Nghĩa tình giọt máu tình nguyện của gần một nghìn đoàn viên cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội
Ngày 14/1, gần một nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ IX năm 2017. Đây là chương trình do Công an TP Hà Nội phối hợp với báo Tiền Phong, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội hiến máu tình nguyện
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ, công an Thành phố nhận thức rõ việc thiếu hụt lượng máu trong cứu chữa các bệnh nhân hiện nay. Đặc biệt, dịp tết Nguyên Đán đang cận kề nên công an Hà Nội mong rằng những giọt máu nghĩa tình sẽ giúp cái tết của những người bệnh thêm ấm cúng, giảm bớt phần nào nỗi đau.
Nhân dịp này, Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Hành trình "Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ" lần thứ III năm 2017.
Ông Vũ Tiến, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong – đại diện cho đơn vị tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ” đặc biệt ghi nhận tấm lòng của các đoàn viên cán bộ, chiến sĩ công an TP Hà Nội. “Hôm nay là ngày trời lạnh nhưng được thấy sự nhiệt tình của các chiến sĩ công an đã khiến tôi ấm lòng. Tôi xin thay mặt ban tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ và những người bệnh đang chờ đợi giọt máu của các đồng chí để kéo dài sự sống gửi lời cám ơn sâu sắc tới lãnh đạo công an Hà Nội cũng như toàn thể các đồng chí” – ông Vũ Tiến xúc động nói.
Tại sự kiện, nhà báo Vũ Tiến trao kỷ niệm chương của báo Tiền Phong cho đồng chí Tống Mạnh Hùng (đã hiến máu 18 lần) và Nguyễn Thế Mừng (đã hiến máu 11 lần).
Nhà báo Vũ Tiến trao kỷ niệm chương của báo Tiền Phong cho 2 chiến sĩ công an.
Có mặt từ rất sớm để tham gia hiến máu lần này, Đặng Văn Tuân – Chiến sĩ công an tại Trại giam số 1 (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đây là lần thứ 3 anh tham gia hiến máu.
Chiến sĩ Đặng Văn Tuân lần thứ 3 hiến máu tình nguyện.
Chia sẻ ngay khi đang nằm trên ghế hiến máu, chiến sĩ trẻ Đặng Văn Tuân xúc động nói: “Với những chiến sĩ công an thì dân luôn là gốc. Được chia sẻ giọt máu của mình cho nhân dân khiến chúng tôi cảm thấy được gần gũi hơn với nhân dân”.
Một số hình ảnh tại buổi hiến máu tình nguyện:
Đông đảo chiến sĩ chờ đợi tới lượt được hiến máu.
Niềm vui được san sẻ những giọt máu nghĩa tình với nhân dân của các chiến sĩ công an.
Tặng chữ thư pháp cho các chiến sĩ công an tham gia hiến máu tình nguyện.