Món quà ý nghĩa từ những bạn trẻ đam mê thể thao
Trẻ em Việt Nam có rất nhiều ngày lễ để vui chơi và được tặng quà, ngoài sinh nhật còn có Tết, Quốc tế thiếu nhi, Trung Thu, Giáng sinh… Nhưng có hàng chục ngàn mảnh đời bất hạnh, những cô cậu bé nghèo trong những khu phố ổ chuột, những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ sống trong các mái ấm tình thương... chẳng biết lễ Tết là gì. Cũng chính vì thế, vào những dịp lễ lớn dành cho thiếu nhi, các mạnh thường quân, tổ chức xã hội, đoàn thể thường có những món quà nho nhỏ dành tặng cho những trẻ em nghèo, mồ côi cơ nhỡ trên khắp cả nước.
Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, CLB Ngôi sao thể thao trẻ tổ chức chương trình "Vui tết thiếu nhi" cho 40 em nhỏ đang sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 3. Nơi đây đang nuôi dưỡng 100 cụ già và 40 em nhỏ từ 4 tuổi - 18 tuổi, mỗi em là một mảnh đời cơ nhỡ, mồ côi, nghèo khổ...
Có mặt tại chương trình các em nhỏ ai cũng háo hức. Em Thiên Ban (5 tuổi) cho biết: "Em chưa được tham gia ngày hội 1/6 bao giờ nên hôm nay e rất vui". Trong khi đó cô giáo Đỗ Thị Hằng người được các em nhỏ gọi là "mẹ Hằng" đã có 20 năm công tác nuôi dạy các em tại Trung Tâm xúc động nói: "Thật sự các em nhỏ ở đây thiếu thốn tình cảm vô cùng, nên những chương trình ý nghĩa như hôm nay thật sự là món quà lớn đối với các em."
CLB Ngôi sao thể thao trẻ là một câu lạc bộ xã hội gồm các bạn trẻ Thủ đô đam mê thể thao. Xuất phát từ ý tưởng, mong muốn chia sẻ, mang đến một không gian, môi trường sinh hoạt, rèn luyện thể thao, CLB Ngôi Sao Thể Thao Trẻ được hình thành, xây dựng hướng tới các hoạt động công tác xã hội, kết nối cộng đồng và đóng góp vào việc định hướng giới trẻ, thanh niên sống tích cực, lành mạnh, có ích trong xã hội, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh.
Chia sẻ tại chương trình, bạn Trần Mạnh Cường (Chủ nhiệm CLB Ngôi sao thể thao trẻ) cho biết: "CLB chúng tôi gồm những người trẻ không chỉ đam mê thể thao mà còn có chung niềm nhiệt huyết, xung kích vì cộng đồng đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc đối với những hoàn cảnh khó khăn, những em nhỏ mồ côi. Chúng tôi hy vọng những phần quà nhỏ hôm nay có thể chia sẻ khó khăn với các em cũng như động viên các em tiếp tục vươn lên trong cuộc sống."