nhưng khi lên sân khấu có thể hóa thân vào nhân vật một cách tự nhiên và bảo có lẽ do “tổ đãi” mình.
Thời gian vừa qua, Kiều Linh đã cho ra mắt hàng loạt phim hài ngắn như Anh Cứ Đi Đi kết hợp với danh hài Mai Sơn, Lê Dương Bảo Lâm, Tuấn Dũng, Vợ Chồng Đậu Mê Đề kết hợp với danh hài Hoài Linh, Mai Sơn, Trà Ngọc,… thu về hàng triệu lượt xem từ khán giả.
Nhậu Hoài Không Say là phim ca nhạc hài nói về thói ăn nhậu bê tha của các ông chồng, ẩn đằng sau đó là lời phê phán nhẹ nhàng dành cho những đệ tử của ma men. Trong phim, Lâm Chấn Khang và danh hài Mai Sơn vào vai đôi bạn “nhậu hoài không say” vô cùng ăn ý. Trong khi đó, nữ diễn viên hài Kiều Linh vào vai cô vợ dữ dằn, không ngại thẳng tay với ông chồng Mai Sơn và ông bạn của chồng là Lâm Chấn Khang.
Khi được hỏi về sự hợp tác lần này, danh hài Kiều Linh chia sẻ: “Trong một số lần đi diễn cũng Lâm Chấn Khang thì Kiều Linh rất ấn tượng bởi sự tâm huyết và tài năng của Khang. Cả hai cũng có nhiều lần hứa hẹn thực hiện dự án cùng nhau nhưng chưa có dịp. Khi kịch bản Nhậu Hoài Không Say được hoàn thành, Linh đã nghĩ ngay đến Khang bởi giọng hát và phong cách của Khang rất phù hợp với phim ca nhạc này. Mong rằng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Kiều Linh, Mai Sơn cũng như Lâm Chấn Khang trong dự án lần này.”
“Nhậu Hoài Không Say” - Lâm Chấn Khang, Kiều Linh, Mai Sơn:https://goo.gl/JGVEDe
Ngọc Hân
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Báo chí phải là ngọn cờ dẫn dắt, truyền cảm hứng sáng tạo

Báo chí đồng hành doanh nghiệp xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

Khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Phúc Lâm cổ

Không ngừng đổi mới trong kỷ nguyên báo chí số

Bản hùng ca nghệ thuật về Báo chí cách mạng Việt Nam

Nâng tầm nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Phát động sáng tác nghệ thuật về hình tượng công an Thủ đô

Cuốn sách đầy chiêm nghiệm của nhà báo Hồ Quang Lợi

Người chọn nghề, nghề chọn người và hành trình dấn thân của nhà báo Tô Đình Tuân
