Rơi nước mắt nhìn em bé 10 tuổi xinh xắn "sống chung" với khối u khổng lồ
![]() |
Bé Phương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
Theo lời chị Trương Thị Tươi, mẹ bé Phương, cách đây 3 năm, khi đang học lớp 2, ngày ngày đến trường vui đùa cùng bạn bè, thầy cô, đột nhiên bé có biểu biện mắc bệnh tim nên được gia đình đưa đi khám và điều trị. Tuy nhiên, khi bệnh tim của Phương còn chưa thuyên giảm, gia đình lại lo lắng vì thi thoảng cô bé kêu đau chân, khi sờ vào chân bé thấy cục u nhỏ.
Gia đình choáng váng khi các bác sĩ của Bệnh viện K Trung ương phát hiện bé Phương bị ung thư xương.
Từ ngày biết đứa con mắc căn bệnh ung thư, đôi vợ chồng trẻ gần như ngã quỵ. Dù gia cảnh rất khó khăn, mẹ chỉ ở nhà làm ruộng, bố làm thợ hồ, nhưng gia đình không ngần ngại đưa Phương đi chạy chữa khắp nơi.
Hành trình gian nan với các đợt điều trị hóa chất ở Bệnh viện K Trung ương khiến sức khỏe Phương kiệt quệ, gia đình cũng phải bán cả nhà để chạy chữa cho con.
Những tưởng sau khi điều trị hóa chất, sức khỏe của Phương sẽ ổn hơn nhưng bạo bệnh vẫn không thuyên giảm khi các tế bào ung thư đã khiến bé phải cắt toàn bộ chân trái.
Tuy nhiên, kể cả khi đã cắt toàn bộ chân trái, khối u quái ác vẫn không buông tha cho cô bé mà ngày càng hành hạ em. Từ chỗ chỉ là cục u nhỏ, đến giờ khối u đã khổng lồ, chiếm gần như toàn bộ cơ thế vốn đã yếu ớt, xanh xao của Phương.
Nhìn Phương nằm trên giường bệnh, cơ thể bé nhỏ, gầy guộc, xanh xao với khối u khổng lồ thoi thóp thở khiến ai cũng nhói lòng. Dù bản thân mắc bạo bệnh với bao đau đớn, sức chịu đựng vượt quá khả năng của của cô bé 10 tuổi song điều mà người thân, bè bạn và cả các nhân viên y tế đang điều trị cho Phương khâm phục em đó là tinh thần dũng cảm chiến đấu với bệnh tật.
Theo BS. Vũ Ngọc Thức - Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, ung thư xương là căn bệnh gây rất nhiều đau đớn cho bệnh nhân, tuy nhiên sức chịu đựng của cô bé Phương quả thực khiến cho những người lớn phải khâm phục.
Dù trải qua vô số lần điều trị hóa chất, cắt chân, bàn tay gầy guộc, xanh xao phải chịu bao nhiêu mũi tiêm truyền song bé vẫn gắng gượng không kêu than. Những lúc tỉnh táo Phương còn hay pha trò, cười đùa, chỉ khi không thể nói được bé mới nhắm mắt khó nhọc thở khiến người làm mẹ như chị Tươi cảm thấy rất bất lực.
“Nhiều lúc quá đau, Phương không thể ăn, không thể uống được nhưng mỗi khi mẹ hỏi con đều lắc đầu bảo không đau và gượng cười để làm tôi an lòng”, chị Tươi đau đớn kể.
Nỗi đau xạ trị không làm bé lo lắng nhưng điều buồn nhất là bé luôn mong mỏi được trở về nhà, được cắp sách đến trường cùng bạn bè.
Được biết, hoàn cảnh của gia đình bé Phương rất khó khăn, mẹ Phương trước kia làm ruộng song từ ngày Phương mắc bệnh không làm được gì chỉ đồng hành cùng con trong cuộc chiến với bệnh tật. Bố Phương làm phụ hồ kiếm tiền lo viện phí cho Phương và chăm sóc hai con ở nhà (một bé đang học lớp 3 và một bé mới chỉ có 3 tuổi).
Các tấm lòng hảo tâm có thể gửi trợ giúp về cho Phương qua địa chỉ: Chị Trương Thị Tươi, xóm 1, Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại 0356991941. Số tài khoản 0221000047793, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Nho Quan, chủ tài khoản là chị Trương Thị Tươi.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nhiều người lớn mắc sởi, biến chứng nguy hiểm phải can thiệp ECMO

Nhóm trẻ hơn 10 tuổi mắc sởi tăng nhẹ

Làm rõ vụ bạo hành trẻ em ở Bắc Ninh, Bến Tre

Bình đẳng trong yêu thương: Chăm con không có giới hạn giới tính

Công bố 4 loại thuốc bị giả mạo

Khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà tri ân người tham gia kháng chiến chống Mỹ

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hậu kiểm thực phẩm giả, kém chất lượng

Đề nghị tỉnh Thanh Hoá tăng cường thanh, kiểm tra phòng chống thuốc giả

Số ca mắc sởi chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt"
