Vợ chồng trẻ lục đục vì World Cup
![]() |
Suốt cả tuần nay, vợ chồng chị Hoa (Hà Đông, Hà Nội) mặt sưng mày xỉa với nhau. Việc ai người ấy làm, 2 anh chị không nói với nhau tiếng nào từ sáng đến tối. Nguyên nhân cũng chỉ bởi niềm say mê bóng đá không gì có thể thay thế được của anh Triều – chồng chị. Vẫn còn nguyên nỗi bức xúc chất chứa cả tuần, chị Hoa “kể tội” chồng: “Mình không thể nào chấp nhận được một người chồng lười biếng, vô trách nhiệm như thế. Bình thường, công việc của anh ấy đã hay đi sớm, về muộn. Mình vẫn hiểu và thông cảm vì đó là công việc. Đằng này, những hôm không bận việc, anh ấy cũng la cà đến 9 – 10 giờ tối chưa mò mặt về nhà”. Một mình cáng đáng việc cơ quan, việc nhà cửa, lại chăm cho con nhỏ mới chưa đầy 1 năm tuổi nên chị Hoa càng thêm “phát điên, phát rồ” khi chồng mải mê hò dô ngoài quán bia cùng bè bạn.
“Suốt từ đầu mùa bóng, vợ chồng mình đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì thói ham vui của chồng. Mình đã bảo anh ấy, thích xem đá bóng thì ở nhà xem, rồi tranh thủ trông con để vợ dọn dẹp nhà cửa. Lão bảo, bóng đá mà xem ở nhà thì còn gì là thú vị. Thế có điên không? Nhà cửa lúc nào cũng lanh tành bành như chuồng lợn còn chồng thì cứ như khách trọ sống cùng nhà”, chị Hoa giãi bày.
![]() |
Không chỉ sống trong cảnh “chiến tranh lạnh” với chồng cả tuần vì World Cup, chị Thảo (Nam Từ Liêm, Hà Nội) còn khổ tâm hơn nhiều vì chồng không chỉ mê bóng mà con ham bắt bóng, cá độ. Mùa World Cup còn dài nhưng đến giờ, gia đình chị đã tiêu hao không biết bao nhiêu tiền bạc vì cá độ bóng đá. Chị Thảo chia sẻ: “Hết tiền mặt trong nhà, anh ấy mang cả chiếc xe máy đang đi để đặt bóng. Hôm qua, khi trận Hàn Quốc với Đức đang vào hồi gay cấn, lão còn tỉ tê mình cho mượn tiền tiết kiệm của con. Mình không đồng ý thì đùng đùng tức giận văng tục, chửi bậy, mè nheo. Không còn gì để nói”.
Quá bức xúc vì bao tiền của đều ra đi theo mùa bóng, chị Thảo đã phải cầu cứu đến bố mẹ chồng vào cuộc. “Ông bà nội nghe xong còn bức xúc hơn cả mình. Ông bà gọi lão về răn đe một trận nên thân, dọa đuổi ra khỏi nhà cho đi thuê nhà ở nên lão im im không nói năng gì”.
Không vướng víu con nhỏ cũng không có chồng mê bắt bóng, cá độ nhưng chị Phương Thanh (Đống Đa, Hà Nội) cũng trong cảnh "dỗi chồng" chỉ vì World cup. Lý do là bởi, chồng chị rất mê bóng nhưng chị Thanh lại là người "mù tịt". "Vợ mình ngây ngô lắm. Cô ấy đã không hiểu về bóng đá nhưng lại hay bám riết lấy mình mỗi khi mình muốn xem. Thế là cứ ngồi cùng nhau xem một trận là liên tục phải trả lời các câu hỏi của cô ấy xung quanh giải đấu, xung quanh đội bóng, thậm chí xung quanh cả các cổ động viên. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy cổ vũ mình bằng cách xem chung với mình. Nhưng kỳ thực là những lúc như thế rất khó chịu. Vợ mình có tính hay dỗi. Mình mà nói thẳng đảm bảo một tháng tới cô ấy sẽ không thèm nói chuyện với mình lấy nửa lời. Phiền lắm!", anh Hoàng – chồng chị chia sẻ.
Với những người hâm mộ bóng đá, World Cup chẳng khác gì một đại tiệc. World Cup 4 năm lại diễn ra một lần nhưng gia đình thì chỉ có một. Chị Nguyễn Thảo Ly (Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng, các bà vợ cũng nên chia sẻ với tình yêu thể thao, niềm đam mê của chồng. “Theo mình, các bà vợ nên chuẩn bị tâm lý thích nghi. Khi mùa bóng qua, tất cả sẽ trở lại bình yên. Tuy nhiên, các chị cũng cần có những biện pháp mạnh để triệt phá thói hư, tật xấu mùa bóng của chồng. Đặc biệt là tật mê cá độ, bắt bóng, phải quản lý chặt chẽ kinh tế gia đình mùa bóng đá”, chị Ly chia sẻ.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bão liên tục đổi hướng, vùng gần tâm giật cấp 13

Quảng Ninh: Cô Tô dừng mọi hoạt động để ứng phó bão số 1

Diễn tập khả năng sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

TP Hồ Chí Minh vận hành thử nghiệm mô hình địa phương 2 cấp

Triển khai ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân

Tăng nguồn lực về đất đai để Hà Nội xanh, văn minh, hiện đại

Cây xanh "xác xơ" nằm ngổn ngang cạnh tỉnh lộ 609 mới

Nhiều tuyến đường ngập sâu, đường lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở

Bão số 1 mạnh lên, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa lớn
