Sáng ngày 15/8, chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1963 là người giúp việc của gia đình) chị Chi lên mở cửa phòng ngủ của cháu Uyên thì phát hiện cháu Uyên chết ngay dưới sàn nhà có nhiều máu; cháu Quân tư thế nằm ngửa trên giường trong tình trạng người lạnh ngắt. Ngay lập tức chị Hiền đã hô hoán mọi người giúp đỡ và đưa cháu Quân đến Bệnh viện TP Móng Cái. Tuy nhiên Quân đã chết trước khi đưa vào viện.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Vũ Văn Kinh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc và động viên gia đình nạn nhân.
Được biết cháu Uyên và Quân là hai chị em cùng mẹ, khác cha. Uyên đang du học bên Úc. Thời gian gần đây Uyên có biểu hiện trầm cảm nên đã về nước và ở nhà từ cuối tháng 7/2017.
Kết quả điều tra ban đầu nhận định: Có thể do trầm cảm, nên Uyên đã cho em Quân uống thuốc quá liều sau đó dùng dao tự gây thương tích cho mình dẫn đến tử vong.
Chiều 15/8, lãnh đạo UBND TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết công an thành phố đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của nữ sinh Hoàng Phương Uyên và em trai là Lăng Mạnh Quân để có kết luận chính thức.