Tag

“Lá chắn giữa bão giông” - bản hùng ca giữa mùa lũ

Văn học 09/10/2025 18:04
aa
TTTĐ - Giữa những ngày mưa lũ dồn dập tại Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn… khi nhiều khu dân cư bị ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng ngàn người phải sơ tán, hình ảnh các chiến sĩ Công an dầm mình trong dòng nước xiết, băng qua mưa gió để cứu giúp dân lành đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Trong bối cảnh ấy, ca khúc “Lá chắn giữa bão giông” của nhà báo, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng - Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng - ra đời như một lời tri ân xúc động, tạc lại hình ảnh cao đẹp của lực lượng Công an Nhân dân trong tâm bão của đất trời và lòng người.
Âm vang từ xứ Đoài: “Phú Cát khát vọng bay xa” “Kiều Phú mùa vui”- giai điệu mới giữa lòng xứ Đoài “Chảy đi sông trăng”: Lời thức tỉnh cứu dòng sông hấp hối? “Bóng tàu qua phố” - Giai điệu kết nối ký ức Thủ đô và khát vọng tương lai “Ngọn Lửa” - Khúc ca người gieo mầm nghệ thuật Khúc trữ tình lịch sử ngợi ca đất thiêng Ninh Bình
“Lá chắn giữa bão giông” - bản hùng ca giữa mùa lũ
Hình ảnh người chiến sĩ CAND cứu người trong mưa lũ tại Thái Nguyên (Ảnh tư liệu)

Người lính giữa bão giông - hình ảnh của niềm tin

Ca khúc mở đầu bằng một bức tranh dữ dội, hùng tráng:

“Trên đỉnh núi - mây giăng, bão gào trong gió,

Đường sạt lở, nghiêng ngả giữa ngàn cây.

Giữa cuồng phong - có anh đứng đó,

Người chiến sĩ Công an - vững giữa bão giông!”.

Từ những câu hát đầu tiên, nhạc sĩ đã đặt người nghe vào không gian hiểm nguy của vùng núi phía Bắc - nơi mây mù và bão tố giao tranh, đất đá sạt lở, dòng nước hung dữ đe dọa mọi sinh linh. Trong khung cảnh ấy, “có anh đứng đó” - hình ảnh người chiến sĩ Công an hiện lên như một điểm sáng bình yên, kiên cường, bất động giữa thiên tai.

Tác giả Tào Khánh Hưng - vốn là một nhà báo gắn bó lâu năm với đề tài người lao động, người lính, người thầy… đã chọn thời khắc khó khăn nhất của thiên nhiên để làm nền cho giai điệu nhân văn. “Lá chắn giữa bão giông” không hô hào, mà kể bằng ngôn ngữ rất thật, bằng sự quan sát tinh tế của một người làm báo, đồng thời bằng cảm xúc sâu sắc của người nghệ sĩ.

Hình ảnh “người chiến sĩ Công an - vững giữa bão giông” không chỉ là một ẩn dụ đẹp cho lòng dũng cảm, mà còn là lời khẳng định về niềm tin và điểm tựa của Nhân dân trong những thời khắc gian nguy nhất.

Khi áo xanh hóa thành lá chắn của dân

Nếu đoạn đầu mở ra bức tranh thiên nhiên dữ dội, thì đến phiên khúc thứ hai, ca khúc đi sâu vào hành động, chi tiết - nơi ta bắt gặp từng cử chỉ, từng hơi thở của người chiến sĩ trong công việc cứu dân:

“Phố ngập lụt - tiếng trẻ vang trong gió,

Anh lao đi - quên thân giữa dòng xoáy.

Cõng cụ già, bế em thơ qua lũ dữ,

Ánh đèn pin - chớp sáng giữa màn đêm.

Trái tim anh - ngọn lửa giữa phong ba!”.

“Lá chắn giữa bão giông” - bản hùng ca giữa mùa lũ
Ảnh tư liệu

Hình ảnh “cõng cụ già, bế em thơ” - giản dị mà thiêng liêng - như một thước phim thời sự, tái hiện cảnh tượng những ngày mưa lũ: người lính công an ngâm mình trong nước lạnh, bế em bé, dìu người già, giăng dây cứu hộ… Nhưng trong ống kính của âm nhạc, những khoảnh khắc ấy trở nên ấm áp, tràn đầy nhân ái.

“Ánh đèn pin chớp sáng giữa màn đêm” không chỉ là ánh sáng vật lý, mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng - ánh sáng của trách nhiệm, của tình người. Và “trái tim anh - ngọn lửa giữa phong ba” đã khẳng định: Giữa khốc liệt của thiên nhiên, chính con người, với trái tim ấm và tình yêu thương, đã khiến bão giông trở nên nhỏ bé.

Tác giả không sa đà vào ca ngợi khô cứng, mà chuyển nhịp bài hát bằng những câu hát chan chứa tình người:

“Bát cơm chia - giữa dòng nước bạc,

Giọng động viên - ấm giữa trời đông.

Dáng anh hòa - cùng đất mẹ bao dung”.

Những chi tiết ấy khiến ca khúc vừa mang sức mạnh cổ vũ, vừa như một phóng sự âm nhạc - chân thật, xúc động và đầy tính nhân văn.

Điệp khúc - Khúc ca của niềm tin và nghĩa tình

“Lá chắn giữa bão giông” - bản hùng ca giữa mùa lũ
Hình ảnh ngập lũ tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên (Ảnh tư liệu)

Cao trào của ca khúc nằm ở phần điệp khúc, nơi tác giả khái quát hình tượng người chiến sĩ Công an bằng biểu tượng “lá chắn”:

“Chiến sĩ Công an - lá chắn giữa bão giông,

Giữa cuồng phong - vẫn sáng niềm tin yêu!

Vì Nhân dân - anh quên mình trong lũ,

Giữ bình yên - cho đất nước ngàn năm.

Các anh như - ngọn đuốc trong giông tố,

Soi sáng nghĩa tình - rạng rỡ non sông Việt Nam!”.

“Lá chắn giữa bão giông” - đó không chỉ là chiếc áo bảo hộ, là công cụ, mà là hình ảnh tượng trưng cho sự che chở, bảo vệ và dấn thân. Người chiến sĩ Công an ở đây không chỉ giữ an ninh trật tự, mà còn là người bạn, người anh, người con của Nhân dân - những người dám quên mình để người khác được an toàn.

Các biện pháp nghệ thuật trong phần điệp khúc - so sánh, ẩn dụ, điệp từ - được sử dụng tinh tế: “lá chắn”, “ngọn đuốc”, “soi sáng nghĩa tình”... Tất cả cùng hướng về giá trị cốt lõi của ca khúc: Niềm tin và nghĩa tình Việt Nam - thứ giúp dân tộc này đứng vững qua mọi bão tố.

Khi bình yên trở lại - tình anh còn ở lại

Nếu ba phần đầu là những khúc hùng ca giữa tâm bão, thì phần kết của bài hát lại là lời ru dịu nhẹ của bình minh sau mưa:

“Khi bão tan - bản làng vang tiếng hát,

Nắng ban mai - hong ấm mái tranh xưa.

Giữa lòng dân - tình anh còn ở lại,

Gieo bình yên - thắp sáng niềm tin quê nhà.

Màu áo xanh - hòa trong chiều gió mới…”.

Từ “bão tan” đến “bản làng vang tiếng hát” là một hành trình hồi sinh. Từ cảnh tượng khốc liệt chuyển sang khung cảnh ấm áp, đầy nhân nghĩa: Ánh nắng trở lại, tiếng hát vang lên, niềm tin được hồi sinh. Nhưng tình anh còn ở lại - đó là dư âm của lòng biết ơn, của những kỷ niệm không thể phai.

Hình ảnh “màu áo xanh hòa trong chiều gió mới” mang tính biểu tượng cao - màu xanh của Công an, màu xanh của hy vọng, hòa vào sắc trời, hòa vào đời sống Nhân dân. Người lính không còn là nhân vật riêng lẻ, mà đã trở thành một phần của quê hương, của cuộc sống sau bão giông.

Từ âm nhạc đến đời sống - thông điệp nhân văn lan tỏa

“Lá chắn giữa bão giông” không chỉ là một ca khúc tuyên truyền hay ca ngợi đơn thuần, mà là một tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở thời cuộc. Trong từng giai điệu, người nghe cảm nhận được sự kết hợp giữa ngôn ngữ báo chí và chất trữ tình của âm nhạc.

Đó là lời kể bằng âm thanh về những chiến công thầm lặng, là bản ghi âm cảm xúc của dân tộc trong gian nan, nơi người lính hóa thân thành điểm tựa tinh thần cho cộng đồng.

Hơn thế, bài hát còn gợi lên hình ảnh cộng đồng gắn bó, nhân ái: khi bão đến, mọi ranh giới giữa lực lượng và Nhân dân tan biến, chỉ còn lại những vòng tay, những ánh mắt, những hành động cứu giúp nhau.

Ở góc độ xã hội, “Lá chắn giữa bão giông” góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tin vào lực lượng bảo vệ Nhân dân. Ở góc độ nghệ thuật, ca khúc chứng minh rằng âm nhạc có thể là tiếng nói của thời sự, đồng hành cùng những sự kiện nóng bỏng của đời sống mà vẫn giữ được giá trị thẩm mỹ và cảm xúc sâu sắc.

Những “lá chắn” trong đời thực

Ảnh tư liệu
Ảnh tư liệu

Không chỉ trên trang nhạc, ngoài đời thực, hình ảnh “lá chắn giữa bão giông” đang hiện hữu mỗi ngày.

Tại Thái Nguyên, những ngày mưa lớn, các chiến sĩ Công an tỉnh đã dùng xuồng máy, lội nước vào vùng cô lập cứu người già, trẻ nhỏ, đưa nhu yếu phẩm đến từng hộ dân.

Tại Lạng Sơn, lực lượng Công an cơ sở thức trắng đêm giăng dây, cắm biển cảnh báo, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Ở Hà Nội, giữa những con phố ngập sâu, những bóng áo xanh vẫn kiên trì phân luồng giao thông, cứu hộ phương tiện, dìu người qua dòng nước xiết.

Những việc làm ấy - bình dị mà cao quý - chính là nguồn cảm hứng chân thực để Tào Khánh Hưng viết nên bài ca này.

“Khi nghe tin Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên chìm trong lũ, tôi xúc động vô cùng. Trên mạng xã hội, hình ảnh người chiến sĩ công an bế em nhỏ, dìu cụ già qua dòng nước đã khiến tôi rơi nước mắt. Tôi viết ‘Lá chắn giữa bão giông’ trong một đêm mưa, như lời cảm ơn gửi đến những người đang quên mình vì dân”, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng chia sẻ.

Âm nhạc - điểm tựa tinh thần trong bão tố

Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công  Bẩy trao Bằng chứng nhận ca khúc “ Thương anh” đoạt giải C về đề tài “ Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” cho nhà báo Tào Khánh Hưng - Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng.
Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an - Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy trao Bằng chứng nhận ca khúc “Thương anh” đoạt giải C về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” cho nhà báo Tào Khánh Hưng - Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng

Ca khúc “Lá chắn giữa bão giông” không chỉ để nghe, mà để cảm, để thấy lại chính mình trong lòng dân tộc. Mỗi người dân khi nghe đều có thể nhận ra một phần thân thương của quê hương, của người thân, của chính lực lượng Công an nơi họ sinh sống.

Bằng ngôn ngữ giản dị, giai điệu hùng tráng mà ấm áp, bài hát dễ đi vào lòng người, dễ vang lên trong các chương trình tuyên truyền, giao lưu nghệ thuật, hay những buổi hướng về đồng bào vùng lũ.

Cũng như những ca khúc từng làm nên biểu tượng của thời đại - “Nơi đảo xa”, “Vì Nhân dân quên mình”, “Bài ca người chiến sĩ” - “Lá chắn giữa bão giông” hứa hẹn sẽ trở thành một khúc tráng ca mới của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong thời bình, khi họ âm thầm chiến đấu không phải giữa chiến trường đạn lửa, mà giữa những “bão giông” của cuộc đời.

Bão rồi sẽ tan, nước rồi sẽ rút. Nhưng tình người, tình anh - người chiến sĩ - vẫn ở lại, như lời ca của Tào Khánh Hưng ngân dài trong lòng mỗi chúng ta:

“Giữa lòng dân - tình anh còn ở lại,

Gieo bình yên - thắp sáng niềm tin quê nhà…”.

Đó là thông điệp đẹp nhất mà âm nhạc mang đến: Khi thiên nhiên thử thách con người, chính lòng nhân ái, lòng quả cảm và tinh thần “vì dân” của người chiến sĩ Công an đã trở thành “lá chắn giữa bão giông” - lá chắn của niềm tin, của tình người, và của một Việt Nam luôn vững vàng qua mọi thử thách.

Hà Khánh Linh

Đọc thêm

Đường về rực rỡ Văn học

Đường về rực rỡ

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu tác phẩm "Đường về rực rỡ" của nhà thơ Huỳnh Mai Liên.
Hoa bưởi Văn học

Hoa bưởi

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu tác phẩm "Hoa bưởi" của tác giả Vân Châu.
Phù sa Văn học

Phù sa

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu tác phẩm "Phù sa" của nhà thơ Lữ Mai.
Tết về bên mẹ Văn học

Tết về bên mẹ

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu tác phẩm "Tết về bên mẹ" của tác giả Vân Châu.
Ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt” Văn học

Ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt”

TTTĐ - Ngày 9/2, tại Hà Nội, Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu đã tổ chức chương trình “Giới thiệu bộ sách Vui học tiếng Việt".
Mùa xuân đợi em về Văn học

Mùa xuân đợi em về

TTTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu tác phẩm "Mùa xuân đợi em về" của tác giả Quách Ngọc Oanh.
Những cuốn sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi đón Xuân Bính Ngọ Văn học

Những cuốn sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi đón Xuân Bính Ngọ

TTTĐ - Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều ấn phẩm đặc sắc dành cho thiếu nhi thuộc nhiều thể loại: Tuyển tập thơ văn, tranh truyện, sách tương tác… giúp bạn đọc nhí thêm hiểu về phong tục đón Tết trên khắp mọi miền Tổ quốc, thêm yêu phong tục Tết cổ truyền của dân tộc.
"Thơ mất ngủ" tiếng chuông cảnh tỉnh về môi trường hôm nay Văn học

"Thơ mất ngủ" tiếng chuông cảnh tỉnh về môi trường hôm nay

TTTĐ - Nhìn từ góc nhìn của nhà hoạt động môi trường Vashna Thiên Kim, tập “Thơ mất ngủ” của TS, nhà thơ - nhạc sỹ Ngọc Lê Ninh không chỉ là một tác phẩm văn chương, mà còn là lời cảnh tỉnh về những vấn đề về môi trường mà con người đang đối mặt trong đời sống hiện đại.
Thúc đẩy văn hóa đọc với nhiều hoạt động ý nghĩa Văn học

Thúc đẩy văn hóa đọc với nhiều hoạt động ý nghĩa

TTTĐ - Các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc dịp cuối năm được tổ chức với mong muốn đưa sự kiện này trở thành một lễ hội với những sự kiện sâu sắc, ý nghĩa và giàu giá trị tri thức, nơi sách mở ra những cuộc đối thoại sâu sắc, bền bỉ và giàu ý nghĩa trong cộng đồng.
Hiểu thêm về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó qua trang sách Văn học

Hiểu thêm về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó qua trang sách

TTTĐ - Những câu chuyện gần gũi, sinh động trong những trang sách của NXB Kim Đồng sẽ góp phần giúp các em nhỏ và bạn đọc trẻ hiểu thêm về những tháng ngày đầu tiên Bác Hồ trở về Tổ quốc hoạt động cách mạng tại Pác Bó, Cao Bằng; hiểu hơn về tác phong làm việc khoa học, cũng như lối sống giản dị của Bác.
Xem thêm