Sinh viên RMIT sáng tác ca khúc động viên học sinh lớp 12 trong kỳ thi THPT sắp tới
![]() |
(Từ trái qua) Các sinh viên Võ Quỳnh Anh, Nguyễn Mai Hiếu Trang, Hoàng Trần Tuấn Ngọc và Đỗ Thế Anh đang thảo luận lời ca khúc |
Ca khúc song ngữ Anh-Việt “Gì mà chẳng vượt qua” được cả nhóm sáng tác và sản xuất trong vòng bốn tuần với thông điệp động viên lứa học sinh lớp 12 sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Với giai điệu vui tươi, ca khúc động viên lứa học sinh sinh năm 2002 hãy tự tin vượt qua những thử thách trong năm cuối cấp này. Bên cạnh những đổi thay và bất ổn của năm 2020, lớp 12 là năm quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh.
Cô sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp Nguyễn Mai Hiếu Trang chia sẻ rằng em đã viết lời ca khúc sau khi nghiên cứu và trò chuyện với các em học sinh cuối cấp.
![]() |
Các sinh viên RMIT đang hoàn thiện giai điệu cho ca khúc tại phòng studio của trường |
“Trước khi bắt tay vào sáng tác ca khúc, em đã trò chuyện với các em học sinh sinh năm 2002 để hiểu được tâm tư và những khó khăn mà các em gặp phải. Từ đó, em mới định hướng chủ đề và giai điệu phù hợp với ca khúc.
Em còn đặt mình vào vị trí của các em để xem thông điệp mà mình truyền tải có phù hợp không. Đây là một trong những bước mà em từng học từ RMIT để tạo ra thông điệp phù hợp cho một chiến dịch truyền thông hiệu quả”, Trang chia sẻ.
Theo Trang, việc nghiên cứu trước khi viết lời ca khúc cũng tương tư như việc em làm nghiên cứu khách hàng để tìm ra thông điệp phù hợp khi lên chiến dịch marketing và truyền thông hiệu quả, chỉ khác ở điểm, sản phẩm của chiến lược lần này chính là âm nhạc.
Nhóm Trang đã mất hai tuần để lên ý tưởng và hoàn thiện giai điệu cho ca khúc, và hai tuần tiếp theo để hoàn tất khâu sản xuất.
Các thành viên khác trong nhóm đã và đang học các ngành khác nhau tại RMIT gồm ba sinh viên: Võ Quỳnh Anh, Đỗ Thế Anh (ngành Truyền thông chuyên nghiệp), Hoàng Trần Tuấn Ngọc (ngành Kỹ sư phần mềm); hai cựu sinh viên Nguyễn Việt Anh (ngành Thương mại) và Nguyễn Trung Đăng Thụy (ngành Công nghệ thông tin).
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nghệ sĩ Ưu tú Mai Châu - "bà Nghị Quế của điện ảnh Việt" qua đời

"Dịu dàng màu nắng" và khát vọng vươn lên giữa đời thường

"Bố ơi mình đi đâu thế?" ra mắt với diện mạo mới hấp dẫn

Háo hức với “Trạng Quỳnh nhí” - phim hoạt hình "made in Việt Nam"

Johnny Trí Nguyễn mời "anh hùng hào kiệt" tham gia "Hộ linh tráng sĩ"

"Vầng trăng thơ ấu" - phim điện ảnh về tuổi thơ của Bác Hồ

Đà Nẵng: Lần đầu chiếu phim lịch sử bằng 3D Mapping ngoài trời

Cái kết trong phiên bản đặc biệt "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

TP Hồ Chí Minh: Âm vang đại thắng mùa Xuân 1975
