TTTĐ - Dưới cái lạnh lãng đãng của mùa Đông lất phất mưa bay, cặp đôi nghệ sỹ Trần Trung Lĩnh - Sa Quyên, dong duổi trên chiếc xe đạp cùng cây đàn ghi ta khắp các con phố và đồng ruộng Hội An.
 |
Trung Lĩnh - Sa Quyên đang thực hiện cảnh quay tại Chùa Cầu, Hội An |
Hình ảnh chiếc xe đạp xưa ở Hội An đã chắp cánh cho ý tưởng thực hiện tập phim “Xe đạp ơi”… với hình ảnh của một Hội An cổ kính, yên bình, ấm áp trong những ngày xuân mà cặp đôi nghệ sỹ Trung Lĩnh - Sa Quyên đang thực hiện.
 |
Cặp đôi nghệ sĩ trên đường làng Cẩm Thanh |
Bộ phim dự kiến được chiếu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Tất cả các cảnh quay phản ánh một cách chân thực về cuộc sống dung dị, mộc mạc, yên bình từ phố đến ruộng đồng Xứ Quảng.
Trong những ngày làm phim ở Hội An, cặp đôi nghệ sỹ này cũng đã lựa chọn niềm vui trên cánh đồng, tận hưởng không khí trong lành và cảm nhận nét đẹp của đồng quê Quảng Nam.
“Trở về quê, sau những ngày bôn ba, mà quê mình nơi đâu cũng thân thương đến lạ. Hội An không chỉ có phố cổ trầm mặc đẹp đến nao lòng - con sông Hoài thơ mộng lãng đãng sương giăng, mà còn có những cánh đồng nhỏ xinh, rặng dừa nước xanh ngút tầm mắt, con người chân chất, mộc mạc, hiếu khách khiến mình mê mẩn đắm say”, nghệ sỹ Sa Quyên chia sẻ.