Tag

Master Sridevi Tố Hải kẹt ở Anh vì Covid-19, cả nhà từng phải sống trên xe bán tải

Giải trí 06/02/2021 18:14
aa
TTTĐ - Giáp Tết Tân Sửu 2021, thay vì náo nức chuẩn bị đón năm mới ở TP HCM như trước đây, Master Sridevi Lê Thị Tố Hải cùng chồng con lại đang bị kẹt ở Anh vì Covid-19. Đi qua một năm tha hương với những trải nghiệm không thể ngờ, chị vẫn giữ được tinh thần lạc quan nhờ Yoga và Thiền.
Tết của bác sĩ trẻ giành sự sống cho bệnh nhân từ “thần chết Covid”

Một năm chuyển chỗ ở 16 lần, 2 tháng sống trên xe bán tải

Đầu năm 2020, Master Sridevi Tố Hải cùng ông xã và hai con sang Anh thăm gia đình chồng, dự định đi chơi khoảng 2 tháng rồi về. Dịch Covid-19 bất ngờ ập đến, mọi kế hoạch bị đảo lộn. Cho đến tận bây giờ, đã một năm trôi qua, gia đình chị vẫn kẹt ở xứ người. “Một năm qua, mình đã trải qua nhiều thứ mà trong cuộc đời không bao giờ có thể ngờ đến”, chị chia sẻ.

Master Sridevi Tố Hải
Master Sridevi Tố Hải ở Anh

Bước sang tháng thứ 2 ở Anh, tình hình dịch bệnh bắt đầu căng thẳng, chị nhận thức được có thể sẽ không về được Việt Nam sớm như kế hoạch nên tính tới chuyện tìm chỗ ở cố định. Trước đó, cả gia đình coi như du lịch, đi thăm họ hàng nên mỗi nơi ở vài ngày, chủ yếu là ở khách sạn. Nhưng trong tình thế bị kẹt, tài chính hạn hẹp, việc ở khách sạn là không còn phù hợp.

Việc đi thuê nhà ở Anh lại không hề dễ dàng, phải có hợp đồng, có uy tín, có tiền đặt cọc. “Tất cả những yêu cầu đó mình đều không có. Mình chỉ có thẻ tín dụng mang từ Việt Nam đi. Chồng của mình người Anh, nhưng là người hành thiền, suốt 10 năm nay anh đi dạy thiền ở nhiều nơi, không có một tài sản nào ở Anh cả.

Bố mẹ chồng rất già, mình không thể ở chung được, lỡ mang bệnh cho hai cụ. Từ Việt Nam sang tụi mình quá cảnh ở sân bay Bắc Kinh, chồng mình lại có những đợt sốt lạ nên cũng sợ nhiễm bệnh. Mang con qua Anh trong hoàn cảnh đó, mình phải đối diện với sự bấp bênh rất đột ngột, không biết phải làm như thế nào”, chị Tố Hải chia sẻ.

Không đủ tiền thuê nhà dài hạn, mặt khác lại nghĩ sẽ có cơ hội về nước sớm, chị Tố Hải thuê một chiếc xe bán tải để… cả nhà sống trên đó. “Mong muốn được sớm trở về Việt Nam, mình đăng ký ở Đại sứ quán. Cán bộ sứ quán nói khi có thông báo, trong vòng 2 ngày phải có mặt ở sân bay nên cả nhà đâu có dám đi xa. Mình cũng đã mua được vé máy bay nhưng rồi khi ra sân bay thì chuyến đó không cho transit qua Singapore nên cuối cùng phải hủy, mình mất tiền luôn. Đó gần như là những đồng tiền cuối cùng của mình rồi.

Master Sridevi Tố Hải  cùng chồng và con ở Anh
Master Sridevi Tố Hải cùng chồng và con ở Anh

Lúc đó mình cũng không đủ tiền để thuê một chiếc xe tử tế. Sợ mọi người bên nhà lo, mình bảo với mẹ là cả nhà thích đi phượt nên thuê xe bán tải để chạy khắp nước Anh. Thực ra là không có chỗ ở. Ban ngày chạy xe, buổi tối ngủ lại trên xe, suốt cả 2 tháng trời như thế.

Có những nơi mình tới, khu công cộng bị lockdown không mở, không có chỗ tắm, các con mình phải xuống biển tắm giữa trời lạnh dưới 10 độ. Mình nhớ một đêm không có chỗ nào để đi, mình trải đồ ra ngồi bên vệ đường rồi chạy vào quán ăn nhanh mua khoai tây chiên cho con. Hai đứa nhỏ ngồi bệt xuống đường ăn, bảo nhau: “Mình chấm ha!”. Khoảnh khắc đó mình thấy khó chịu vô cùng. Mình nghĩ không thể nào như thế được. Mình thôi không cố chấp chuyện tìm cách về Việt Nam nữa, nghĩ phải kiếm chỗ ở cho đàng hoàng.

Buổi tối đó, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình lên trang cộng đồng người Việt ở Anh nhờ cứu giúp, xin chỗ ở. May mắn một gia đình người Việt hỗ trợ, nhưng ở tỉnh. Lập tức cả nhà đóng gói, rời London gần 2 tiếng đi tàu. Nhưng tới nơi, mình thấy cám cảnh quá. Đó là một chung cư có 3 phòng ngủ, bạn nữ đang mang bầu sắp sinh. Con mình đang tuổi phá, gây ồn ào suốt ngày. Mình nghĩ không thể ở lâu được và quyết định bằng mọi cách đi thuê nhà ở”.

Master Sridevi Tố Hải cho biết, trong vòng một năm qua, gia đình chị đã chuyển chỗ ở tới 16 lần, có những lúc còn gần như không kịp mở hành lý, cứ thế sống tạm bợ rồi lên đường. Thời gian đầu, chị không tránh khỏi lo lắng vì bị kẹt lại khi tiền nong cạn kiệt. Sau đó, chị bắt đầu dạy Yoga trị liệu online và có thu nhập để trang trải cuộc sống. Rất may là trước đó, ở Việt Nam, chị cùng hệ thống Thiền & Yoga Trái Tim Vàng của mình đã xác định dạy online là một trong những chiến lược phát triển để vươn ra thế giới. Chính vì thế, trong điều kiện không thể về nước được, chị Tố Hải lại dành được 100% thời gian và tâm huyết để tập trung vào phát triển đào tạo online.

Biến những khoảnh khắc tồi tệ trong cuộc đời thành điều tích cực

Giờ đây, Master Sridevi Tố Hải cùng chồng con vẫn chờ đợi cơ hội trở về Việt Nam, đặc biệt là trong điều kiện nước Anh lại tiếp tục trở lại tình trạng lockdown, nhưng cuộc sống và tâm lý đã ổn định hơn. Nhìn lại hành trình đã qua, chị thấy điều giúp chị vượt qua được chính là nhờ Thiền, nhờ tính tích cực tự thân của mình. Dù khó khăn chồng chất như vậy, nhưng chị đã sống cuộc sống không chút cảm xúc tiêu cực.

Master Sridevi Tố Hải kẹt ở Anh vì Covid-19, cả nhà từng phải sống trên xe bán tải

“Mình đã thực hành Khí Tâm, biến nguy thành cơ, biến những khoảnh khắc tưởng tồi tệ trong cuộc đời thành điều tích cực. Mắc kẹt ở Anh, cuộc sống hoàn toàn thay đổi, nhưng mình gần như không bị ảnh hưởng về tinh thần. Chỉ có khoảnh khắc nhìn con ngồi ngoài đường ăn khoai tây chiên khiến mình cảm thấy nước mắt chực trào ra. Còn lại, mọi chuyện đều được mình và chồng nhìn theo hướng tích cực”, chị nói.

Nhờ một năm thăng trầm như vậy mà vợ chồng chị Tố Hải thương nhau nhiều hơn: “Tình yêu của tụi mình chặt chẽ và trọn vẹn hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Tụi mình thường nói, chỉ cần 6 tháng ở cùng một chỗ với nhau trong khó khăn như vậy mà không gây cãi nhau, không tổn thương nhau thì có thể sống với nhau trọn đời rồi. Đó là một giá trị sống. Thăng trầm của một năm qua cho mình thấy rõ, mình tự tin có thể sống với người đàn ông này trong quãng đời còn lại của mình.

Còn các con của mình, cũng cực kỳ bản lĩnh. Các bạn ấy thích nghi với mọi hoàn cảnh, chịu nắng, chịu mưa, chịu rét. Các bạn rất vui vẻ trước khó khăn, cũng đâu có biết đó là khó khăn, mà nghĩ rằng cuộc đời phải như vậy, phải di chuyển vậy, phải đóng gói mọi thứ nhanh chóng nhất có thể để dễ dàng lên đường…”.

Master Sridevi Tố Hải kẹt ở Anh vì Covid-19, cả nhà từng phải sống trên xe bán tải

Master Sridevi Tố Hải nói, một năm vừa qua cũng giúp chị thấy rõ một điều, dù cuộc đời chị qua nhiều thăng trầm, có những mối quan hệ khiến mình tổn thương, nhưng chưa bao giờ chị bị mất lòng tin vào trái tim của con người, chưa bao giờ mất niềm tin vào Thiền và Yoga. “Dù gặp chuyện làm tổn thương mình, mình không bao giờ sân hận. Vì mình vẫn đang nhận được những vẻ đẹp. Vẫn có nhiều người thương mình, yêu mình”, chị bày tỏ.

Điều đặc biệt, theo Tố Hải, một năm qua chị thấy mình đã làm được nhiều việc kiên cường, đó là xây dựng được vững vàng hệ thống làm việc của Khí Tâm quốc tế, đã giải quyết được rất nhiều vấn đề của hệ thống Thiền và Yoga của mình ở Việt Nam dù từ xa.

“Sau tất cả, mình nghiệm con đường Yoga là con đường đúng đắn nhất mà mình đã đi, huấn luyện mình về mặt ý chí tinh thần. Thử thách vừa qua càng khiến mình được tiếp thêm động lực để mang tinh túy, kiến thức Yoga Khí Tâm Trị Liệu Việt Nam ra thế giới có hệ thống”, Master Sridevi Tố Hải cho biết.

Với gần 20 năm thực hành, giảng dạy Yoga – Thiền định – Năng lượng con người, Master Sridevi Tố Hải là cái tên hàng đầu trong giới Yoga hiện nay. Không chỉ là Chủ tịch Tập đoàn Thiền & Yoga Trái Tim Vàng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam, chị còn là Giám đốc châu Á Học viện lãnh đạo Thiền Quốc tế, nhà sáng lập Học viện Khí tâm trị liệu quốc tế và là truyền nhân duy nhất tại châu Á của Tiến sĩ Ginny WhiteLaw – người sáng lập Viện Lãnh đạo Thiền Mỹ, bậc thầy về lãnh đạo Thiền trên thế giới.
Yoga và sức khỏe tinh thần dành cho người khiếm thị Yoga và sức khỏe tinh thần dành cho người khiếm thị
9X bước qua ngưỡng an toàn của bản thân để khởi nghiệp với yoga hiện đại 9X bước qua ngưỡng an toàn của bản thân để khởi nghiệp với yoga hiện đại
Khởi nghiệp với Yoga- Thiền Khởi nghiệp với Yoga- Thiền

Cẩm Tú

Đọc thêm

Dàn diễn viên "Nhà ba tôi một phòng" đến với khán giả Hà Nội Điện ảnh

Dàn diễn viên "Nhà ba tôi một phòng" đến với khán giả Hà Nội

TTTĐ - Tối 14/2, sự kiện ra mắt phim điện ảnh "Nhà ba tôi một phòng" đã chính thức diễn ra tại CGV Vincom Metropolis Liễu Giai (Hà Nội), thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ.
“Quê mẹ" của nhà báo Ngô Bá Lục chạm đến trái tim người nghe Âm nhạc

“Quê mẹ" của nhà báo Ngô Bá Lục chạm đến trái tim người nghe

TTTĐ - Nhà báo Ngô Bá Lục vừa bất ngờ phát hành online album "Quê mẹ". Trong những ngày giáp Tết, những ký ức trong trẻo về ngày xưa bên cha mẹ, quê hương, làng xóm... cất lên qua từng giai điệu âm nhạc và giọng hát truyền cảm khiến mỗi người rưng rưng xúc động, muốn chạy thật nhanh về ùa vào không gian đầm ấm, thân thương.
Live concert "Bản ghi nhớ" như một lời hẹn ước của Quả Dưa Hấu Âm nhạc

Live concert "Bản ghi nhớ" như một lời hẹn ước của Quả Dưa Hấu

TTTĐ - Sau gần 30 năm kể từ khi rời khỏi sân khấu chung, nhóm nhạc Quả Dưa Hấu sẽ chính thức tái hợp trong live concert có tên gọi “Bản ghi nhớ”. Chương trình diễn ra trong hai đêm 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm do công ty MarsEntertainment tổ chức.
Phim "Mùi phở" và những "gia vị" đậm đà tình thân ngày Tết Điện ảnh

Phim "Mùi phở" và những "gia vị" đậm đà tình thân ngày Tết

TTTĐ - Quy tụ những diễn viên nổi tiếng của cả hai miền Nam - Bắc như Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Thu Trang, Hà Hương... "Mùi phở" mang đến những "gia vị" đậm đà tình thân gia đình trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
"Huyền tình Dạ Trạch": Điện ảnh huyền sử đánh thức ký ức văn hóa Điện ảnh

"Huyền tình Dạ Trạch": Điện ảnh huyền sử đánh thức ký ức văn hóa

TTTĐ - Trong bức tranh sôi động của mùa phim Tết, sự xuất hiện của "Huyền tình Dạ Trạch" mang đến một sắc thái khác biệt. Bộ phim lựa chọn con đường khó: Khai thác huyền sử, truyền thuyết và bản sắc văn hóa Việt cổ, mở ra một trải nghiệm mới cho người xem.
MV "Song From A Secret Garden" đưa văn hóa Việt Nam đến quốc tế Âm nhạc

MV "Song From A Secret Garden" đưa văn hóa Việt Nam đến quốc tế

TTTĐ - MV "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam" là bước tiếp nối quan trọng của dự án “Good Morning Vietnam”, trong đó âm nhạc đỉnh cao thế giới không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn, mà còn trở thành cầu nối văn hóa, đưa hình ảnh đất nước, con người và các giá trị di sản Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.
Minh Beta chọn kể câu chuyện văn hóa Việt bằng phim Tết “Mùi phở” Điện ảnh

Minh Beta chọn kể câu chuyện văn hóa Việt bằng phim Tết “Mùi phở”

TTTĐ - Từ ca khúc "Việt Nam ơi" từng vang lên như biểu tượng cảm xúc của niềm tự hào dân tộc đến dự án điện ảnh Tết 2026 "Mùi phở" mang đậm ký ức và bản sắc Việt, nghệ sĩ, đạo diễn, doanh nhân Minh Beta cho thấy một hành trình sáng tạo nhất quán: Kiên trì đưa văn hóa Việt hiện diện trong mọi lĩnh vực.
Hoa hậu Phan Kim Oanh công bố chuỗi cuộc thi sắc đẹp Giải trí

Hoa hậu Phan Kim Oanh công bố chuỗi cuộc thi sắc đẹp

TTTĐ - Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết: “Chuỗi hoạt động trong năm 2026 của Phan Oanh Media không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế của đơn vị trong lĩnh vực tổ chức sự kiện sắc đẹp, mà còn góp phần làm mới tư duy về các cuộc thi Hoa hậu trong bối cảnh hiện đại, nơi nhan sắc luôn song hành cùng văn hóa, nghệ thuật và các giá trị bền vững”.
Trao giải Đặc biệt tới Quán quân cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025" Âm nhạc

Trao giải Đặc biệt tới Quán quân cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025"

TTTĐ - Ngày 30/1/2026, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức buổi Lễ trao giải đặc biệt dành cho Quán quân cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025”. Tại sự kiện này, giải thưởng trị giá 600 triệu đồng bao gồm xe ô tô VinFast VF5 và tiền mặt được trao tận tay giọng ca xuất sắc nhất mùa giải - Đào Lê Phương Chi.
Từ người tự học đến người đứng sau các bản hit triệu lượt xem Âm nhạc

Từ người tự học đến người đứng sau các bản hit triệu lượt xem

TTTĐ - Tự học và trưởng thành từ thực tiễn, Nguyễn Văn Dũng - CEO TD Network là người đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc triệu lượt xem của các nghệ sĩ trẻ trên nền tảng số
Xem thêm