Quặn lòng nhìn “hoa cười người khóc” ở làng hoa Tây Tựu
Năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, những loại hoa như ly, cúc…đua nhau nở sớm khiến bà con thất thu. Những cánh đồng hoa ly nở rộ trước sự tiếc nuối của người làm vườn và sự tiếc nuối của những người đi đường.
Vợ chồng chị Dung thu hoạch nhanh 2 sào hoa ly
“Dự định trồng hoa là để 25 Tết (âm lịch) sẽ đưa đi bán, nhưng cũng vì hoa ly nở rất nhanh, chỉ cần ấm trời là nở bung có ai đến đặt hoa ngay tại vườn là tôi bán đi ngay, cho dù giá rẻ, tôi sợ mất trắng cả vụ hoa lắm”, chồng chị Dung cho biết.
Ngán ngẩm nhìn hoa nở rộ chẳng ai mua.
Hoa ly trồng 4 tháng mới cho thu hoạch, biết bao nhiêu tiền của, mồ hôi, công sức nhưng người trồng hoa cũng phải đành ngậm ngùi bán với giá rẻ, với họ giờ đây là “được đồng nào hay đồng ấy”.
Những cành hoa có nụ mới được khách hàng ưa chuộng, vì thế với những đồng hoa đã nở bung thì người trồng hoa quyết định “buông xuôi”.
Hoa ly nở bung không đáp ứng được nhu cầu của thị trường
Nếu như năm ngoái, người trồng hoa thu được 30 ngàn/cây hoa ly 3 tai, nhưng năm nay họ đành ngậm ngùi bán với giá rẻ "bèo".
Hoa nở không kịp thu hoạch rơi rụng đầy vườn.
Người trồng hoa buồn chán vì giá hoa quá “bèo”.
Sợ hoa nở bung không có người mua, người trồng hoa thu hoạch nhanh những cây còn nụ đến chợ hoa.