The voice – Giọng hát Việt 2017 ngày 5/3: Rơi nước mắt với "Mẹ tôi" của Huỳnh Thị Ngọc Ny và bản sao Tuấn Hưng
|
|
The voice – Giọng hát Việt 2017 ngày 5/3: Rơi nước mắt với "Mẹ tôi" của Huỳnh Thị Ngọc Ny và bản sao Tuấn Hưng
Tối ngày 5/3, tập cuối vòng thi Giấu mặt The Voice – Giọng hát Việt đã chính thức phát sóng.
Để lại trong lòng độc giả với tình huống bất ngờ là giọng ca trẻ Huỳnh Thị Ngọc Ny, cô gái nhỏ đến từ Đà Nẵng đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả khi thể hiện ca khúc “Mẹ tôi”.
|
Huỳnh Thị Ngọc Ny đã không kiềm chế được cảm xúc khi hát "Mẹ tôi"
Ngọc Ny chia sẻ cô gửi ca khúc này tới người mẹ đang mắc căn bệnh ung thư quái ác. Cảm xúc của cô gái bỗng vỡ òa sau khi Noo Phước Thịnh bấm bút chọn Ngọc Ny. Từ lúc ấy cô gái không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc nghẹn ngào.
HLV Noo Phước Thịnh đã phải lên sân khấu động viên và cổ vũ Huỳnh Thị Ngọc Ny lấy lại tinh thần hoàn thành bài hát.
|
4 HLV cùng lên an ủi Huỳnh Thị Ngọc Ny
Ngọc Ny cho biết, gần 5 tháng trước, bác sĩ phát hiện mẹ cô mắc bệnh ung thư di căn và đã ở giai đoạn cuối, cô muốn bằng cách nhanh nhất mẹ có thể nhìn thấy con gái thành công. Cả trường quay dường như lặng đi khi nghe tâm sự của Ngọc Ny.
Ca sĩ Thu Minh cũng nghẹn ngào ủng hộ tinh thần của Ngọc Ny: “Em phải cố gắng cười, mình sẽ là một món quà cho mẹ. Em nhớ là mẹ em muốn em cười, biết đâu phép lạ sẽ xảy ra".
Cô gái đến từ Đà Nẵng đã tốt nghiệp khoa thanh nhạc nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và hiện là ca sĩ tự do.
|
Ấn tượng trong tập cuối vòng thi giấu mặt của The Voice 2017 không chỉ bởi giọng hát của cô gái hát về mẹ bị ung thư mà còn có một chàng trai được ví như bản sao Tuấn Hưng. Nguyễn Dương Thuận với ca khúc Tan khi vừa cất tiếng hát lên đã làm nhiều người liên tưởng tới chất giọng lạ của nam ca sĩ Tuấn Hưng.
Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Từ cách ăn mặc, nhả chữ, làn hơi, tất cả mọi thứ đều giống anh Tuấn Hưng".
|
Tóc Tiên mong muốn thí sinh phải là chính mình chứ không là bản sao của bất kì ai. Cuối cùng, Dương Thuận chọn về đội của Tóc Tiên.
Giọng hát ấn tượng của Nguyễn Dương Thuận đã buộc 4 HLV phải bấm nút, tuy nhiên, Tóc Tiên đã giành phần thắng trong trận “giằng co” Dương Thuận với câu nói: "Chị là người bấm cuối cùng, chị quay lại vẫn che mắt vì em quá giống anh Tuấn Hưng. Quan niệm của chị trong nghề nghiệp chúng ta không nên là bản sao của bất kỳ ai. Chị nhận thấy một sự khác biệt trong giọng hát của em. Và chị nghĩ rằng với sự khác biệt, chị sẽ giúp em thoát khỏi mác 'Tuấn Thuận'. Bởi em là Thuận không phải là anh Hưng".
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Điện ảnh
Dàn diễn viên "Nhà ba tôi một phòng" đến với khán giả Hà Nội
“Quê mẹ" của nhà báo Ngô Bá Lục chạm đến trái tim người nghe
Âm nhạc
Live concert "Bản ghi nhớ" như một lời hẹn ước của Quả Dưa Hấu
Điện ảnh
Phim "Mùi phở" và những "gia vị" đậm đà tình thân ngày Tết
Điện ảnh
"Huyền tình Dạ Trạch": Điện ảnh huyền sử đánh thức ký ức văn hóa
Âm nhạc
MV "Song From A Secret Garden" đưa văn hóa Việt Nam đến quốc tế
Điện ảnh
Minh Beta chọn kể câu chuyện văn hóa Việt bằng phim Tết “Mùi phở”
Giải trí
Hoa hậu Phan Kim Oanh công bố chuỗi cuộc thi sắc đẹp
Âm nhạc
Trao giải Đặc biệt tới Quán quân cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025"
Âm nhạc


