Cổ tích của cậu bé tự kỷ thành nghệ sĩ xiếc tài ba
Ai có thể ngờ, một thiếu niên mắc chứng tăng động giảm tập trung một ngày lại có thể biểu diễn các động tác đỉnh cao đa cảm giác mà ngay cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng thót tim, nín thở!
Khôi Minh – một thiếu niên tự kỷ đang đội chai, đi xe đạp một bánh và tung 8 bóng trước sự thán phục của khán giả
Chương trình do Đoàn xiếc trực thuộc Sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố Hà Nội tổ chức. Tổng đạo diễn là NSND Vũ Ngoạn Hợp.
Chương trình nghệ thuật này được xây dựng như một vở kịch với một câu chuyện xuyên suốt. Đây là câu chuyện có thật về hành trình từ trẻ tự kỷ thành kỷ lục gia và ngôi sao kỹ thuật xiếc của cậu bé Khôi Nguyên. Em bị chứng tăng động giảm tập trung. Nhờ cơ duyên em được đến học tại ngôi trường kỳ diệu - Trung tâm huấn luyện kỹ năng sống Tâm Việt. TS Phan Quốc Việt và các thầy cô Tâm Việt đã phối hợp với nghệ sĩ xiếc Nguyễn Quang Thọ đào tạo, huấn luyện cho em trở thành một nghệ sĩ xiếc thực thụ. Sự phối hợp tài tình giữa kỹ năng sống và nghệ thuật xiếc đã giúp Khôi Nguyên đạt hết điều kỳ diệu này đến điều kỳ diệu khác.
Khôi mình đứng trên 5 con lăn tung 5 bóng.
Thầy giáo dạy xiếc của Khôi Nguyên chia sẻ: Xiếc là một bộ môn kỹ xảo đòi hỏi năng khiếu và tập trung huấn luyện chuyên biệt. Một diễn viên xiếc chuyên nghiệp được huấn luyện trong độ tuổi từ 11 đến 18. Do độ khó của kỹ xảo xiếc, nhiều học viên đã phải bỏ giữa chừng. Sau 5 năm học không phải ai cũng tiếp tục thành công với nghề xiếc. Người có năng khiếu tập xiếc đã khó, với trẻ tăng động giảm tập trung thì độ khó tăng lên gấp bội. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra với Khôi Minh mà chính bố mẹ của em cũng không thể ngờ tới.
Từ chỗ tung một quả bóng không xong, Khôi Nguyên đã tung được 2 quả, rồi 3 quả. Đây là môt kết quả không ngờ đối với bố mẹ Khôi Nguyên và cả huấn luyện viên xiếc lẫn các thầy cô Tâm Việt. Nó thật sự là kết quả của một kỳ công cộng với sự kiên nhẫn tràn đầy yêu thương.
Nhìn Khôi Nguyên biểu diễn, đến những nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp cũng phải ngưỡng mộ và thót tim!
“Cái tuyệt vời ở đây là cả tập thể không dừng lại, mà tiếp tục kiên nhẫn tập cho nguyên lên đến 5 rồi 7 quả. Tung 7 bóng là trình độ cao nhất chỉ có vài diễn viên xiếc chuyên nghiệp của Việt Nam làm được. Khó tin hơn là Khôi Nguyên đã tung được 8 rồi 9 bóng, chưa diễn viên xiếc chuyên nghiệp nào làm được” – thầy Nguyễn Quang Thọ cho biết.
Với sự kết hợp của kỹ năng sống với kỹ xảo xiếc, giữa yêu thương & kỷ cương, Khôi Nguyên còn tập đứng trên con lăn. 1 con lăn, rồi 2 con lăn chồng lên nhau, rồi 3 con lăn. Và điều không ngờ nhất là cậu bé tăng động giảm tập trung, chưa bao giờ đứng yên một chỗ, chưa bao giờ chú ý vào một điều gì quá vài phút đã đứng trên 5 con lăn. Đây là điều mà cũng chỉ có vài nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp ở Việt Nam làm được.
“Phía sau điều kỳ diệu này là mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa!” – TS Phan Quốc Việt nói.
Bà của Khôi Nguyên hạnh phúc xem cháu biểu diễn
Điều kỳ diệu chưa dừng lại ở đấy. Khôi Nguyên còn biết đi xe đạp 1 bánh điêu luyện trước khi biết đi xe đạp 2 bánh…
Thêm nữa, bình thường 1 diễn viên xiếc chuyên nghiệp theo sâu 1 chuyên môn: hoặc bóng, hoặc con lăn, hoặc xe đạp 1 bánh. Riêng Khôi Nguyên phối hợp cả 3 môn.
Bằng tình thương, lòng kiên nhẫn và đam mê sáng tạo, sự kết hợp hài hòa giữa Kỹ năng sống, kỹ xảo xiếc và gia đình đã tạo nên ngôi sao Khôi Nguyên: Em đạt được điều mà xiếc chưa bao giờ làm là đội chai, đi xe đạp một bánh, tung 8 bóng và đứng trên 5 con lăn tung 5 bóng.
Xem Khôi Nguyên biểu diễn các động tác đỉnh cao đa cảm giác, ngay cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng thót tim, nín thở!
Hơn ba năm, từ trẻ tự kỷ thành Nghệ sĩ - Kỷ lục gia, Ngôi sao xiếc, với cha mẹ, người thân của Khôi Minh – những người đã bao lần nén những giọt nước mắt trên hành trình đằng đẵng 16 năm cùng con chiến đấu – quả là một điều kỳ diệu vĩ đại.
Khôi Nguyên hạnh phúc bên những người thân sau đêm diễn quá thành công
Xúc động chia sẻ với Tuổi trẻ Thủ đô sau buổi diễn của con trai, anh Nguyễn Thế Hiệp chỉ thốt rằng: “Con tôi lung linh quá! Đây là điều mà hơn 3 năm trước, khi con tôi chưa vào học tại Trung tâm Tâm Việt, thì tôi và gia đình không thể tưởng tượng được”.
Anh Nguyễn Thế Hiển cho biết, trong hành trình gian nan cùng con chiên đấu với chứng tự kỷ, gia đình anh đã không tiếc tiền của cho con tới học ở hầu hết các trung tâm giáo dục trẻ tự kỷ ở Hà Nội nhưng đều không có kết quả, cho đến khi một sự tình cờ đã giúp con anh đến với Trung tâm Tâm Việt và con đã thật sự được bước vào một cuộc đời mới.
TS Phan Quốc Việt và các nghệ sĩ, thày cô giáo chia vui cùng Khôi Minh
Về trường hợp thành công ngoài sức tưởng tượng Khôi Minh, anh Nguyễn Thế Hiển cho rằng đó là do phương pháp dạy đúng và tình yêu thương vô bờ bến, sự kiên trì đáng kinh ngạc của các thầy cô ở Tâm Việt.
TS Phan Quốc Việt cho biết, khoa học thế giới vẫn đang bế tắc trong việc giáo dục hội nhập cho trẻ tự kỷ tuổi dậy thì. Vì vậy, trường hợp của Khôi Minh có thể đưa ra một hướng đi cho cải cách giáo dục ở Việt Nam, đặc biệt là giáo dục trẻ tự kỷ, mà các cơ quan hữu quan cần đầu tư nghiên cứu.