Nguyễn Ngọc Anh ngấn lệ hát ca khúc xót người đàn bà bị phụ lòng
![]() |
Nguyễn Ngọc Anh đồng cảm với từng câu chữ trong bài hát "Mong manh em" của Phạm Phương Thảo
Ca khúc này sẽ được Nguyễn Ngọc Anh thể hiện trong liveshow “Mơ duyên” kỷ niệm 20 năm ca hát của Phạm Phương Thảo vào ngày 3/11 tới đây tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô. Sau khi nhận được “Mong manh em” từ Phạm Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Anh đã mất ngủ vì đồng cảm, xót xa với người phụ nữ trong câu chuyện ở ca khúc nên cô quyết định quay MV và phát hành trước show diễn như một món quà nhỏ tặng cô bạn đồng nghiệp cũng đồng thời là bạn thân lâu năm của mình ngoài đời.
Ngọc Anh chia sẻ: “Tôi đã không ngủ được khi nhận ca khúc mà Phạm Phương Thảo giao cho mình hát trong liveshow “Mơ duyên”. Mỗi câu hát mà Phạm Phương Thảo viết như một giọt nước mắt, tủi hờn, chua cay xót xa…”.
![]() |
Cũng vì những chua xót khiến mình mất ngủ ấy mà Nguyễn Ngọc Anh đã không ngừng cay mắt, ứa lệ trong quá trình quay MV “Mong manh em”. MV được thực hiện giản dị tại trường quay bởi Ngọc Anh muốn dùng cách hát, dùng những xúc cảm giằng xé, tan nát mà cũng kiêu hãnh của chính mình để kể câu chuyện về nỗi xót xa khi tình yêu đặt không đúng chỗ của người đàn bà.
MV cuộn người xem vào những xúc cảm mà Nguyễn Ngọc Anh thể hiện, nước mắt của cô không rơi xuống được bên má, cứ ngấn lại nơi khoé mắt cũng giống nỗi đau ấy, cứ nghẹn lại mà thành xót xa…
Nguyễn Ngọc Anh tâm sự: “Tôi thích các sáng tác của Phạm Phương Thảo, mỗi sáng tác của Thảo đều bắt nguồn từ những cảm xúc thật ngoài đời, đây là ưu điểm lớn không phải nhạc sĩ nào cũng có được. Với ca khúc này, tôi biết đó là nỗi đau của Thảo, một nỗi đau có thật đã bật thành một tác phẩm âm nhạc. Tôi hát như hát về nỗi đau của chính mình, bởi là bạn, tôi cảm nhận sâu sắc nỗi niềm của Thảo qua bài hát.
Khi hát ca khúc này, tôi đoán rằng chắc mối tình này đã làm Thảo rất đau, ở phần đầu là những hờn trách mà hát đến đâu lệ có thể lưng tròng đến đấy. Nhưng, vẫn là Thảo, một Phạm Phương Thảo cực kỳ mạnh mẽ, độ lượng mà tôi biết, cô ấy vẫn đủ đàn bà, đủ ý chí để khép lại nỗi đau dù tan nát. Tôi rất thích câu cuối của ca khúc “Buồn riêng không tiếc nuối”, nỗi đau dẫu rất đau, đau đến xé nát cả tâm can, nhưng sẽ luôn bản lĩnh theo cách của người đàn bà trưởng thành, chọn giữ lấy nỗi đau cho riêng mình và buông bỏ.
![]() |
Trong tình yêu, không có gì đau xót hơn là sự bội tín, điều đó khiến người ta vừa đau, vừa hận. Nhưng Phạm Phương Thảo cũng lại cho thấy một điều cao đẹp ở người đàn bà là chính trong những đau hận đó sẽ chọn cách nhẹ nhàng khép lại nỗi buồn và giữ lại những điều tốt đẹp dù đối phương không tốt với mình. Chắc chắn sẽ rất nhiều phụ nữ cùng cảnh đồng cảm với “Mong manh em” của Phạm Phương Thảo, đồng thời cũng sẽ tỉnh thức ai đó, giúp họ biết cách buông bỏ …”.
Nói về sáng tác này, Phạm Phương Thảo chia sẻ: “Mong manh em” là bài thơ tôi viết cho một người chị thân thiết từ khá lâu. Sau này khi chính bản thân rơi vào hoàn cảnh như chị, tôi lái xe lang thang phố đêm và bất chợt cất lên giai điệu. Dù lúc ấy đang rất cô đơn, tôi vẫn không quên bấm điện thoại ghi âm để giữ lại.
Tôi viết cho tâm sự của mình và của những người phụ nữ cùng cảnh nên ca khúc không mang thông điệp gì to tát. Ở bài thơ có đoạn tôi rất thích như: “Kẻ qua và người lại /Cám cảnh rồi cười chê /Em mắt ngước trừng trừng/ Thấy mình còn kiêu hãnh” nhưng khi vào nhạc, những từ ngữ này khó cất lên giai điệu. Tôi đã viết một “Mong manh em” mềm mại hơn, rất đàn bà từ chính bài thơ đó”.
Phạm Phương Thảo cũng nói thêm, cô gửi gắm tác phẩm “Mong manh em” qua giọng hát Nguyễn Ngọc Anh bởi sự nồng nàn, đam mê và khát vọng trong giọng hát của Ngọc Anh: “Khi hát cô ấy rất đàn bà, cồn cào vừa đủ để giữ lại cái đau trong lòng, đấy là điều tôi mong muốn ở sự thể hiện cho ca khúc này.
Phạm Phương Thảo cũng tiết lộ, khi ca khúc này được viết ra cách đây không lâu, đã có một số ca sĩ muốn mua độc quyền nhưng cô không chịu bán, cô muốn giữ lại tác phẩm để Nguyễn Ngọc Anh hát trong liveshow “Mơ duyên”. Phạm Phương Thảo tin, trong liveshow, Ngọc Anh hát live sẽ hay hơn rất nhiều và dễ khiến người nghe ứa lệ.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nhà Trưng bày Hoàng Sa: “Bảo tàng sống” trên không gian mạng

Tìm lại ký ức Sài Gòn xưa và nay tại ga Metro Bến Thành

Các hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú và hấp dẫn

Ninh Thuận: Phê duyệt đề án bảo tồn Lễ hội Katê

Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Dấu ấn Thủ đô tiên phong trong cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc

Vỡ òa từng cung bậc cảm xúc với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng”

"Con đường tương lai" gợi mở các mô hình phát triển bền vững

Những công trình tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh vào trang sách
