Thụy Điển 1-0 Thụy Sĩ: Bản lĩnh mang về chiến thắng
Bước vào trận đấu, hai đội có chút thăm dò nên trận đấu diễn ra khá rời rạc. Thụy Điển đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn một chút so với đối thủ. Phút thứ 7, Marcus Berg đã có pha cơ hội dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm nhưng cầu thủ này lại dứt điểm quá vụng về. 1 phút sau, Thụy Điển tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp nhưng bóng đi vọt xà.
Trong khi đó, lối chơi Thụy Sĩ vẫn dựa quá nhiều vào Shaqiri. Cầu thủ này đã châm ngòi trong vài tình huống nhưng Thụy Điển vẫn chơi chắc chắn. Cũng như những trận đấu vòng bảng, Thụy Điển giăng ra tuyến phòng ngự nhiều tầng lớp, khiến cho Thụy Sĩ gặp khó. Ngay cả những cầu thủ kỹ thuật như Shaqiri cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Phút 23, Shaqiri đã có pha tạt bóng nguy hiểm cho Zuber lao vào đánh đầu nhưng bóng đi lên trời.
Thụy Điển không tấn công nhiều nhưng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 28, Marcus Berg có pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng Sommer đã bay người hết cỡ cứu thua.
Thụy Sĩ dù cầm nhiều bóng nhưng vẫn bế tắc. Họ chỉ có thể giải quyết tình huống bằng những cú sút xa nhưng độ nguy hiểm không cao.
Phút 38, Thụy Sĩ có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ pha nhả lại của Zuber, Dzemaili đã có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Đáng tiếc bóng đi vọt xà.
Hai phút sau, Thụy Điển có câu trả lời. Từ pha tạt bóng bên cánh phải, Ekdal đã có cơ hội dứt điểm trong tư thế không người kèm trong vòng cấm. Quá đáng tiếc cho Thụy Điển khi cầu thủ này đã đệm bóng lên trời.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
Đầu hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra với kịch bản như ở hiệp 1. Thụy Điển vẫn chơi phòng ngự, chờ cơ hội rình rập. Trong khi đó, Thụy Sĩ chiếm lĩnh thế trận nhưng việc quá phụ thuộc vào Shaqiri khiến họ gặp khó.
Trong thế trận giằng co, Thụy Điển đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 66. Forsberg nhận bóng trong tư thế thuận lợi ngoài vòng cấm. Cú dứt điểm của cầu thủ này đã đập chân Akanji bay vào lưới. 1-0 cho Thụy Điển.
Bàn thua này buộc Thụy Sĩ phải dồn lên tấn công. Trong thế không còn gì để mất, Thụy Sĩ đã thay hai cầu thủ Embolo và Seferovic vào sân thay Zuber và Dzemaili.
Thụy Điển thi đấu rất vững chãi. Thụy Sĩ liên tục sút nhưng các cầu thủ Thụy Điển chống trả quá tốt. Phút 79. Cơ hội hiếm hoi tới với Thụy Sĩ khi Embolo có pha đánh đầu nguy hiểm nhưng Forsberg đã giải nguy kịp thời.
Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Michael Lang của Thụy Sĩ đã nhận thẻ đỏ sau pha ngăn cản Martin Olsson đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, Thụy Điển cũng không thể biến cơ hội đó thành bàn thắng dù pha đá phạt ngay sát vòng 16m50.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thụy Điển. Đây là chiến thắng xứng đáng cho Thụy Điển sau nỗ lực không biết mệt mỏi và lối chơi hợp lý ở trận đấu này. Tại vòng Tứ kết, Thụy Điển sẽ gặp đội chiến thắng trong cặp đấu Anh - Colombia.