Tag

Ứng xử ra sao để mỗi mùa lễ hội qua đi đều đáng nhớ?

Văn hóa 25/12/2020 14:00
aa
TTTĐ - Mỗi ngày lễ hội đến, người thì tổ chức những kì nghỉ hay các buổi hội họp bên gia đình, người thân, người lại thích đi chơi, mua sắm trang hoàng nhà cửa, người chọn đi làm thiện nguyện để lan tỏa hơi ấm tình người trong mùa đông giá lạnh… Dù là cách thức nào, nên chăng mỗi chúng ta hãy chọn cách ứng xử sao cho ngày lễ qua đi thật đáng nhớ và ý nghĩa.
Chụp ảnh với hoa: Ứng xử thế nào cho đẹp?

Nỗi buồn sau đêm Giáng sinh

Là người chọn cách đón Giáng sinh bên gia đình cùng với một bữa tiệc nhỏ, chị Lan Chi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết mình cảm thấy rất đầm ấm, vui vẻ. “Gia đình mình không theo đạo nên thực chất cũng không quan trọng quá ngày này nhưng mình vẫn tổ chức để cho các cháu nhỏ vui”, chị Lan Chi cho biết.

Rác thải tràn lan được các báo ghi lại sau đêm Giáng sinh
Rác thải tràn lan được các báo ghi lại sau đêm Giáng sinh

Vả lại, nhà ở quận trung tâm của thành phố, chị quá hiểu cảnh chật chội, đông đúc mỗi ngày lễ tết. Chọn cách ở nhà để đỡ đi một phương tiện chen lấn trên đường, chị cho biết đó cũng là một cách mình “góp vui” cho đêm Giáng sinh Hà Nội.

Dù vậy, sáng ra, khi đi làm, chị Lan Chi cũng thấy kém vui khi nhìn thấy nhiều bãi rác còn ghi dấu của đêm Giáng sinh tưng bừng tối qua. Đặc biệt khi đọc báo, chị thấy nhiều hình ảnh không đẹp được ghi lại quanh khu vực hồ Gươm.

Vẫn biết, hồ Gươm là trung tâm của thành phố, là nơi nhiều người đổ về để chung niềm vui, để thưởng thức ngày lễ. Đó cũng là thể hiện tình yêu Hà Nội của mỗi người Thủ đô, là truyền thống từ nhiều thập kỉ nay. Song, hình ảnh mà báo chí ghi lại khiến chị Lan Chi vừa buồn vừa ngại ngùng.

Buồn là bởi lẽ những hình ảnh khu vực hồ Gươm ngập trong "biển" rác sau đêm Giáng sinh chứng tỏ ý thức của người dân vô cùng kém. Đêm 24/12, hàng vạn người dân ùn ùn đổ về khu vực hồ Gươm (Hà Nội) để vui chơi. Tàn cuộc vui, mọi người ra về, cũng là lúc hàng loạt tuyến phố quanh hồ ngập trong "biển" rác.

Theo đó, la liệt những túi nilong, vỏ đựng đồ ăn vặt, ly nhựa đã qua sử dụng hay vỏ kem bị vứt bừa bãi trên phố. Rác có ở khắp mọi nơi, những thùng đựng rác quanh hồ Gươm quá tải và tràn xuống vỉa hè, lòng đường.

Rất nhiều thanh niên trẻ thiếu ý thức, vứt túi nilon bừa bãi trên phố Lê Thái Tổ. Vỉa hè đoạn gần Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng phải “chịu chung số phận”.

Trong khi đó, hàng quán vỉa hè hoạt động nhộn nhịp từ chập tối đến rạng sáng cũng góp phần vào việc xả thêm lượng rác khổng lồ ra khu vực này. Đáng chú ý là, không hẳn phải do quá tải mà người tiêu dùng sau khi ăn, uống không có ý thức gói ghém gọn gàng mà vứt bừa phứa ra khắp nơi. Thành ra, quanh vỉa hè, lòng đường, bất cứ nơi đâu cũng ngập rác.

Còn những thùng rác thì quá tải hoặc người ta ngại bẩn vứt luôn ra bên ngoài cho tiện nên những hình ảnh hết sức lôm côm, đập vào mắt người nhìn, vô cùng phản cảm. Rạng sáng ngày 25/12, các công nhân môi trường tất bật đi thu gom rác thải, trả lại cảnh quan đường phố xanh sạch đẹp.

Ứng xử ra sao để mỗi mùa lễ hội qua đi đều đáng nhớ?

Càng buồn bao nhiêu thì chị Lan Chi lại thấy ngại bấy nhiêu. Noel rõ ràng là lễ lớn, là dịp để mọi người vui chơi, vậy mà ai cũng chỉ biết vui cho bản thân mình. Ứng xử kém như vậy mang đến hình ảnh xấu cho Hà Nội, làm phiền lòng cả những người khác nữa.

Trong khi đó, anh Tuyền (Hoàng Mai, Hà Nội) lại rất tâm đắc hình ảnh 2 chiếc thuyền hơi, 5 moto nước được điều khiển bởi các 'ông già Noel', chở theo nhiều phần quà đến làng chài Liên Mạc trên sông Hồng lộng gió. Nơi đây có khoảng 20 hộ dân nhiều thế hệ, các em nhỏ và cả phụ huynh tâm sự rằng chưa được biết ông già Noel bao giờ, chưa biết ngày Noel là như thế nào.

Những em nhỏ được nhận quà thì vô cùng hoan hỉ. Với những gia đình đi vắng, những gói quà lặng lẽ để trên thuyền, khi những đứa trẻ đi học về sẽ rất ngạc nhiên và hạnh phúc.

Đại diện Câu lạc bộ thuyền hơi phía Bắc cho biết việc hoạt động này được nhóm chuẩn bị cách đây 1 tuần, kinh phí do các thành viên trong CLB tài trợ. Đây là lần đầu tiên các thành viên tổ chức tặng quà cho các cháu nhỏ và hi vọng sẽ tiếp tục nhiều chuyến đi như thế nữa.

Điều này đã thực sự khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng hơn khi ngày lễ có những người không chỉ biết vui cho riêng mình mà còn đem niềm vui đến cho những người khác.

Vui thôi đừng vui quá

Trong khi đó, vào dịp cuối năm này, rất nhiều nơi tổ chức liên hoan, tiệc tùng. “Đến hẹn lại lo”, vào những ngày này, “rượu vào lời ra”, không ít những hành xử thiếu văn hóa theo hơi men văng ra thiếu kiểm soát.

Dư luận lại được phen ngán ngẩm trước câu chuyện nữ hành khách đánh tài xế taxi chảy máu đầu vì cho rằng đi lòng vòng để ăn gian. Ngày 22/12, mạng xã hội facebook lan truyền clip ghi lại cảnh 2 cô gái lao vào đánh tài xế chảy máu đầu. Nguyên nhân được cho là do tài xế này đã đưa 2 cô gái trên đến nhầm địa chỉ.

Theo nội dung người đăng tải, vụ việc xảy ra vào tối 21/12, tại đường Yên Lãng, Hà Nội. Vào khoảng thời gian trên, nam tài xế taxi đã chở hai cô gái đi nhầm địa chỉ đến khu vực đường Yên Lãng.

Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại. Lúc này, 1 trong 2 cô gái đã có hành vi đánh tài xế taxi chảy máu đầu. Lúc này, xuất hiện một nam thanh niên vào can ngăn sự việc. Trong lúc can ngăn, nam thanh niên đã tát một cô gái.

Người lái xe tên H. trong vụ việc cũng kể lại rằng vào khoảng 19h ngày 21/12, qua ứng dụng đặt xe taxi công nghệ ông nhận chở 3 cô gái có biểu hiện say rượu từ đường Trần Kim Xuyến (Cầu Giấy) về đến đường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội).

"Khi tôi đưa đến Láng Hạ, 1 cô gái xuống xe, 2 người còn lại yêu cầu chở đi nơi khác. Lúc này, 2 cô gái đều biểu hiện say rượu nói là chở về Yên Lãng hoặc Lãng Yên. Tôi có hỏi là chở về Lãng Yên, quận Hai Bà Trưng à thì 2 cô này không nói gì. Khi tôi đi đến đường Hoàng Cầu thì 1 cô gái nói đi nhầm đường và yêu cầu chở về số 38 phố Yên Lãng...", ông H. kể.

Khi xe đi đến số 38 Yên Lãng thì 1 cô gái trên xe buông lời chửi bới ông H. vì cho rằng ông này đi vòng đường để ăn gian. Lúc này, ông H. đã mời 2 vị khách xuống xe không phục vụ và cũng không thu tiền. Tuy nhiên, khi vừa xuống xe thì 1 nữ khách đã dùng điện thoại đập vào mặt ông H. khiến nam tài xế bị chảy máu.

Cô gái đánh tài xế
Cô gái đánh tài xế

Sau đó, giữa 2 bên lời qua tiếng lại ông H. cũng đã tát 1 trong 2 cô gái và mọi chuyện chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của công an phường Láng Hạ. Sau khi làm việc tại cơ quan công an, nữ khách đã có lời xin lỗi ông H. và ông đã bỏ qua cho cô gái về việc này và ông cũng có lời xin lỗi vì đã tát cô gái.

Việc phụ nữ say xỉn đã là không chấp nhận được, lại còn đánh khiến người lái xe chảy máu đầu thì càng biểu hiện sự thiếu kiểm soát, có hành xử côn đồ. Vụ việc xảy ra ở Hà Nội cho thấy vẫn còn đó một vài cá nhân chưa thực sự ứng xử có văn hóa, văn minh như truyền thống nơi đây.

Từ giờ đến tết Nguyên Đán, chắc chắn sẽ còn nhiều cuộc liên hoan, hội họp, nên chăng mỗi người vui thôi đừng vui quá để tránh xảy ra những câu chuyện đáng tiếc về lối ứng xử của mình.

Cũng như trong đêm Giáng sinh, nếu mỗi người biết tự ý thức giữ gìn cảnh quan chung, sao cho đêm Noel được trọn vẹn ấm áp, tưng bừng, văn minh. Có như thế, các dịp lễ hội mới thực sự là ngày vui, là dịp đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người.

Cẩm Tú

Đọc thêm

Phát huy tiềm năng, giá trị văn hóa, xây dựng Hoài Đức giàu đẹp, văn minh Văn hóa

Phát huy tiềm năng, giá trị văn hóa, xây dựng Hoài Đức giàu đẹp, văn minh

TTTĐ - Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức (Hà Nội) đánh giá, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị là cơ hội to lớn để thành phố và xã khai thác, phát huy tiềm năng, giá trị của văn hóa, di sản nhằm xây dựng quê hương Hoài Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam Văn hóa

Những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam

TTTĐ - Sáng 25/2, tại Hội nghị quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trình bày Chuyên đề “Những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam”. Với 4 nội dung bao quát, cụ thể, đi vào thực chất, đây thực sự là "kim chỉ Nam" cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.
“Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới” Văn hóa

“Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới”

TTTĐ - Năm 2026, Lễ hội đền Trần (Long Hưng, Hưng Yên) được tổ chức với quy mô cấp tỉnh trong 5 ngày (từ ngày 1 - 5/3, tức 13 - 17 tháng Giêng). Đây không chỉ là sự kiện văn hóa - tâm linh quan trọng mà còn là dịp để khẳng định giá trị lịch sử vùng đất Long Hưng - nơi gắn với cội nguồn vương triều Trần.
Lắng nghe họa sĩ Trần Đại Thắng "Tôi kể - Tất cả đều từ sách" Nghệ thuật

Lắng nghe họa sĩ Trần Đại Thắng "Tôi kể - Tất cả đều từ sách"

TTTĐ - Sáng 26/2, tại Flow Haus, tầng 1 - Golden Palace, 54 Lê Văn Lương, Hà Nội, Đông A Books sẽ tổ chức buổi gặp gỡ và ký lưu niệm với họa sĩ Trần Đại Thắng nhân dịp ra mắt "Tôi kể - Tất cả đều từ sách".
Để di sản vươn mình cùng thời đại... Văn hóa

Để di sản vươn mình cùng thời đại...

TTTĐ - Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua, Thủ đô Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, bài bản và giàu sáng tạo nhằm “đánh thức” những tầng sâu ký ức văn hóa đã lắng đọng qua nghìn năm, đưa di sản trở lại đúng vị trí của nó: Sống động trong đời sống cộng đồng, hiện diện giữa nhịp chảy đương đại.
Hình thành những diễn đàn lý luận văn hóa sắc bén, có tầm ảnh hưởng khu vực Văn hóa

Hình thành những diễn đàn lý luận văn hóa sắc bén, có tầm ảnh hưởng khu vực

Chiều 23/2, tại Hà Nội, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gặp mặt, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên, đại diện các doanh nghiệp văn hoá, du lịch, doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Rộn ràng Lễ hội Khai bút đầu xuân Văn hóa

Rộn ràng Lễ hội Khai bút đầu xuân

TTTĐ - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi sắc xuân lan tỏa khắp phố phường, thầy và trò Trường Tiểu học Phú Diễn đã tổ chức “Lễ hội Khai bút đầu xuân 2026”, một hoạt động giàu ý nghĩa nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc.
Rộn ràng hội làng đình Đại Lan, xuân kết nối cộng đồng Văn hóa

Rộn ràng hội làng đình Đại Lan, xuân kết nối cộng đồng

TTTĐ - Không chỉ là không gian tâm linh thuần tuý, lễ hội truyền thống đình Đại Lan (xã Nam Phù, Hà Nội) năm nay thực sự trở thành một “bản hoà ca” tri ân công đức tiền nhân, lan toả tinh thần thượng võ, gắn kết cộng đồng, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hoá.
Hà Nội trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống Nghệ thuật

Hà Nội trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống

TTTĐ - Tối 22/2, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã mang đến cho công chúng Thủ đô một đêm nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc. Giữa không gian mở bên hồ, những câu vọng cổ, điệu cải lương, hát văn… ngân vang, hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, tạo nên một bức tranh xuân Thăng Long đầy chiều sâu.
Âm nhạc cuối tuần lan tỏa sắc xuân bên hồ Gươm Nghệ thuật

Âm nhạc cuối tuần lan tỏa sắc xuân bên hồ Gươm

TTTĐ - Chiều 22-2, trong màn mưa phùn đặc trưng của những ngày đầu năm, khu vực quanh hồ Gươm trung tâm Thủ đô trở nên rộn ràng hơn bởi những thanh âm sôi động của chương trình “Âm nhạc cuối tuần”. Tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, sân khấu mở tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của người yêu nhạc, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Xem thêm