Tình yêu và sự lựa chọn
![]() |
(Truyện ngắn của Đông Sơn)
- Chào anh ! Mình làm quen nhé…
- Em là ai vậy?
- Em là một người bạn “online” của anh từ lâu rồi
- Sao anh không biết nhỉ?
- À thì em cũng có biết đâu, lâu rồi em mới vào “nick” này thật tình cờ gặp anh online. Em nói chuyện được không anh?
- Um, sẵn sàng làm quen với em…
- Cái “avarta” của anh đẹp nhỉ!
- Ừ bạn gái anh đấy…
- Vậy ư? Như thế liệu em có còn cơ hội làm người yêu của anh không nhỉ?
- Hì… có thể lắm chứ…
Hưng đã quen Mi như vậy, cô gái làm cho anh say đắm bằng cách nói chuyện thông minh, dí dỏm và mới mẻ. Tình cờ như những giấc mơ vẫn hiện về mỗi đêm, từ cái nick chát vô hình trên mạng Internet, Hưng mến Mi theo ngày tháng trò chuyện, đồng thời với việc quên dần đi mối tình đẹp như trăng rằm của anh và Lan.
![]() |
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Hưng năng vào mạng hơn mỗi ngày. Thấy nick của Mi sáng đèn là anh liền vào hỏi thăm.
- Chào em…
- Anh vẫn giữ nguyên lời mời chúng mình hẹn nhau cà phê chứ?
- Um, Anh luôn đợi câu trả lời của em
- Vậy tối nay chúng mình đi nhé
- Ok!.
Họ tâm sự trực tuyến với nhau hàng giờ.
- Anh có sợ bạn gái anh hiểu nhầm và ghen không?
- Không em ạ, anh “đàng hoàng” mà. Tất cả đều là sự lựa chọn phải không em?
- Um, vậy em cũng an tâm, em không muốn làm khó anh. Chúng ta có thể là bạn và có thể yêu nhau nếu phù hợp.
Mi lém lỉnh, mạnh mẽ và khá chủ động trong chuyện tình cảm, có lẽ vậy mà Hưng đã “say nắng”. Phải chăng anh mang cái lí thuyết “sự lựa chọn” để “cân” giữa hai người con gái, mặc cho tình cảm của anh và Mi mới chỉ là trong ảo ảnh.
Một buổi tối ngọt ngào, Hưng vui lắm, Mi cũng tỏ ra rất hạnh phúc khi cả hai người đều không thất vọng về nhau ở cái buổi đầu tiên gặp mặt.
Hưng bắt đầu quen nói dối Lan. Thời gian hẹn hò với Mi nhiều hơn. Hưng thả hồn mơ mộng về một tình cảm mới. Mi giỏi giang, xinh đẹp chẳng kém gì Lan, lại là con gái Hà Nội dịu dàng chứ không như Lan đẹp đến mấy cũng là cô gái tỉnh lẻ lên Thủ đô lập nghiệp. Có lẽ vì vậy mà đối với Hưng, Mi có sức cuốn hút hơn Lan, người anh đã yêu bấy lâu nay.
- Anh với người yêu anh có chuyện gì khi anh dành thời gian cho em nhiều thế này không?
- Không em ạ, cô ấy bận công tác suốt nên cũng chẳng có thời gian mà gặp nhau…
Một tháng rồi hai tháng trôi qua, Hưng mắc trong cái thứ tình cảm tay ba. Mi vẫn hồn nhiên bên anh mỗi cuộc hẹn hò, cà phê sớm, tối. Cô gái đẹp với tâm hồn bí ẩn khiến Hưng khó nắm bắt bởi thế anh lại luôn muốn gần gũi, chinh phục.
Lan vẫn cứ thánh thiện bên Hưng dù cho người yêu mình đang có những đổi thay bất thường. Cô vẫn yêu Hưng như thuở ban đầu. Lan luôn tôn trọng Hưng và dành trọn niềm tin nơi anh.
Hưng lờ mờ phân biệt tình cảm của anh dành cho Mi và tình cảm của anh dành cho Lan, liệu ai mới là tình yêu đích thực của cuộc đời anh?.
- Dạo này, em thấy anh khác lắm. Chẳng bao giờ đưa em đi chơi, lại hay thất hẹn nữa.
- Anh bận công việc mà, em thừa hiểu điều đó còn gì…
Lan lặng im, nhưng ánh mắt của cô bắt đầu mang những nỗi buồn xa xăm…Hưng trở nên lạnh lùng, đối xử với Lan nhạt nhẽo như thực hiện nghĩa vụ với tình yêu.
Hưng đã từng nói với Mi nếu anh yêu ai thì chỉ yêu một người không được một lúc yêu hai người. Trong anh bây giờ tình cảm đối với Mi lớn hơn bao giờ hết, anh chỉ vui vẻ, hạnh phúc và đắm say khi bên Mi. Tình yêu của anh dành cho Lan dường như tiêu tan mặc cho Lan cố gắng vun đắp và chịu nhiều tổn thương.
- Mình chia tay em nhé. Xin lỗi em vì anh đã không giữ lời hứa với em…
Lan lặng người khi nghe Hưng nói lời chia tay, đau đớn cô bước đi nhưng thật dứt khoát. Tình yêu đơn giản thế thôi, một lời yêu hai người xa lạ có thể trở nên gắn bó và một lời chia tay thì hai người gắn bó trở thành kẻ xa lạ. Lan vững vàng buông tay để Hưng đến với tình yêu đích thực của cuộc đời anh.
Một buổi tối trong quán cà phê quen thuộc nơi góc phố, Mi bình thản khi Hưng tỏ tình.
- Anh đang làm đúng như lời anh nói, chỉ yêu một người chứ không “bắt cá hai tay”. Anh đã chia tay với cô ấy. Bây giờ em sẽ là người yêu của anh chứ?.
- Thật lòng xin lỗi anh, ngày mai người yêu của em về nước, em và anh ấy sắp tổ chức đám cưới. Em chỉ thích anh thôi, còn em vẫn luôn tôn trọng và nâng niu tình yêu của mình.
Giọng Mi nhẹ nhàng nhưng nghe như tiếng sét ngang tai, làm chết điếng tâm hồn anh. Hưng kìm nén không cho nỗi đau hiện trên gương mặt…Hình ảnh Lan bỗng ùa về kí ức.
Anh đau đớn trong cảm giác này, cảm giác anh đang gánh chịu và day dứt nghĩ tới sự vô tình của mình khi làm tổn thương người anh từng yêu say đắm. Hưng cười nhạt thếch, nụ cười đắng ngắt trong lòng và anh nhận ra mình đã ngàn lần sai để giờ đây chỉ còn lại mình anh trong cuộc hành trình đi tìm tình yêu ở tuổi 35.
Đông Sơn
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Sôi nổi khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2025

Chắp cánh tài năng trẻ từ Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc

Chương trình đào tạo bóng đá trẻ SHB FC Academy - món quà ý nghĩa cho thiếu nhi

Herbalife tiếp sức hành trình thành công của Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia Việt Nam

Bridgestone trở lại đường đua quốc tế Petronas Sepang cùng SUPER GT và Giải đua GR86 Cup Malaysia

196 đội tranh tài Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex

Giải bóng đá 7 người Bia Saigon Dragon Cup 2025 lần đầu khởi tranh tại Thanh Hóa

CLB Friendly vô địch Giải bóng đá 7 người Bia Saigon Dragon Cup 2025 tại Nam Trung Bộ

Trái bóng tranh cúp Bia Saigon Dragon 2025 chính thức lăn tại đất cảng Hải Phòng
