Tấm gương sáng về sự nỗ lực khẳng định bản thân
![]() |
TTTĐ- Trần Xuân Lộc, sinh viên lớp K52 Đại học Sư phạm Vật lý, trường Đại học Tây Bắc là một trong những tấm gương tiêu biểu, không ngừng nỗ lực vươn lên. Cậu là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo thuộc xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, Trần Xuân Lộc luôn biết vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn của gia đình, sự thiệt thòi trong cuộc sống để học tập và thực hiện ước mơ hoài bão của mình.
Bố mẹ chia tay từ khi Lộc còn nhỏ. Gia đình đều làm nông nghiệp không có một nghề phụ gì khác. Ngày trước bố Lộc cũng từng là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên nghành Vật lý nhưng do điều kiện gia đình khi đó quá khó khăn nên bố của Lộc không thể tiếp tục được công việc học tập.
Để lo cho Lộc được đến trường, được học tập như các bạn khác, bố của Lộc ngoài việc đồng áng đã phải vất vả ngược xuôi không quản nắng mưa khó nhọc làm thêm công việc khác để có tiền lo cho Lộc được đến trường, với một hy vọng con mình mai sau sẽ viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở của mình.
Hiểu được hoàn cảnh và sự hy sinh của bố dành cho mình, ngay từ khi còn là học sinh Trung học cơ sở, phổ thông, Lộc đã luôn biết vượt qua những khó khăn để vươn lên và đạt thành tích cao. Năm 2007, bạn được giải khuyến khích toán cấp tỉnh, nhận bằng khen học sinh giỏi tiêu biểu toàn tỉnh Hòa Bình.
![]() |
Trần Xuân Lộc cùng các bạn
Năm 2010, Lộc tham gia và giành được giải khuyến khích môn toán cấp tỉnh và được Bộ giáo dục và Đào tạo trao tặng giải thưởng “Hoa Trạng Nguyên”. Không chỉ học giỏi, Lộc còn là một lớp trưởng gương mẫu, và là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Trung học phổ thông, được thầy cô và bạn bè yêu mến.
Ngoài những giờ học trên lớp, Lộc phụ giúp bố trong các công việc nhà cũng như việc đồng áng. Tốt nghiệp trung học phổ thông, với ước mơ được trở thành một giáo viên Vật lý để tiếp nối ước mơ dang dở của bố, Lộc đã thi tuyển vào ngành sư phạm Vật Lý trường Đại học Tây Bắc.
Khi nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Tây Bắc, Lộc và gia đình rất vui mừng và hạnh phúc. Ước mơ, niềm khát khao được trở thành một thầy giáo của cậu học trò chăm ngoan, hiếu thảo và của cả gia đình giờ đây đã mở ra trước mắt.
Bước chân vào giảng đường đại học, với lòng quyết tâm và nghị lực của mình, Lộc đã không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Lộc còn tranh thủ học tập các kinh nghiệm học tập từ bạn bè và các anh chị khóa trên. Chính vì thế, Lộc đã nhanh chóng thích ứng và trở thành một sinh viên ưu tú.
Trong những năm qua, Lộc luôn đạt thành tích cao trong học tập và đạt được nhiều giải thưởng cấp khoa như giải nhất Olympic Vật lý cấp khoa hai năm liên tiếp (2012 - 2013), đạt giải thưởng tập thể trong cuộc thi ngoại khóa MPI năm học 2013 - 2014 do khoa Toán - Lý - Tin, trường Đại học Tây Bắc tổ chức.
Có được những thành tích đó là do Lộc luôn biết cách tự học và đặt ra kế hoạch học tập và sắp xếp thời gian cho mình một cách cụ thể, khoa học. Đặc biệt, Lộc luôn đề cao phương pháp tự học là yếu tố quyết định thành công trong học tập. Không chỉ học tập tốt ở giảng đường đại học, Lộc còn luôn năng nổ và nhiệt tình trong các hoạt động phong trào.
Bất kỳ một hoạt động nào của chi hội, của liên chi đoàn khoa hay đoàn trường, dù lớn hay nhỏ. Lộc đều tham gia rất nhiệt tình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vì thế Lộc đã được các thầy cô và bạn bè tin yêu, tín nhiệm giao cho Lộc những trọng trách trách như ủy viên ban chấp hành đoàn trường, phó bí thư liên chi đoàn khoa Toán - Lý - Tin.
Trong quá trình công tác, chàng trai đạt được nhiều bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn Sơn La về công tác Đoàn. Tháng 11/2013, Lộc vinh dự được trường Đại học Tây Bắc chọn là một trong những đại diện thanh niên ưu tú của Việt Nam tham gia buổi sinh hoạt giao lưu giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc ở Quảng Đông, Trung Quốc.
Dù ở bất cứ vị trí nào, Lộc cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với một tinh thần trách nhiệm cao nhất. Để ghi nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi đối với các phong trào đoàn và thành tích tốt trong học tập, tháng 6 năm 2013 Lộc được cử đi học lớp nhận thức về Đảng do Ban chấp hành Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc tổ chức.
Đó vừa là niềm tự hào, vừa là động lực khích lệ để Lộc tiếp tục phấn đấu và có cống hiến nhiều hơn nữa trong các công tác đoàn thể. Ngoài giờ học và thời gian tham gia các hoạt động đoàn, hội, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, Lộc còn đi dạy thêm cho các em học sinh trung học phổ thông và cho các em học sinh ôn thi đại học nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.
Ngoài ra, đối với các em sinh viên năm nhất, Lộc luôn nhiệt tình quan tâm, giúp đỡ các em hòa nhập vào môi trường đại học, để các em không cảm thấy bỡ ngỡ khi lần đầu tiên sống xa gia đình. Thấu hiểu những vất vả của gia đình, Lộc đã nỗ lực vươn lên, trở thành một sinh viên tiêu biểu cả về mặt học tập lẫn năng động trong các công tác tập thể, luôn được thầy yêu bạn quý. Lộc chính là một tấm gương sáng về sự nỗ lực khẳng định bản thân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống, rất đáng để bạn bè cảm phục, noi theo.
Không chỉ học giỏi, tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể chung, Lộc còn là một con người rất chăm chỉ luyện tập thể thao và dành được nhiều danh hiệu, đặc biệt trong bộ môn cầu lông. Vào các buổi chiều, hình ảnh cậu sinh viên dáng người cao cao, gầy gầy cầm theo vợt cầu lông đạp xe đến câu lạc bộ cầu lông của trường Đại học Tây Bắc đã trở thành hình ảnh quen thuộc của mọi người.
Khi được hỏi, bí quyết nào giúp Lộc có được nghị lực để đạt được những thành tựu trong học tập như vậy, Lộc chỉ cười hiền và nói:
“Không có việc gì khó.
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”.
Những lời nói và tấm gương của Bác Hồ luôn là nguồn động lực và là kim chỉ nam trong cuộc sống, giúp em luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu vươn lên để hoàn thiện mình, để sau này có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của vùng”.
Còn nhiều, nhiều nữa những điều muốn nói về sinh viên Trần Xuân Lộc, nhưng những gì cậu ấy đã và đang làm được luôn là một tấm gương cho các bạn sinh viên khác phấn đấu, học tập. Mình cũng như mọi người mong rằng trong chặng đường tương lai sắp tới Lộc sẽ không ngừng phấn đấu, học tập rèn luyện theo gương Bác Hồ để hoàn thiện mình hơn nữa, đạt được những ước mơ, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng Tây Bắc.
Tấm gương của Lộc đã cho mình nhiều bài học quý giá để mình nếu như có gặp chuyện gì không may mắn, thất bại thì phải luôn lạc quan vượt qua. Làm như vậy sẽ khiến mọi chuyện đơn giản hơn. Họ làm được thì chính mình cũng có thể làm được nếu trong ta có sự nỗ lực, quyết tâm vươn lên mọi hoàn cảnh dù tăm tối, mịt mù. Hãy luôn suy nghĩ tích cực, phấn đấu từng ngày, thành công sẽ mỉm cười với bạn.
(Chuyện dự thi “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp” của bạn Nguyễn Thị Lệ Thủy, trường Cao đẳng Vĩnh Phúc)
Đông Sơn (ghi)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Gần 200 đoàn viên công đoàn sôi nổi giao lưu thể dục, thể thao

Hào khí Thủy Nguyên”: Hơn 3.000 runners cùng viết nên hành trình kết nối mới của vùng đất anh hùng...

Sôi động giải đua thuyền truyền thống Bình Dương

Chuỗi sự kiện văn hoá, thể thao chào mừng đại lễ tại Bình Dương

Quảng Nam đăng cai Giải vô địch Taekwondo quốc gia 2025

Arsenal gần như hết cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh: Kẻ về nhì vĩ đại

Giải Bóng đá U9 toàn quốc: Nơi ươm mầm tài năng bóng đá trẻ

Bế mạc giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần X

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm vô địch Giải bóng đá cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2025
