Tục đa phu "quái đản": Cô gái trẻ phải ngủ với 5 anh em nhà chồng và sinh con không biết ai là bố
|
Theo phong tục ở vùng Dehradun (phía Bắc Ấn Độ), khi kết hôn, cô gái 24 tuổi sẽ mặc nhiên ngủ với cả 5 người anh em trai nhà chồng. Và, cô đã sinh hạ một bé trai mà không biết ai là bố đứa trẻ.
|
Cảnh 1 vợ 5 chồng và đứa con không biết ai là bố
Theo tờ The Sun, cô gái trẻ Rajo Verma (24 tuổi), sống tại ngôi làng nhỏ, vùng Dehradun, phía Bắc Ấn Độ. Nơi hầu hết mọi người đều theo đạo Hindu và có một phong tục đa phu rất "quái đản".
Không biết từ bao giờ, phụ nữ ở đây khi lấy chồng sẽ phải làm vợ của tất cả anh em trai nhà đó.
Theo quan niệm cổ xưa, nếu như các con trai trong nhà chỉ cưới một người vợ thì họ sẽ được sống quây quần cùng nhau và không phải chia tách đất đai cho ai hết.Vì thế, khi kết hôn với người chồng tên Guddu (24 tuổi) vào năm 2009, Rajo mặc nhiên cùng chung sống với 4 anh em trai nữa nhà Guddu.
Gia đình chồng của Rajo Verma gồm có anh Bajju (35 tuổi), Sant Ram (33 tuổi), Gopal (29 tuổi),Guddu (24 tuổi, chồng của Rajo)và em trai nhỏ tuổi nhất Dinesh (21 tuổi).
|
Người chồng chính thức không hề ghen tuông khi thấy vợ "ngủ" với các anh em của mình
Khi được hỏi liệu có khó khăn khi phải làm vợ 5 người chồng cùng lúc, Rajo chia sẻ:"Lúc đầu tôi có cảm thấy chút khó xử nhưng sau đó tôi cảm thấy bình thường, bởi tất cả phụ nữ ở đây ai cũng như vậy".
Rajo Verma cho biết, theo chế độ đa phu truyền thống, mẹ cô cũng phải kết hôn với 3 anh em trai trong nhà.
Ban ngày, những người chồng củaRajo ra ngoài làm ăn. Người thì đảm nhiệm việc đồng áng, người đi làm thuê, nhưng đêm đến họ quây quần bên trong một mái nhà. Và để công bằng, mỗi đêm Rajo Verma sẽ ngủ với một người và cứ lần lượt như vậy để không có ai ghen tỵ hay ý kiến gì cả. Họ không có giường, nên tất cả đều trải chăn nằm dưới sàn nhà.
|
Đứa trẻ có tới 5 người cha hao hao giống mình
"Các anh em của tôi đều quan hệ tình dục với cô ấy nhưng tôi không ghen tuông. Chúng tôi là một gia đình lớn hạnh phúc", người chồng chính thức Guddu chia sẻ.
Sau cuộc hôn phối đa phu, Rajo đã sinh hạ một bé trai mà không biết ai là cha của đứa trẻ. Như vậy, thằng bé có đến tận 5 người cha và tất cả đều tin rằng đó là con mình vì có nét hao hao giống.
Chia sẻ về cuộc hôn nhân này, Rajo tâm sự, cô cảm thấy hạnh phúc vì có tới 5 người đàn ông chăm sóc và yêu thương.
|
Rajo cho biết cô cảm thấy hạnh phúc vì có tới 5 người chồng để yêu thương
Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng hạnh phúc như gia đình Rajo. Ngôi làng Dehradun đã nhiều lần phải chứng kiến những cơn ghen bốc hỏa trong đêm vì chuyện gối chăn không rõ ràng, khiến tình huynh đệ tan vỡ. Hay chuyện một chàng trai trẻ không chấp nhận cưới chị dâu quá già làm vợ đã bỏ làng đi biệt xứ. Nhưng, không ai có thể làm trái với tục lệ, bởi nếu không đồng ý lấy người đó làm chồng, hoặc làm vợ thì sẽ bị dân làng ruồng bỏ và khinh bỉ.
Sử thi của người Ấn Độ tương truyền rằng, nàng công chúa Draupadi, con gái của vua Pancha được phép kết hôn với 5 anh em ruột. Cuộc hôn nhân độc đáo dưới vương triều vua Pancha đã đem lại phước lành, giúp dân chúng có một cuộc sống no đủ.Câu chuyện trong sử thi được người dân Ấn Độ truyền nhau từ đời này đến đời khác. Và không biết từ bao giờ, ở nhiều vùng quê của Ấn Độ, giống như làng Dehradun, một phụ nữ lấy nhiều chồng đã trở thành chuyện không cần phải bàn cãi nữa.
PV (Tổng hợp)
Dịch từ The Sun
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Điện ảnh
"Lằn ranh" thiện - ác trong bộ phim truyền hình sắp lên sóng
Điện ảnh
Phan Minh Huyền lần đầu được... làm mẹ trên sóng truyền hình
Điện ảnh
Đạo diễn Lương Đình Dũng đánh giá cao diễn xuất của Vittoria Chúc An
Điện ảnh
"Cảnh giác 247" - lá chắn bảo vệ người dân trước tội phạm tài chính
Điện ảnh
Hoạt hình Việt Nam tạo dấu ấn tại Triển lãm Thành tựu đất nước
Điện ảnh
Chạm đến kí ức tuổi thơ với "Cách em 1 milimet"
Điện ảnh
Trình chiếu miễn phí 50 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam
Văn hóa
“Hạt giống hạnh phúc” nghĩa tình giữa Việt Nam - Cu Ba
Điện ảnh
“Mưa đỏ” - khúc tráng ca bằng hình ảnh, lời tri ân sâu sắc
Điện ảnh


