Real Madrid 3-0 APOEL Nicosia: Khi Ronaldo trở lại...
![]() |
Đón tiếp đội bóng đến từ đảo Síp là APOEL Nicosia bị đánh giá là yếu nhưng HLV Zinedine Zidane vẫn quyết định sử dụng đội hình rất mạnh. Ngoài vị trí trung vệ của Nacho Fernandez đá chính thay vì Raphael Varane chưa hoàn toàn sung sức, HLV người Pháp để Toni Kroos nghỉ ngơi và Mateo Kovacic là người thế chỗ trên hàng tiền vệ. Đặc biệt là sân Bernabeu chào đón sự trở lại Cristiano Ronaldo. Do chưa hết án treo giò ở La Liga, ngôi sao người Bồ Đào Nha ra sân với khao khát cực lớn.
![]() |
APOEL đe dọa Keylor Navas bằng cú sút xa của Roberto Lago ở phút thứ 10 thì chỉ 2 phút sau, một pha dâng cao bị bẻ gãy của họ đã phải trả giá. Isco khéo léo vượt qua hậu vệ đội khách, xộc thẳng vào hàng thủ rồi đẩy bóng sang cánh trái và Bale lập tức căng ngang để Ronaldo dễ dàng mở tỷ số.
Dù tiếp tục áp đảo đội khách nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn không thể có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại của hiệp một.
Ngay đầu hiệp 2, Ronaldo lại làm khung thành APOEL rung chuyển khi đệm bóng từ cú tạt của Dani Carvajal. Bóng trúng xà ngang rồi đập xuống vạch vôi và nảy ra ngoài, tiền đạo người Bồ Đào Nha phản ứng quyết liệt với trọng tài đứng bên cạnh khung thành nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
3 phút sau, trong tình huống bóng chạm phần vai của Lago, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Ronaldo đã thực hiện thành công.
Sức ép vẫn tiếp tục để các cầu thủ áo trắng thay nhau tìm vận may từ những cú sút xa, nhưng bàn thứ ba đến ở cự ly gần, khi Sergio Ramos tung người móc bóng sau cú nhả bóng bằng đầu của Bale ở phút 61.
Phút 85, nỗ lực bên cánh phải của Luka Modric tạo ra cú tạt bóng đẹp và Ronaldo nhận để đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì CR7 đã di chuyển hơi sớm.
Đến phút 90+3, tiền đạo vào thay người – Borja Valero, đã đưa được bóng vào lưới nhưng không may cho cầu thủ trẻ này, Ronaldo đã việt vị trước khi có pha kiến tạo cơ hội đó.
Dù thắng nhưng với 26 pha dứt điểm (6 lần trúng đích) và chỉ mang lại 3 bàn thắng vẫn là điều gì đó khiến Madridista không hoàn toàn hài lòng, có chăng cũng chỉ là 3 điểm để phá dớp hòa gần đây.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Gần 500 vận động viên tranh tài Giải vô địch điền kinh quốc gia

Vinh danh các tay đua xe đạp địa hình xuất sắc toàn quốc 2025

Mãn nhãn với màn trình diễn của 68 đội tại Giải thể dục Aerobic Cúp MILO lần VIII

Những chàng trai sân 7 cầm hoà ấn tượng trước các ngôi sao bóng đá Việt

Sôi nổi giải bóng đá chào mừng 30 năm thành lập Co-opBank

U11 Hưng Yên lần đầu đăng quang Giải bóng đá Nhi đồng Toàn quốc

Sắp diễn ra Giải chạy quốc tế "Ba Den Mountain International Marathon 2025"

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam

Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á
